Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Tình Mẹ

Bắt đầu bởi BY, Th8 10, 2009, 08:03 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

BY

QM viết:

Trước đây hơn 10 năm, khi QM chưa đến với Phật Pháp, QM luôn muốn biết là vì sao mà mình lại khổ đến thế, QM bị mẹ bỏ khi khỏang hơn 1 tuổi và được bà Nội nuôi dưỡng, mỗi khi QM thấy ai mà có mẹ, có cha chăm sóc thì QM luôn buồn tủi cho cái số phần của mình, khi lớn lên QM nghiên cứu về Huyền học, tử vi, tướng số, kinh dịch, bói bài, đọc hết các sách của Khổng, Mạnh, Lão, Trang, nhưng vẫn chưa thỏa mãn, rồi khi duyên phận đến, QM có duyên đến với Phật Pháp, quyển kinh Phật đầu tiên mà QM đọc là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, đọc xong quyển kinh này thì QM đã biết được cái mà mình mong cầu bao nhiêu năm này nó là cái gì, thế là QM cắm đầu mà tìm đọc các kinh PHật, rồi một hôm QM được xem một tấm hình Xá Lợi Phật trên internet, thì QM có một cảm giác rất lạ, tâm thức bị xáo trộn mạnh, mũi cai xè, nước mắt tự nhiên rơi, QM đã khóc, khóc như một đứa trẻ (viết tới đây QM lại đang khóc nữa nè, kỳ lạ thật không hiểu sao mà khi nhắc tới xá lợi Phật thí QM lại khóc ?) thôi không viết nữa đâu, khóc ở trong chổ làm người ta không biết mình bị làm gì.

BY

Hello QM, 

QM đừng có buồn vấn đề Mẹ bỏ nhen . Chẳng phải vì mình đâu . Mình nên thương và tội nghiệp cho Mẹ khi còn trẻ , chưa biết việc . Hoàn cảnh của BY hồi nhỏ bị Mẹ hất hủi như con ghẻ , không cho tới gần , hễ thấy mặt thì hét và đuổi đi , mãi cho tới khi BY 30 tuổi thì Mẹ vẫn tìm dịp để nói xấu và chê BY dù việc không có thì cũng bày ra mà chê . Hồi đó nhắc tới chuyện Mẹ không thương thì BY khóc nức nở dù mình lớn rồi , đâu có cần bồng ẳm săn sóc nữa đâu mà vẫn khóc mùi mẫn .

Nhưng cả hơn 10 năm nay , Mẹ lo và giúp đỡ BY qua thời hoạn nạn . Có lẽ bây giờ Mẹ tuổi lớn , đã qua nhiều cảnh khổ nên Mẹ đổi tánh . Khi nào chuyện trong nhà khổ mà chưa ai kinh nghiệm qua thì Mẹ chờ BY để hỏi xem ý của BY như thế nào , và sau khi nói chuyện thì Mẹ yên tâm hơn .

Hay là "tự trách mình" , mình khổ là do tâm mình thiếu thực tế, hay la` mình không biết thông cảm tội nghiệp hoàn cảnh khổ của Mẹ . Mình khổ vì mình chỉ thấy mình "thiếu" tình Mẹ . Mình hết khổ khi nào không còn cảm giác thiếu thốn nữa .

Khi nào mình thấy ở nơi mình có dư tình thương để cho thì mình hết khổ . Mình trao tình thương vì người khác cần , chứ không phải vì mình cần hay là mình cảm thấy mình mắc nợ phải trả bằng tình . Mình thương cha mẹ là bởi vì cha mẹ cần mình thương !! Chỉ như vậy thì tự nhiên tâm mình nó hết cảm giác thiếu thốn hà !!  Tâm không còn cảm giác thiếu thốn , không còn tủi thân , và nhìn thấy Ba Mẹ đáng thương và thương Ba Mẹ lắm kìa dù bản chất mình  không tỉ mỉ từng li từng tí . Ba Mẹ già , bệnh hoạn , đau nhức , trí không minh mẫn khi xưa , lời nói lầm lẫn , lo sợ ngày mai , sợ bệnh thêm nặng , sợ già bệnh trở thành gánh nặng cho con cái , sợ vào viện dưỡng lão , v.v... Thấy như vậy thì bao nhiêu sự khổ vì "tâm thiếu thốn" của mình nó bay đi hết .

Mong QM thấy những điều đáng thương của Cha Mẹ trong bối cảnh hiện thời , và thương Cha Mẹ hết sức là thương , và trong tình thương đó QM được ấm lòng .

BY .

QUANGMINH

Chào chị BY,

QM thấy ấm lòng vì những lời chia sẽ của chị, thật ra QM không còn khổ vì tình mẹ đã lâu rồi từ cái khi mà QM đến với Phật, dưới tình thương yêu vô biên của chư Phật, QM lại thấy mình thật là có Phúc lớn !

Khi mới vào đây QM đã nhờ các nhí tìm giúp mẹ của QM và các nhí cho biết là mẹ đã mất và các nhí đã đưa mẹ lên tầng 9 ở Tây Phương luôn rồi, QM mừng lắm.

Bây giờ thì QM cố gắng tu hành để mong sao có thể mang tình thương yêu vô biên của chư Phật đến với tất cả Chúng Sinh, vì QM biết rằng tất cả đều cần đến tình thương yêu ấy ! QM mong sao mình có đầy đủ nghị lực để hòan thành ước nguyện này !

Dieu Ngan

Cô BY đã nói những lời rất đúng và cảm động lắm. Hình như mọi người gặp nhau ở cái chùa trên trời này ngoài cái duyên ra thì ai cũng có một nỗi khổ tâm riêng hơn người thường. Nhưng mà người ngoài nhìn thấy mình khổ vậy thôi còn khi mình đã tu tập thì mình sẽ thấy " thấy ở nơi mình có dư tình thương để cho thì mình hết khổ . Mình trao tình thương vì người khác cần , chứ không phải vì mình cần hay là mình cảm thấy mình mắc nợ phải trả bằng tình . Mình thương cha mẹ là bởi vì cha mẹ cần mình thương !!" DN cũng bị bố bỏ rơi từ khi còn nhỏ đó, nhưng khi mình gặp lại thì mình vẫn thương bố lắm, ko thấy giận hờn, dằn vặt, tiếc nuối gì hết. Mà đôi khi ko dám tỏ ra quá quan tâm vì sợ bố nghĩ ngợi hay ân hận vì đã đối xử với mình như thế. Mong bố mẹ ko bao giờ phải suy nghĩ về mình điều gì.

Đôi lời tâm sự, mong cô BY, anh QM và tất cả mọi người tâm thường tĩnh lặng bình an, để luôn vui sống với tình yêu thương.

ut

Thật là cảm động khi đọc bài viết của QM, mình cũng là "mít ướt" nên đã rơi lệ khi đọc bài viết của QM. Tình thương và lòng từ bi hóa giải được tất cả. Tiếp nhận ánh sáng của Phật Pháp mình hiểu được mọi sự việc diễn ra đều có nguyên nhân của nó lòng mình sẽ nhẹ nhàng và thanh thản hơn, vì mình đã được giải thoát. Xin tặng QM bài GIẢI THOÁT của mình và chúc QM và cả gia đình này luôn được giải thoát.

GIẢI THOÁT cơn giận của mình để mang lại niềm vui cho người khác.
GIẢI THOÁT nỗi buồn phiền, đau khổ để tạo cho mình một hướng đi mới.
GIẢI THOÁT lòng tham vọng để cảm nhận được hạnh phúc mình mà mình đang có.
GIẢI THOÁT sự thù hận, và lòng ghen tỵ để chuyển hóa tâm từ bi.
GIẢI THOÁT những lo toan bề bộn của cuộc sống để có cách nhìn cuộc đời đẹp.
GIẢI THOÁT được nghiệp sanh tử nhờ ánh sáng vô biên của Đức PHẬT A DI ĐÀ