Quảng Kim
Thành viên
Bài viết: 46
|
 |
vào lúc: 06-10-2017, 04:38 PM
|
|
Thầy ơi! Mới nãy con nằm mơ con và vợ con đang ở trong ngôi nhà như dưới quê vậy thù nghe tin có người báo là thầy tới thăm một người trong xóm con, thầy chạy xe đạp ngang nhà con thấy thầy nhìn vào nhà con rồi con cùng vợ con cũng sách xe đạp đi chào thầy
Khi đến thì thấy thầy đang ngồi hút thuốc, người thầy ốm, tóc thầy không kiểu cách chẻ 7/3 từ trái qua phải cái mái tóc hơi cong cong,lúc ấy thầy đang ngồi như trên một cái mép bờ sông hay mép của cái vực gì đó, con chắp tay chào thầy rồi thầy cũng chào lại con bỗng thầy nhìn phía sau con nói hôm nay chưa có gì phi thường thì con cũng ngoias lại nhìn nơi đỉnh núi xa thật xa phía sau con như có con hổ đang tìm cách chạy sang nơi ngồi của cái nhà thầy đến thăm. Trong lúc ấy cảnh xung quanh nơi thầy đang ngồi thay đổi như trên ngọn núi tuyết, dưới vực chỗ thầy ngồi vọt lên một con sư tử lông trắng chạy ra dọc theo con đường mòn cũng trắng xoá để nghênh chiến với con hổ, con thấy hai con chó bé tí cao chưa tới ngang bắp chuối cũng chạy trước con sư tử ấy, lòng con lúc này đang lo cho hai con chó có thể bị con hổ nhai thì may quá ngay khi đến trước con hổ thì hai con chó nó quẹo phải thì con sư tử trờ tới đánh nhau với con hổ
Trận đánh chỉ trong nháy mắt là con lông vàng chạy về phía thầy và những người đang ngồi, lúc ấy như có thêm một cái cua quẹo rất nhỏ dẫn đến chỗ tụ hội, con phục phía sau cái cua ấy, lúc đó con màu vàng chạy vào qua khỏi cái cửa ấy thì không còn là con hổ nữa mà trông giống con chó lông ngắn và cao to còn con lông màu trắng đuổi đến cái cửa thì bị vướng cái đầu ở đó rất hung dữ và đang dùng sức để nhoi lên tấn công mọi người, con phục sau cái eo cửa đá đó dùng tay móc mắt phải ra vứt xuống tuyết con vật như tức lắm muốn ăn thịt con lắm thì con móc tiếp mắt trái của nó mới đụng đến là mắt nó rơi ra như viên bi, nó điên lắm nó nhướng lên cố thoát qua cái cửa hẹp đó, con định trong tâm là cái đầu nó mà qua được thi mình mượn cái đà của nó muốn thịt mình để nhảy xuống vực luôn
Con tỉnh giấc mà không hiểu gì hết, không hiểu là vì ban đầu con màu trắng vọt lên từ vực nơi thầy ngồi như để bảo vệ cả nhóm thì cuối cùng lại hung dữ quay lại tấn công còn con màu vàng như con hổ từ bên kia núi sau khi đánh thua thì chạy lại với cả nhóm thì không còn là con hổ nữa mà chỉ đúng trên đỉnh núi nhìn hiền lắm
Cái giấc mơ này có liên quan đến việc tu tập của con không thầy, vì cả đêm con tác ý là NPQCĐ tay cầm chuỗi hạt ngủ. Mong thầy nhờ cái thấy ưu việt dạy con việc hung hiểm thế nào. Con hiện đang tu tập với tác ý học phương tiện độ tử
Kính Thầy
|

Logged
|
|
|
Quảng Kim
Thành viên
Bài viết: 46
|
 |
Trả lời #1 vào lúc: 26-11-2017, 07:06 AM
|
|
Thưa Thầy
Mấy hôm nay con hay mơ thấy bé đã mất nhà con trong những cảnh không tốt, vài hôm trước con mơ thấy bé nó bị duối nước khi con xuống kéo bé lên thỉ ngay lúc con đụng vào da thịt em con có cảm giác như thân thể em đang cứng trở lại mềm mại như lúc sống, cảnh mơ lúc đó là đang dưới ao nước nhưng trên đầu lại là lớp đất sình khô cứng, cái lỗ con chui xuống vừa đủ thân con nên moitj tay con thòng lên để đánh bể lớp đất trên đầu con gái con nhưng lại sợ đanh mạnh quá trúng đầu bé, sợ quá con tỉnh
Và tối qua con mơ thấy bé và mẹ nó chạy con chạy theo sau đến con đường trước mặt thì không thấy hai mẹ con đâu nữa nhưng lại thấy ông nào đang đâm giết người điên loạn trên đường máu me thành vũng, ngay lúc con tìm thì ông đó lao về hướng con đâm người đi trước con ngay lúc đó có tiếng như súng nổ. Con so bỏ chạy mà chạy không nổi té lên té xuống nên cuộn lăn được vài vòng nhặt đuọc cái gì cắm dưới đất, dáo dác thấy ông đó chạy lại phía con tay con sờ vào mũi cây dao nhặt được thì mũi nó mêm mhuw nhựa và cong veo không thể chống trả rồi con tỉnh
Trong công phu hằng ngày con có sám hối và hồi hướng, cả ngày con ráng nhiếp tâm lại niệm Phật, không biết bé nhà con có điều gì không tốt hoặc có ý nghĩa gì con xin thầy chỉ dạy
Vợ con được sáu tuần cả nhà con cảm ơn chư Phật, Bồ Tát gia hộ. Con cảm ơn Thầy
Kính Thầy
|

Logged
|
|
|
Quảng Kim
Thành viên
Bài viết: 46
|
 |
Trả lời #2 vào lúc: 26-03-2018, 06:30 AM
|
|
Thưa Thầy,
Con kể cho mẹ con giấc mơ của con gặp thầy đến nhà chơi rồi thầy kêu bé tú em con nhớ mời cơm bà ngoại rồi con lại thấy hình ảnh cụ ngoại của con, con nhắn mẹ con nhớ thắp hương cho bà và cụ thì mẹ con dăn con nhớ hỏi thầy
Tiếp cái giấc mơ đó thì con lại ngồi cạnh thầy - thầy đang ngồi trên ghế con ngồi đất - con xun thầy kiểm tra xem đề mục chấm đỏ con thấy như thế nào thì thầy kêu con nhắm mắt quán tay thầy đụng đầu con thì chấm đỏ chuyển thành mấy chấm màu xanh, cái con la lên thành màu xanh rồi thì thầy nói vậy là giống tiểu liên hoa rồi xong thầy lại chỉ con nhìn nhắm mắt lại nhùn dưới đất xem màu xanh nào thì con không thấy màu xanh của chấm xanh mà tòan xanh lá cây không ạ, xong con báo với thầy như vậy
Chuyển qua cảnh con đi đánh với cô nào đó mà có phép thuật cao cường trong tâm biết cô ấy bên thế lực vô minh mà con toàn chạy chẳng biết đánh sao, có lúc cô ấy vứt gì sang con thì con dùng chấm xanh chặn lại nhưng phần lón là bay né rồi chạy trốn không ạ
Tháng trước con mơ mất xe đạp đi tìm thì găp con sư tử con chạy trên nóc nhà tới chỗ thờ lửa thì bị con chó canh chỗ thờ cắn một lúc sau được con sư tử cứu, sau đó con không tùm ra xe đạp mà là con gái của anh bạn
Con cảm ơn thầy, từ nào giờ vô minh phiền não, sát đạo dâm vọng, tham lam cuồng si không nhiều thì ít đã huân tập lâu, nay con buông xuống nhưng tu tập khó khăn những lưu ảnh tham sân si xuất hiện đầy trong đầu, nay may ra còn ít phước báu gặp thầy chỉ dẫn, con biết bao giờ mới báo ân này được
Con kính chúc thầy mạnh khoẻ
Con
|

Logged
|
|
|
nhà binh
Thành viên
Bài viết: 136
|
 |
Trả lời #3 vào lúc: 26-03-2018, 11:55 AM
|
|
Xin chào Quảng Kim,
Cho NB nhiều chuyện tí, vì cái này NB đã bị và đang sửa. Đó là cách diễn tả ý của mình qua văn VIẾT. Nó rất khác với văn NÓI. Nếu mọi người đọc kỹ những bài viết của Thầy và nghe pháp âm thì sẽ thấy là: Thầy nói chuyện rất hay, và viết bài ai đọc cũng dễ hiểu. Và phong cách "nói" và "viết" của Thầy là hai phong cách rõ rệt. Lý do là khi nói thì Thầy nói có nhấn nhá rõ ràng và Văn của Thầy rất gọn và khúc chiếc. Chỗ cần viết hoa là viết hoa; chỗ cần chấm, phẩy là chấm, phẩy. Không những vậy, sau khi viết, Thầy lại là người "đọc giả" đầu tiên đọc lại bài mình, xem xem mình viết vậy được chưa, có cần thêm gì, bớt gì để rõ ý hơn không.
NB còn nhớ, có một thầy giáo dậy văn nói: "Shakespeare là một nhà văn nỗi tiếng không những vì truyện hay, mà còn vì câu văn của ông rất ngắn gọn, mỗi câu một ý, giúp văn của ông tới được với nhiều người."
Một ít góp ý, chúc Quảng Kim tinh tấn.
|
« Sửa lần cuối: 26-03-2018, 12:06 PM gửi bởi nhà binh »

Logged
|
|
|
Quảng Kim
Thành viên
Bài viết: 46
|
 |
Trả lời #4 vào lúc: 26-03-2018, 02:27 PM
|
|
Chào Huynh Nhà Binh Em cảm ơn huynh rất nhiều, em xin tiếp thu học hỏi
Chúc anh mạnh khoẻ và tinh tấn
Kính
|

Logged
|
|
|
|