Chào thầy Tibu ạ. Xin thầy cho con xin đề mục tu với ạ.

Tính tình: trầm, ít nói (không muốn mở mồm), rất nhạy cảm(cử chỉ, nét mặt người khác như nào thì liền đoán được tâm trạng họ)
Đặc biệt: Hay ốm vặt, từ bé đến năm 20 tuổi hở tý là ốm, thời tiết thay đổi nhẹ là ốm....nhưng từ khi con ăn chay (nay đã được 2 năm) thì không còn ốm vặt nữa, đi mưa về gió mà không sao.
Tính tham ái rất lớn (dâm và thùy). Mặc dù biết rõ không tốt nhưng mà vì ...chắc là do nghiệp lực lôi kéo nên vẫn phạm. Mỗi lần phạm xong đều cảm thấy ăn năn rất nhiều, đã có thời gian bỏ được ái dục (đi đường thấy nữ đẹp không nhìn, nhìn người đẹp cũng không còn cảm giác lưu luyến nữa, không thích bàn chuyện yêu đương)...nhưng vừa rồi con lại phạm giới (với 1 người nữ) , bởi chắc sâu thẳm trong alaida (vi tế tâm) con chưa diệt được, nên gặp nghiệp duyên chín muồi, nó quật cái sụi luôn.
Giờ đây con vẫn ám ảnh việc đó và cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Nay rất mong cầu sự giải thoát vì chính biến cố đó đã khiến con nhận ra cuộc đời này chỉ là giấc mộng.
May mắn được đọc các bài viết của thầy Tibu và cộng sự. Cả tuần nay con nghiền ngẫm, cũng như là chờ được đăng ký nick, đã biết chắc chắn HSTD chính là pháp môn con cần.
Kính mong thầy và cộng sự tìm cho con 1 đề mục phù hợp ạ. Con xin cảm ơn.