Xin thầy khai thị cho con đề mục tu để con tu tập ngày thêm tinh tiến.
Bà con mình bị nhồi sọ là không cần học lý thuyết. Chỉ cần nhào vào, làm ngay phần chính và nhất là...
Chỉ cần làm... trây trây, bữa lặng bữa mộc là... xong ngay 30 giây.
=========
Thật ra học bất cứ nghề gì cũng đầu tư, suy nghĩ,
giằng vật dữ dội...
Sau khi khép mình vào kỹ luật bản thân... thì may ra mới có thể theo đuổi cho hết cái nghề.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Vã lại cũng rất... cần một nỗi sợ hãi thật là dữ dội... nếu thất bại và bỏ cuộc thì sẽ ra sao?
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Tu Sĩ Gạo Cội, ở đây, không thiếu! Đây là gương tu hành, những mẫu mã sống của chùa. Bà con ở đây chỉ có một việc là cắm đầu cắm cổ mà tu thôi.
Lý do:Thành công...
bất cứ nghề nào cũng khó.
Huống chi là thành Phật!
Vốn là bậc Thầy của Người và Trời (ý là mấy ông bà tiên, và những Chư Thiên, những hiện tượng mà mắt thường chưa thấy! ).Trước khi vào vấn đề: Tibu đề nghị phucdu "hihihi" nên suy nghĩ cho thật là kỹ.
Theo dàn bài trên mà đánh dấu vào. Việc nào mình làm rồi, việc nào chưa thì đánh đấu vào.
Từ đó suy nghĩ và đừng có phucdu... uổng lắm đó

. Ý là tìm người tu mướn, tu dùm cho...
Nên nói thêm vụ này:
Khi tìm đề mục cho một ai đó tu hành thì:
Người Chỉ Đường... chịu trách nhiệm cho đến khi người đó thành Phật.
Tất nhiên, không có chuyện nào là... tùy hứng cả. Không có gì là tình cờ hết.