Chào chú Tibu và các anh chị. Mei tu tập hiện chỉ ở mức cận định nên đang rối bời khi em trai Mei đang gặp chuyện. Gia đình Mei không ai tu tập, em trai Mei cũng vậy, hiện em trai Mei còn dùng chất cấm (đập đá đang trong cơn ảo giác). Em trai Mei dường như rơi vào trạng thái tiêu cực, toàn nói những mặt xấu của bản thân nó, và chỉ thấy mặt xấu của mọi người, và hình như thấy cả các "người ấy" nữa. Vậy bây giờ Mei phải làm gì để giúp em trai thoát khỏi trạng thái đó ạ? Cám ơn đạo tràng rất nhiều.
Không có tâm lực. Thì không làm ăn gì được hết.
Cố gắng làm, thì Tha Hoá Tự Tại nó nhập.