Kính chào thầy, các Bồ Tát Nhí và tất cả các Cô dì chú bác anh chị em trên đạo tràng HSTĐ
Con có duyên biết đến Đạo Tràng này thông qua một người bạn cách đây vài tháng, con không nhớ rõ thời gian, người bạn này của con rất tâm đắc và có niềm tin vững chắc vào pháp môn An Trú Chánh Niệm Đằng trước mặt và anh ấy có chia sẽ cho con để đọc những bài viết trong Đạo Tràng.
Con cũng chưa đọc hết toàn bộ bài viết của Thầy TiBu và những bài viết khác, tuy nhiên con may mắn thu nhặt một số thông tin nhanh từ người bạn ấy qua những cuộc trò chuyện. Con có đặt niềm tin và cũng có những điều nghi ngờ. Con biết 02 điều cơ bản trên đường tu là có hiếu (Con đã từng sống bất hiếu và nay đang cố gắng sửa chữa) và ăn ngay nói thẳng nên con không giấu diếm gì cả. Con đến để cầu Pháp tu. Con biết sẽ làm phiền thầy và các Bồ Tát Nhí. Con rất xin lỗi.
Sơ lược về con. Con sinh năm 1985 là nam giới, hiện sinh sống ở Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam. Công việc là làm công việc hành chánh trong một trường đại học, con đã nghĩ làm trong vòng khoảng gần hoặc hơn một năm. Hiện tại con đang ở nhà và thỉnh thoảng đi chùa cùng với mẹ để phụ mẹ làm công quả hoặc là đãi nước trong nhóm của mẹ con và các cô bạn của mẹ.
Con sinh trong một gia đình truyền thống và nhà cũng chưa biết nhiều về Đạo Phật trong giai đoạn cách đây gần 15 - 20 năm. Khi đó con là học sinh cấp 02 - 03 và khi con đọc truyện "Những người khốn khổ" của Victor Hugo, vì cảm mến cách sống trong sạch và vì người khác của một vị linh mục nên lúc đó con đã có dự định theo đạo tin lành. Trong ngày làm lễ ở nhà thờ để gia nhập đạo thì mẹ của con lôi con về và không cho đi theo. Sau đó mẹ con gửi con đi học thêm ở nhà một vị thầy giáo, vị thầy này là một cư sĩ Phật Giáo với Nguyện " Là độ cho những tu sĩ đang tu hành". Trong giai đoạn này con được người thầy này hướng dẫn cho đọc những sách về Phật Giáo như " Góp nhặt cát đá", "Thiền Sư Trung Hoa", "Pháp Bảo Đàn", "Kinh Kim Cang", "Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni", "Chú Đại Bi", "Lăng Nghiêm Tông Thông (chỉ mới được vài trang đầu), còn các quyển kia con cũng chưa thâm nhập và chưa đọc hết tất cả những quyển sách trên. Sau đó con có đọc tiếp về "Truyện Cổ Phật Giáo" thì rất cảm phục Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát qua mẫu chuyện Thánh Nữ Bà La Môn xuống Địa Ngục cứu mẹ trong thời Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Lúc đó con đã có mong muốn trở thành một Nữ Bồ Tát như ngài. Vị thầy hướng dẫn cho con đã hướng dẫn cho con ngồi Thiền Công Án Động (Đọc sách chỗ nào khúc mắc thì ngồi tham cứu). Sau này vị thầy đó hướng dẫn con đến gặp một nhà Sư và Nhà Sư này hướng dẫn con về ngồi Thiền " Trụ Tâm vào Chấm Trắng chỗ hai chân mày". Trong giai đoạn này con có tạo nên những nghiệp báo theo kinh Địa Tạng là sẽ Đọa Địa Ngục. Con xin phép không nói ra vì con cảm thấy rất xấu hổ vì nó thuộc về vấn đề dâm.
Đến khi con học đại học thì con có ở lại trên ngôi chùa gần trường (nơi này là nơi mẹ con gửi ông bà, cô chú bác đã khuất), tại đây thì con được hướng dẫn ngồi Thiền Quán Hơi Thở.
Sau đó một khoản thời gian ngắn con có tụng kinh Kim Cang và quay lại nơi người thầy hướng dẫn đầu tiên thì thầy dẫn con đến gặp một vị Thầy theo về Mật Tông, tên của ngài là Thích Kiến Châu. Sư Kiến Châu hướng dẫn con về Mật Tông và nói con phải Sám Hối và hành Pháp một cách miên mật. Sư có từng nói cho con trạng thái của Sư là tu đến một giai đoạn nào đó thì khi nhìn lên Bàn Phật sẽ thấy Một vòng hào Quang tròn bảy sắc cầu vồng như cánh quạt rất đẹp (Con không nhớ chính xác, chắc chỉ là mang máng như vậy). Đáng tiếc là con lại không siêng năng tu. Sư mất không lâu sau đó nên con cũng không có cơ hội quy y với Sư. Sau này con chưa quy y với ai nhưng nguyện quy y thờ Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát làm thầy mình. Sau này con có trì tụng thêm Chú Dược Sư và Chú Chuẩn Đề ( chỉ đọc tụng mà không bắt ấn) trong một khoảng thời gian.
Sau này khi con đi làm con thường mỗi ngày tụng chú kinh cứu khổ mỗi ngày 03 biến, tụng chú đại bi từ 05 - 07 biến, thập chú 03 biến. Thỉnh thoảng tụng Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện. Sau khi con nghĩ làm thì con giải đãi và gần như không còn tụng kinh trì chú nữa.
(Trong toàn bộ khoảng thời gian ở phía trên, thỉnh thoảng con có bị tình trạng như ma đè/ bóng đè), gần đây thì không có, con không biết có bị nữa hay không.
Trong giai đoạn trước con không hề có những tâm xấu như thời gian sau này gần đây như ganh tỵ, so đo đố kị hoặc ngã mạn thấy mình hơn người, thậm chí còn muốn hơn thua với Tam Bảo, muốn vượt qua, đứng trước cả tam bảo (trong đó có cả Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát một nhân vật vĩ đại mà con thờ làm THẦY mình), con còn cảm thấy nực cười với tâm xấu xa, ngu si, ngã mạn và điên đảo này, hoặc có tâm phỉ báng dơ xấu với tam bảo. Khi nói những lời này con xin được sám hối với tam bảo và cả nhà ở đây. Có lẽ con đã làm gì đó sai và khiến tâm con không định, không kiểm soát được. Hiện nay con đang cố gắng tụng kinh, trì chú, và đều cố gắng hồi hướng, cúng dường (Đọc kinh để cúng dường như kinh Địa Tạng nói), sám hối mỗi ngày. Mỗi ngày con đều cố gắng sửa chữa và cố gắng kiểm soát tâm mình. Mỗi lần khởi lên những niệm như vậy làm con rất mệt mỏi.
Cách hành trì công phu của con hiện tạm thời là như sau. kinh cứu khổ mỗi ngày 03 biến,Chú Lăng Nghiêm 01 biến, tụng chú đại bi từ 05 - 07 biến, thập chú 03 biến (khi trì chú con cũng không bắt ấn gì). tụng Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện một quyển (Riêng ngày hôm nay là con không tụng kinh và trì chú). Thời gian rảnh hoặc là những lúc có chánh niệm chợt nhớ đến thì con niệm con Om Ma Ni Pad Me Hum, cùng lúc đó thì con lại quán đề mục là Ngọn đèn cầy màu đỏ cháy trong đêm (Không ngồi nhắm mắt mà vẫn mở mắt bình thường), con chưa dám hạ thủ công phu một cách đắc lực vì không biết mình có chọn sai đề mục hay hướng đi không.
Con có trò chuyện với người bạn (con đã nói ở trên) của mình về phương pháp (Pháp môn) An trụ chánh niệm đằng trước mặt có thể giải quyết được tình trạng hiện giờ của mình. Con mong Thầy TiBu và các Bồ Tát nhí cho con một đề mục, một hướng đi để con có thể sám hối, tu hành đến nơi đến chốn giải quyết sinh tử của mình, sau đó còn có thể làm lợi ích cho những chúng sanh khác để đền ơn Tam Bảo, đền ơn tất cả chúng sanh và có thể thực hiện được tất cả những nguyện ước chân chính của mình.
Con thực sự không khéo biết dùng lời lẽ trong lời văn và tiếng nói. Con cũng không biết là mình có duyên để nhận Pháp tu học từ Thầy và Các Bồ Tát nhí hay không, có duyên để có thể tu học trong Đạo Tràng Hoa Sen Trên Đá không. Con cảm thấy tâm mình không tốt và có thể không xứng đáng nhận bất cứ gì tốt đẹp từ thầy hay bất cứ ai. Nếu thầy thấy con còn có thể cứu và sửa chữa được con mong nhận sự giáo huấn từ thầy, nếu con không thể cứu được, con cũng rất biết ơn Thầy và cả nhà ở đây đã dành thời gian nghe con giải bày.
Con đã nói gần như đầy đủ hết tất cả về con với tất cả sự thành thật. Và một lần nữa con xin được sám hối với tất cả những nghiệp thân khẩu ý mà con đã tạo tác từ trước đến nay. Con cảm ơn Thầy, các Bồ Tát và cả nhà đã dành thời gian đọc những dòng này