Dạ con chào Thầy và các vị BT cùng những bà con Tu Sĩ....!
Từ ngày con nhận Đề mục "QUÁN CHẤM ĐỎ" và tập tới nay thì con báo cáo lại cho Thầy kiểm tra giúp con, và anh em bà con trên diễn đàn góp ý dùm ku em mới vô tập tành này.
1. Những lần đầu tiên: Con có thấy chấm đỏ mờ nhoà khoảng 7mm rồi 2mm đỏ hơn ko nằm trong tầm nhìn, thế là con gạt qua 1 bên, thế là tình trạng này qua. Nhưng cũng vui mừng lắm.
Cái vui là do con thấy được rồi. Và cái phước là con nhận biết đó là "đồ cho mượn" nên con đã lịch sự khướt từ! Một phản ứng "nhà nghề".
2. Bắt đầu rõ hơn và đúng tầm nhìn có vẻ hơi xa hơn với tay , có đốm đỏ 3mm chớp chớp, thì con cố quá nên tự động nhắm mắt chặt thì thấy rõ hơn nhưng bị rung đầu và bị giật (tìm hiểu thì cái này tập sai, rung lắc, giật) có lúc sợ quá con kêu tên Thầy, Cô Ba Hột Nút... nhưng vẫn niệm,!
Vậy là con hiểu rồi đó: 70% thành công lực mà thôi. Các tu sĩ gạo cội đều dùng công thức này để tiến tu.
cái chấm đỏ xuất hiện trên đầu tượng Quan âm gỗ "....mà cô ba hột nút vẽ lại...." rồi mất.
Nó xuất hiện lung tung là vì tâm của con nó hoảng loạn. Con cứ bình tỉnh nghỉ mệt, và lừa thế tập lại... Khi nó vào thì con duy trì ở mức độ 70% thành công lực của chính con mà thôi.
3. Dễ xuất hiện có lúc đột ngột có lúc hiện lên từ từ cái chấm đỏ nó có 1 chấm trắng sáng bên trong (có lúc) , hơi bị nóng trán có thể do niệm tông cao nên bị vậy, có lúc tập trung cái chấm đỏ quá mà có vẻ thở ko đều lắm, tức là hơi rướng người á.
Công thức bất tử là 70% thành công lực mà thôi.
4. Có 1 lần con thấy tượng Quan âm màu trắng mà nghĩ tượng đó là nhà mình lại cử động ở đầu rồi xoay vài chi tiết... thế là cái đùng xuất hiện quyển sách tào lao hô bí kíp đây, con bỏ qua lại xuất hiện cái chữ tượng hình màu đen, thấy chữ lạ con gạt luôn, xong cái tượng phật đó nhảy ra luôn ổng mặt áo giáp trắng ngồi tư thế như người có võ...Sợ quá con ko tập nữa (nghĩ rằng do mình không giữ giới)
Đúng 100%
5. Hay có chấm đỏ đệp kế bên, đốm sáng... cái này là của ng ta, nên con bắt đầu đọc "...không dùng đồ cho mượn đâu nha...".

Cũng thường chấm đỏ trước mặt ko nổi rõ nhưng sáng (con nghĩ mình mới tập ko thể là cái đó của mình được chắc là đồ cho mượn nữa rồi) Thế là hoang mang

Mở mắt ra để cho nó xả (reset). rồi bình tỉnh tập lại. Ngay cả TLH (tu sĩ gạo cội) còn làm như vậy nữa đó con.
=> Sau mấy cái trên Con bị rối rồi, con ko rõ nghiệp gì hành mình hay là giữ giới chưa ngon lắm, Tâm tà niệm... và làm sao tiêu diệt nó Thầy và BT Nhí, bà con đi trước chỉ đường giúp con nhé. Con xin cảm ơn nhiuuuuuu...
Con xin hồi hướng công đức tu tập của con cho những ai đã vô diễn đàn HSTD và chúc Thầy khoẻ mạnh cùng những tu sĩ tu tập tinh tấn. A DI ĐÀ PHẬT.
Nghiệp thì... ai cũng có một hầm ác nghiệp bà cũng có một núi thiện nghiệp... thì mới có duyên vào chùa trên trời nà tập dợt thử! Cho nên con cứ vậy mà dợt ở mức độ 70% mà thôi. Không nên tập quá sức.