Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Con btd mơ

Bắt đầu bởi btd, Th10 08, 2019, 06:04 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

btd

Giấc mơ này từ ngày 30/09/2019. Khi nào thuận tiện Thầy xem giúp con ạ.

Thưa Thầy,
Tối qua con mơ. Do không mở được tiếng chuông và lời nhắc của Thầy con mất tập trung mãi không xong phần thư giãn đến số, rồi con cũng gom tâm lại tập trung để khởi động xong trong lúc đó con có dặn mình nếu ngủ quên thì ráng tập tiếp.

Rồi con mơ, những ý chính con nhớ là hình như trên dòng sông quê vợ con thì phải nó chảy  êm ả lắm, con không nhớ có đoạn nào chảy xiết không.  có vài khúc quanh mà không hiểu con đứng trên cái gì mà lướt được như kiểu lướt ván kể cả đoạn êm ả.

Có đoạn sông uốn khúc con nhìn thấy dưới mặt nước nhiều cá nước ngọt và nhiều màu sắc lắm chủ yếu là cá chép(nếu con không nhầm vì con không rành về cá nhưng lúc đó nghĩ nó là cá chép)loại to.

Rồi hình như con lướt ra chỗ rộng như kiểu hồ hay biển cũng êm ả.

Rồi con về kể với vợ, có 1-2 người nghe cùng con thấy khúc có cá đó rồi không nhớ vì sao con quay lại chỗ đó câu, con lấy đâu ra cái lưỡi câu chùm nhưng thấy khó quá mãi chả có con nào cắn.

Rồi con thấy có người như kiểu trông khúc sông hay đàn cá đó nhưng họ chỉ tỏ thái độ vui vẻ thì phải không ngăn cản con bắt cá.

Nghĩ thế nào lúc đó câu khó con lội xuống thò tay hay lấy cái gì đó hớt thì cá không chạy mà bắt lên được dễ dàng nhiều lắm.

Con mang về khoe vợ, hết ạ.

Xin Thầy cho con ý kiến ạ.

btd

Thưa Thầy,

  Đêm qua con mơ gặp Tiểu Liên Hoa, khi bạn ấy đang đi cắt lúa.

  Chi tiết con không nhớ chính xác lắm nhưng con đang cho đứa lớn đi dạo buổi chiều, hình như nhà 2 người cũng gần nhau  nhưng không phải thân quen mà là tình cờ bắt chuyện thôi. Khung cảnh ở nông thôn nhưng ruộng nằm sát đường nhựa,

  Lúa xơ xác lắm, do ngoại cảnh chứ không phải do bạn ấy không chăm nha. Thường xuyên có trực thăng bay qua làm tạt lúa, nhìn ngọn lúa xơ xác nằm cong queo dưới đất như ngọn cây mía bị mọc rạp mặt đất vậy. Thóc không có bao nhiêu.   

  Bạn ấy kể quê ở 1 huyện ở Bắc Cạn, giờ ở nhà chồng, đang chăm con nhỏ, chắc nhà nghèo vì con hỏi lúa hỏng thóc lép thế có tận thu cũng không được bao nhiêu, em cố làm gì. Bạn ấy nói biết thế nhưng vẫn phải cố vì muốn phụ giúp gánh nặng kinh tế với chồng.

  Cuộc nói chuyện rất thoải mái và không câu nệ nhưng con cũng không hỏi gì về chuyện đạo dù hình như biết bạn ấy tu hành rất giỏi không biết vì ngại hay vì thấy bạn ấy đủ khó khăn rồi nên không muốn thêm khó khăn cho bạn ấy nữa.

  Con ghi để lưu giữ lại, trước đây 1 số lần tập ngủ quên con có mơ gặp và nói chuyện với Thầy, vui vẻ lắm nhưng giờ không nhớ gì cả. Thầy thấy cần thiết thì hãy trả lời còn không thì thôi ah.
 
  Hi TLH, giấc mơ nhiều chi tiết không giống sự thật và cũng không thể hiện được sự kính trọng của mình với bạn như đối với 1 bậc tu hành cao đạo mong bạn thông cảm.