Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Giấc mơ..

Bắt đầu bởi NgoDao, Th11 14, 2019, 09:15 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

NgoDao

  Hôm qua con mơ thấy dắt 2 đứa nhỏ đi vào một phòng bề bộn . Đang ngồi thì một đứa nói : "Con thấy ma" . Con hỏi lại :" Con thấy ở đâu " . Đứa nhỏ trả lời : " Con thấy có vệt màu xanh dưới nách ba" . Con cười và nói :"Đồ tào lao" và có cảm giác mình tới phòng này nhiều lần , mọi người đều nói phòng này có ma, sau đó 2 đứa nhỏ đòi đi ngủ , con đi dọn dẹp phòng 2 đứa nằm ngủ xong , thấy phòng âm u quá con lại cửa sổ kéo màn lên cho ánh sáng vào , thì con nghe văng vẳng tiếng ai nói làm gì kỳ ảnh hưởng cuốc sống của họ , con nói tui có làm gì đâu mấy ông làm gì thì làm , biết đây là ma trong đầu nghĩ sau mình không độ tử họ , sau đó con nhắm mắt niệm " A Di Đà Phật" thì con thấy họ được ánh sáng gột rửa từ đầu tới chân , trong lòng thấy vui sau đó con đi ra ngoài phòng ngồi ,trong đầu nghĩ tới những chuyện chưa làm được bỗng khóc như mưa , lúc đó có cảm giác thầy Tibu ngồi ở một góc nhìn mình , nên con cố giấu khóc , sau đó đi ra bờ sông nhìn thấy một đàn cá có mấy con cá màu trắng , bỗng con cá nói "Cám ơn nha" , trong đầu sực nhớ mấy con cá này là do mình độ , định hỏi "sao không đi mà ở đây làm gì" thì thấy bà xã đi chợ về , con mới nói : "Em có thấy mấy con cá dưới dòng sông không , anh độ nó đó ", bà xã hỏi lại : "Thiệt hả" . Con nói tiếp :" Theo suy đoán của anh , anh không chắc em đừng nói cho ai biết nha " , tới đây không nhớ nữa .
Thầy hoặc Thánh Tăng nhờ giải đáp dùm xem có thông điệp gì không . Chúc Thầy nhiều sức khỏe !
" Không có việc gì khó                              Học nữa học mãi !.
Chỉ sợ lòng không bền         
Đào núi và lắp biển             
Quyết chí ắt làm nên . "

NgoDao

Hồi tối nằm mơ thấy trị bệnh ma nhập bằng cách chạm tay vào bệnh nhân tập trung niệm Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Phật thấy bệnh nhân rung lên khí thoát ra như hơi khói , có lúc niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật . Chắc do tâm mong cầu quá nên nằm mơ thấy toàn thần thông quảng đại .
" Không có việc gì khó                              Học nữa học mãi !.
Chỉ sợ lòng không bền         
Đào núi và lắp biển             
Quyết chí ắt làm nên . "