Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Sám hối

Bắt đầu bởi Tũn, Th5 08, 2019, 11:09 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Tũn

Hi bà con. Sám hối với ông Phật ngồi trên hoa sen 5 cánh là một tuyệt chiêu của HSTĐ. Mình rất thích phương pháp này và nhiều lần dùng nó để làm sạch tâm :D Đặc biệt hiệu quả khi tâm ăn năn. Dưới đây là đoạn chat với chị Mun về vụ sám hối do giết gián. Bây giờ thấy tụi nó cũng vẫn thấy ghê nhưng không còn sợ như trước nữa :P
=====

00:46, 14/09/2018
- Chị Mun ơi cho em hỏi. Khi mình giết con gián và mình cứ bị nó ám ảnh cả tháng trời, tới mức nửa đêm qua tỉnh dậy thì hình ảnh đầu tiên em thấy là con đen sì gớm giếc ấy. Và em đi uống nước thì hình ảnh ấy cứ hiện ra làm em cảm tưởng như mình uống cả nó vào luôn... Thì sau đó em sám hối, mất 1 lúc thì nó vào sâu hơn và hình ảnh ông Phật A Di Đà cũng có ánh vàng dịu... Em đưa hình ảnh đen đúa đấy ra và khuếch đại sự ăn năn do lấy dép đập bẹp nó, cùng con nó... sau đó thỉnh thoảng có con chạy ra em cũng thẳng tay đập...thì lúc sám hối em nhận ra có thể ở đó có tổ nó chứ không phải nó tự nhiên chạy tới mà là mình tới phá nó... nên hồi đó em đã đóng cửa 3 ngày đợi nó đi mà nó không đi... Thì khi nghĩ là mình phá tổ của nó thì em thấy ăn năn vì đập chết nó, nhưng thấy tụi nó là gớm thật dù nó không có làm gì em... rồi em độ tử cho nó bằng cách là trùm sen và quăng nó về phía chấm đỏ của ông Phật...làm xong thì tự nhiên người thoải mái lắm và nó nhẹ nhàng lắm. Dù những cái em làm hình ảnh nó chưa được rõ như thật...

Trong lúc sám hối như vậy thì nó còn lòi ra mấy cái tội khác nữa và em nghĩ bụng là sẽ sám hối tiếp mấy cái nữa nhưng giờ em quên mất tiêu rồi. Lúc đó làm tới đoạn người nó nhẹ nhàng hơn thì em thấy cái đầu nó hơi đau đau nên phải ngưng chứ không làm gì thêm nữa.

Rồi em đi ngủ. Em mơ thấy con gián bự đó và con nó lại hiện về ở trong phòng cạnh cửa wc, và em lấy chổi để đẩy tụi nó ra ngoài chứ không có đập chết tụi nó...

Nên hôm nay em vẫn lăn tăn là mình đã độ tử được cho chúng nó chưa? hay em cứ sám hối tiếp cho tới khi hình ảnh con đấy nó ko còn ám ảnh em nữa? Vì cứ vào wc ở phòng này là em lại cảnh giác xung quanh xem có gián ko ạ...

- Mơ thế là nó đi rồi đó em. Mấy con đó không khó độ. Vả lại, làm kiếp gián phải chui rúc những chỗ hôi thối, bóng tối thì kiếp nó cũng mạt lắm.

Nó cũng là con vật có sinh mạng, thì mình không cố ý giết nó. Có điều nó bẩn gây bệnh thì mình cũng nhắc nó qua chỗ khác, không ị đái, đẻ trứng ra nhà mình. Vì nó có nơi ở của nó, mình có nơi ở của mình.


- Dạ, vậy là mình đuổi nó không đi thì mình đành đập nó... có thể do bữa em post cái ảnh gián mẹ gián con nên em mới bị lấn cấn do mình đập mẹ con nó, hic

Em cảm ơn chị ạ, giờ em đi ngủ hihi

- Hì. Đúng rồi. Em nhắc 3 lần,cách ngày cho nó hiểu. Nó không đi là em dùng mùi đuổi nó trước. Nó không nghe nữa là em đập. Giống như tụi phá phách thôi, mình tôn trọng vì cũng có sinh mạng, nhưng không có nghĩa là mình phải chơi và sống chung với tụi nó.

- Hôm nay không thấy con nào xuất hiện

- Đợt ấy chị ở trong cốc, mưa nên từ suối đổ về có hàng tá mấy con bọ nhảy. Chị bảo ô chú Minh. Ông nhập định bảo nó đi, không ô phun thuốc ráng mà chịu. Qua hôm sau nó đi hết, nên mấy con ấy nó biết đấy.

- hy vọng là nó đi hết rùi hihi

- Ừa, vậy được rồi. Mới cả gián nó chỉ có vào mùa ẩm thôi. Sang thu trời khô nó cũng hết. Đến xuân nó lại ra.

- Ồ hay vậy ạ, chắc tại em nhắc nó có 1 lần... mà tâm lực lại chưa mạnh

- Bọn chuột cũng vậy, rất là hư và phá.

- Em hiểu rồi, vì em chỉ nhìn nó nói khơi khơi vì em cũng sợ nữa

- Ờ, mà thôi khò đi. Muộn rồi đới

- mình nằm quán nó ra rồi nói sẽ có tác dụng hơn

- Đúng rồi

- Ngại ghê, cái gì bí cũng chạy ra hỏi chị, hihi
Em cảm ơn chị, em khò đây ạ

- Hỏi nhiều câu hay mà!

- Em cảm giác chị ở khá gần em nên dễ hỏi hơn...
thấy chị Nhàn và mụ Ang kể chị có để ý theo dõi mấy đứa xem tu tập thế nào

- Chuẩn luôn
Cảm giác đúng luôn rồi

=====

:-* :-* :-*
buông nó ra, bỏ nó đi

Tũn

#1
Buồn cười phết Thầy ạ, đợt con sám hối giết gián xong thì bị đi ị chảy mấy bữa. Còn tuần trước con thấy bạn sám hối bằng Sám Pháp Dược Sư nên bắt chước theo, sám hối trong 3 hôm, ngày 2 lần (trưa quyển 1 + tối quyển 2 theo link này: https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=7542.msg29957#msg29957) thì lại bị...bón, giờ vẫn chưa hết :-\ :-[ ;D .Vụ mơ thấy đi ị thì chỉ hồi đầu mới tập đề mục hay mơ thấy, còn bây giờ lâu lắm rồi không mơ thấy vậy nữa :P ;D ;D
buông nó ra, bỏ nó đi