Thưa Thầy.
Huongdao cày cuốc đến nay vẫn chưa thấy đề mục,chỉ có 1 lần cũng lâu lâu rồi,sau khi cố gắng tập trung mà không thấy gì,thả lỏng lai thì đột nhiên thấy mình như rơi xuống,nhìn trước mặt 1 khoảng không gian màu đen thẳm và mặt trời tròn nhỏ khoảng 5mm màu vàng rực xuất hiện trươc mặt,và hầu như mất cảm giác,lúc đó giật thót mình mở mắt ra ,và đề mục biến mất đến giờ không thấy quay lại

Giật thót mình là triệu chứng tham dục nhiều.
Mất biến là vì cái tâm nó đi tìm "cái giống y như cái vừa rồi" nên nó làm không được.
Y như là tập đi xe đạp. Không thể nào lập lại y chang hai tình trạng "leo lên xe đạp" được. Mà chỉ vào tính cách tùy cơ ứng biến thì mình mới leo lên xe đạp và đi được. Lúc đó thân hình thư giản, mềm dẻo, tự nhiên, uốn éo tùy vào tốc độ di chuyển ....
Khi vẽ đề mục cũng vậy: tâm nó làm tự nhiên, vưà vui vừa học thì nó ra. Còn hùng hục mà làm thì nó không ra.
Hay là sao chép lại y chang tình trạng vừa rồi thì nó cũng không làm được.
Bây giờ khi Huongdao đang tập trung vẽ cái viền của đề mục và tô màu vàng,thì xảy ra 1 hiện tượng là hai mắt tự động mở hé ra,lần nào cũng vậy,càng tập trung là mắt lại muốn mở ra,và khi cố gắng nhắm lại lá mất tập trung,không nhìn và vẽ đề mục được,và khi cố gằng tập trung để vẽ và tô màu lại thì hai mí mắt lại giưt và mở hé ra,cứ xà quần như vậy....
Đó là vấn đề gì,xin thầy hướng dẫn cách thức để vượt qua.
Đìêu thân chưa có quen. Tập thư giản lại cho có căn bản cái đã.
Ah,vì sao dạo này Huongdao cảm thấy dễ nổi nóng hơn và khắt khe hơn,việc nhỏ xíu cũng bắt bẻ và thành kiến,không giống như hồi xưa...,các anh lubu nói là thay đổi tâm tính do việc tu tập,Huongdao chưa hiểu lắm,xin thầy giải thích thêm 1 chút xíu

Kính chào thầy...
Do bà con tập hay quá mà mình tập chưa được nên tâm mình nó quậy. Nên biết là những người tập hay hơn mình là vì họ chẳng có hay gì cho lắm! Mà chỉ có làm nhiều lần hơn mình mà thôi.
Mình nên tập đều đều là được.
Đứa bé trông thành người lớn thì chỉ có ăn uống và đi ị đều đều là nó thành người lớn. Đứa bé mà thích làm ngươì lớn liền là ... quái thai.
Tu hành cũng vậy: Làm đều đều. Thì nó xong hồi nào không hay.