Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:46 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 90 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Mơ thấy uýnh lộn?  (Đọc 3237 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Alu3xu
Thành viên


Bài viết: 130


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Alu3xu
vào lúc: 15-03-2010, 01:41 AM

Hi, Thầy và ACE hstd!
Dạo này Con rất hay mơ gần như ngày nào cũng nằm mơ, nhưng cứ đến khi tỉnh dậy thường không nhớ rõ các giấc mơ đó. Gần sáng nay con có mơ thế này:
Con vào một ngôi chùa, khi bước vào thì có một đám người đang ngồi ở chính điện, trong đó có một người phụ nữ cằm nhọn, môi đỏ, mặt xoa phấn trắng và hình như là người phụ nữ này là người đứng đầu của nhóm, con cảm giác họ đang tu một pháp môn gì đó (hình như lên đồng, lên bóng gì đó thì phải) và rất được kính trọng. Khi thấy con vào thì người phụ nữ này nhìn con với ánh mắt rất đáng sợ. Con không tỏ thái độ gì mà đi ra một góc nơi đó có thờ một bức tượng Phật nhỏ màu vàng với tư thế đang ngồi, con quỳ xuống lạy, nhưng khi nhìn lên thì khuôn mặt của bức tượng lại biến thành khuôn mặt đáng sợ của người phụ nữ kia lúc nào không hay làm con giật mình (con có nghĩ về chuyện thầy nói về việc các bức tượng mà nhìn giống ma thì có khi có ma nó ở trong). Con liền nhắm mắt và niệm Phật đến khi mở mắt ra thì thấy bức tượng đó đổ lăn xuống dưới từ khi nào rồi. Con cảm thấy đám người kia chuẩn bị “làm thịt” Con rồi, họ rất đông cầm vũ khí đủ loại rất đáng sợ. Lúc này cạnh con có vài người bạn (2 hoặc 3 gì đó) không biết họ đi cùng con từ khi nào. Thấy tình hình không ổn (con hay người một người bạn) đã gọi điện nhờ người đến giúp, những người này là bạn nhưng lại làm nghề “chặt chém” (hình như là bảo kê). Cứu viện chưa đến thì chận đánh xảy ra. Con nói với các bạn Con là vừa đánh vừa lui thôi và đừng gây hại tới người của phe bên kia, và cố gắng lui càng nhanh càng tốt kẻo cứu viện đến thì lại xảy ra đổ máu (vì cứu viện là dân ngầu mà). Khi đã lui tương đối an toàn rồi thì con không nhớ gì nữa hình như là tỉnh rồi.
Nhờ Thầy xem dùm con giấc mơ này là thế nào ạ.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 15-03-2010, 08:01 AM

Hi, Thầy và ACE hstd!
Dạo này Con rất hay mơ gần như ngày nào cũng nằm mơ, nhưng cứ đến khi tỉnh dậy thường không nhớ rõ các giấc mơ đó. Gần sáng nay con có mơ thế này:
Con vào một ngôi chùa, khi bước vào thì có một đám người đang ngồi ở chính điện, trong đó có một người phụ nữ cằm nhọn, môi đỏ, mặt xoa phấn trắng và hình như là người phụ nữ này là người đứng đầu của nhóm, con cảm giác họ đang tu một pháp môn gì đó (hình như lên đồng, lên bóng gì đó thì phải) và rất được kính trọng. Khi thấy con vào thì người phụ nữ này nhìn con với ánh mắt rất đáng sợ. Con không tỏ thái độ gì mà đi ra một góc nơi đó có thờ một bức tượng Phật nhỏ màu vàng với tư thế đang ngồi, con quỳ xuống lạy, nhưng khi nhìn lên thì khuôn mặt của bức tượng lại biến thành khuôn mặt đáng sợ của người phụ nữ kia lúc nào không hay làm con giật mình (con có nghĩ về chuyện thầy nói về việc các bức tượng mà nhìn giống ma thì có khi có ma nó ở trong). Con liền nhắm mắt và niệm Phật đến khi mở mắt ra thì thấy bức tượng đó đổ lăn xuống dưới từ khi nào rồi. Con cảm thấy đám người kia chuẩn bị “làm thịt” Con rồi, họ rất đông cầm vũ khí đủ loại rất đáng sợ. Lúc này cạnh con có vài người bạn (2 hoặc 3 gì đó) không biết họ đi cùng con từ khi nào. Thấy tình hình không ổn (con hay người một người bạn) đã gọi điện nhờ người đến giúp, những người này là bạn nhưng lại làm nghề “chặt chém” (hình như là bảo kê). Cứu viện chưa đến thì chận đánh xảy ra. Con nói với các bạn Con là vừa đánh vừa lui thôi và đừng gây hại tới người của phe bên kia, và cố gắng lui càng nhanh càng tốt kẻo cứu viện đến thì lại xảy ra đổ máu (vì cứu viện là dân ngầu mà). Khi đã lui tương đối an toàn rồi thì con không nhớ gì nữa hình như là tỉnh rồi.
Nhờ Thầy xem dùm con giấc mơ này là thế nào ạ.

Thi vậy thôi! Bị Alu3xu lật tẩy bằng tấm lòng thành thì họ tìm cách uýnh mình mà thôi.
Dùng vũ khí "tấm lòng thành" này và mạnh hơn một tý xíu là cách của Ga con khi lạy là yên tâm công tác.

https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=2176.msg10073#msg10073

Tất cả đồ cà chớn trong tượng đều chạy hết.

Trong khi đó mà còn tính được như trên là chứng tỏ công phu đã thấm vào tâm thức khá nhiều rồi.
Hay lắm đó nghe.
« Sửa lần cuối: 15-03-2010, 09:02 AM gửi bởi Tibu »
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.036 seconds với 20 câu truy vấn.