Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 12:57 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Vô Ký Thọ.  (Đọc 3308 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Minh
Khách
Người gởi: Minh Khách
vào lúc: 30-03-2010, 09:13 AM

Kính chào Ông Ù,

Tôi có một thắc mắc mong Ông Ù sẽ cho anh em một bài giảng :

Khi nào và phải làm sao để một người tu Thiền sẽ có được trình độ Vô Ký Thọ ( Xả Thọ )

Chân thành cảm ơn Ông.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 30-03-2010, 10:51 AM

Kính chào Ông Ù,

Tôi có một thắc mắc mong Ông Ù sẽ cho anh em một bài giảng :

Khi nào và phải làm sao để một người tu Thiền sẽ có được trình độ Vô Ký Thọ ( Xả Thọ )

Chân thành cảm ơn Ông.
Thú thật là tibu dốt chữ ghê lắm. khi đọc câu hỏi thì mù tịt khói hương luôn. Nhưng mà có cảm giác là mình cũng có cái tình trạng này "Vô Ký Thọ". Tra tự điển Đoàn Trung Cồn lại chẳng có. May là có chữ - (Xả Thọ) - nên mới cố gắng viết ra:
Ngắn gọn là : Bơ rề, không cho nó lấn vào cái tâm của mình.

Ví dụ như:
1. Mình đang sung sướng và mình cứ ưa và ước mơ là nó cứ như vậy, tức là:
Thân thì cảm giác sung sướng và tâm thì níu kéo, và làm cho nó càng lâu càng tốt, chìm đắm vào đó, không còn biết cái gì ngoài cái này.

2. Hoặc là cực khổ còn hơn con chó ghẻ và đói! Tâm thức thì ê chề, nặng nề như chì: Trách nhiệm, kế hoạch, đối phó, truy cản ... tâm thức bị dính chặt vào cảnh khổ nảo và không còn biết gì cả ...

Ngươì mà rơi vào hai tình trạng này là còn luân hồi.

Bây giờ trở về câu hỏi:
Trích dẫn
Khi nào và phải làm sao để một người tu Thiền sẽ có được trình độ Vô Ký Thọ ( Xả Thọ )

Chư Thiên Vô Ký Thọ:
Tu sĩ tu trối chết và chứng đắc các từng thiền. Tu sĩ biết rằng theo cái đà này mà mình chết thì mình sẽ lên Sơ Thiền mà ở chẳng hạn:
Do sự hiểu biết từ sự thật này mà tu sĩ tỉnh bơ với chuyện ở thế gian.

Tịnh Độ Vô Thọ Ký:
Tu sĩ giữ được chấm đỏ và từ cái linh ảnh này, nó cứ chiếu đi, chiếu lại những cảnh yên lành mang tính cách tu tập:
Hành giả mơ hồ biết rằng theo cái đà này thì mình được Ngài bảo kê.
Do sự hiểu biết từ sự thật này mà tu sĩ tỉnh bơ với chuyện ở thế gian.

Tu sĩ ba rọi Vô Thọ Ký:
Một vài lần đề mục xuất hiện quá đẹp, đến độ mà khi rảnh thì hành giả ba rọi này cứ mớ tưởng tới cái đó hoài.
Khi mơ tưởng tới đó thì thấy vui trong người.
Sau đó thì tu sĩ ba rọi này mới không cho những chuyện thế gian nó làm dơ cái cảm giác vui vẻ này.

Từ đó tu sĩ ba rọi tỉnh bơ dần dần với chuyện đời.

Còn Thánh Tăng Vô Ký Thọ thì họ làm được khi họ suy nghĩ về tính chất Vô Thường của kiếp sống và sau một thời gian thì họ hết muốn này nọ luôn. Họ tỉnh bơ được là vì đeo cái cặp kính Vô Thường này.[/color

Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #2 vào lúc: 28-05-2010, 06:45 PM

Đọc bài " Vô Ký Thọ " xong thì mới hiểu được 3 chữ " Vô Ký Thọ " là sao ...!

 tnt có lượm được bài thờ " Chuông Chuà " không biết tác giả là ai mà thấy hay hay nên đem vô đây cho mọi người cùng đọc cho vui !

Chuông Chuà

Hỡi các bạn giai nhân tuyệt thế
Nhờ phấn son tăng vẻ thanh tân
Tranh hương đua sắc buôn trầm
Vơ bơ biển ái, nguồn ân nổi chìm
Hỡi các bạn tài tình tuyệt thế,
Nhờ thông mình bày vẻ văn minh,
Tranh quyền cải tử hoàn sinh,
Chút thân hèn mọn dám kình hoá công,
Hỡi các bạn anh hùng tuyệt thế
Nhờ vận thời rạng vẻ công danh
Đế vương, hầu tước, công danh,
Cậy quyền ỷ thế tung hoành nghinh ngang,
Hỡi các bạn giàu sang tuyệt thế,
Nhờ tinh ma rạng vẻ phú gia,
Trân châu, mã não, ngọc ngà,
Tiền mua thiên hạ, lợi toà thế gian
Hỡi các bạn khôn ngoan thông thái,
Cơ đồ kia tồn tại bao lâu ?
Dễ không thấm lẽ nhiệm màu ?
Hư vô chẳng hạn, biển dâu chẳng ngừng.
Cứ tạo lập không dừng, không dứt,
Cứ đấu tranh tận lực, tận tâm,
Tương tàn, tương sát bất nhân,
Thịt xương người bại, béo thân kẻ thành!
Khi các bạn tử sanh tranh đấu;
Tiếng ta kêu chẳng thấu tai ai !
Cảm thương các bạn đức tài,
Toan đem chữ Sắc sánh tày chữ Không.
Khi các bạn thoát vòng tranh đấu,
Hiểu lẽ Đời, lẽ Đạo phân minh,
Gởi hồn trong tiếng chày kình,
Nhắc cho nhân loại nhớ tình tương thân.
                                     
                                     (Bụi đô thành )
                                         (Không nhớ tác giả )


Logged
HàThanh
Thành viên


Bài viết: 17


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HàThanh
Trả lời #3 vào lúc: 28-05-2010, 07:33 PM

HT dựa dẫm theo ý cuối bài thơ trên , tọc vạch mấy dòng thơ góp vui

Hiểu đời hiểu đạo phân minh
Nâng tâm trong sáng nhẹ nhàng thanh tao
Trí Thầy  sáng tựa ngàn sao
Nhắc cho nhân loại tĩnh tâm tu hành
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.042 seconds với 20 câu truy vấn.