may quá con tự động quán chử vạn cách trán 10 phân và đọc "nam mô cầu sám hối bồ tát" thì ngực con nó nặng nặng...
vậy là thiên ma nó chơi con 2 lần rồi thầy... con bị..trong khi đang tập.nên con niệm A DI ĐÀ PHẬT để hộ thân theo lời thầy dạy...
có một lần con nằm mơ thấy được hai nhí bảo vệ bên ngoài còn con ở bên trong niệm ra : cảm ơn hai nhí nhiều

chung quanh khói đen mang hình người vây kín...
trong thời gian con nghỉ ngơi con luôn luôn ở trạng thái cận định...nên giờ chỉ có hai trạng thái 1 là cận định và không thì con vào công phu... trong thời gian con nghỉ ngơi... chỉ cần nhắm mắt là các cảnh giới cận định hiện ra...do quyết tâm 1 ngày nghỉ một ngày tập hết ga nên trong thời gian nghỉ ngơi con thấy rất nhiều cảnh của cận định: trong đó có cảnh một cái tháp cao tới trời xếp chung quanh tháp toàn là đầu người, lớp này xếp lên lớp kia toàn đầu là đầu... tất nhiên là chẳng có ai ngồi trên hoa sen cả...và con thấy cả cái thiên la địa võng nữa, chẳng qua nó là cái lưới ánh sáng dăng kín bầu trời đen thui ...vậy là ngày nghỉ thì con ở cận định còn ngày tập thì con đạp hết ga để vào định...con ra vào hai trạng thái là cận định và vào định...
tối qua vì còn sức nên con tập: Ngài A DI Đà đột nhiên từ sáng bóng chuyển thành trạng thái như là vàng ở nhiệt độ cao nóng chảy... nên toàn thân ngài sáng và láng như vàng lỏng bị nung chảy... đẹp lắm thầy ạ... sau đó thấy ngực hơi mệt nên con ngừng... nghỉ ngơi.
đến 3 giờ sáng con dậy tắt cái đồng hồ báo thức và vào nằm ngủ lại thì có giấc mơ sau: con nhìn vào cái TV trong đó con đang thực hiện 2 công thức:
1. TV số 1 con làm các quy trình của : chuyển tánh, an chỉ và đạo quả 1
2. TV số 2 con là các quy trình của: chuyển tánh, an chỉ và đạo quả 2
xong con hiểu rất rõ ràng( cái hiểu của TV nó cho hiểu)
con đã đã đăng ký 2 quy trình cứ để đó tới lúc nó sẽ tự động diễn ra?

?
sáng nay bán cầu não trái con nó đau quá...chóng mặt và nôn nao???hai chân lạnh và thiếu sức...
cái chuyện trên có phải là thiên ma không thầy chứ tịnh độ con không thấy nói đến chuyện đó???
con