Nhí Mới: Con là Nhí Mới
tibu: Sức khỏe tới đâu rồi?
Nhí Mới: Dạ tới đỉnh đầu ạ
tibu: ok
Nhí Mới: con học bài được chưa Bác
tibu: Con nên hỏi Tam Tôn coi là: Con nên làm bao nhiêu lần phân thân nha! Bây giờ thì bác chỉ cho con phân thân đây.
Nhí Mới: Dạ 1 lần Bác ui
tibu: Hỏi lại cho chắc ăn: con có bị nhức đầu không?
Nhí Mới: Dạ không
tibu: Màn tivi
Nhí Mới: dạ sao Bác? (Nhí Mới này, chưa chuẩn bị gì cả, nên chưa biết tibu định nhờ nó làm cái gì!)
tibu: Quán Tam Tôn
Nhí Mới: dạ ruj` ạ (cái này là cho màn tivi)
Nhí Mới: dạ ruj` (chưa tới một giây sau là Nhí Mới đã quán ra Tam Tôn (Bồ Tát Quan Thế Âm, A Di Đà Phật, Bồ Tát Đại Thế Chí).Sở dĩ nhanh như vậy là vì Nhí nào cũng giữ linh ảnh này 24 trên 24.
tibu: Con coi khi này con đang để ý tới Ngài nào nhất?
Nhí Mới: Dạ adida
tibu: ok (Rất là hài lòng, vi trong Tam Tôn, tu sĩ chính tông sẽ tập trung vào Ngài ở giữa, làm được như vậy là do giữ giới luật rất là nghiêm mật: Có Hiếu và Không nói xạo cùng với tình trạnh Chánh Định 24 trên 24, Còn không thì tu sĩ sẽ trả lời là ... không biết, hay là cả ba ...).
tibu: Con nhờ cả Tam Tôn đưa con qua Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới.
Nhí Mới: Dạ rồi Bác (Nhí Mới trả lời sau đó 1 phút).
tibu: Con thấy sao?
Nhí Mới: Dạ không sao hết Bác
tibu: Con có biết trong ba Ngài thì Ngài nào đưa con đi qua đây không?
Nhí Mới: Dạ A Di Đà Phật luôn Bác. (Rất là hài lòng, là vì chỉ trong một chớp mắt là trùm hoa sen và ngay cái tích tắc bị trùm đó mà Nhí Mới vẫn còn đủ sự tỉnh trí để ghi nhận đó là do bàn tay của Phật A Di Đà đưa mình đi! Thì đây là biểu hiện của "Bình đẳng các Pháp"!
Giải thích:
Y như Hiệp Sĩ Mù bị đánh hội đồng! Lổ tai thì nghe tất cả các tiếng động: Tiếng hò hét, tiếng khua kiếm, tiéng di động của đối phương ... Tất cả phải là bình đẳng! Chỉ có tiếng nào đó ... trội hơn sự bình đẳng này thì Hiệp sĩ Mù mới phản ứng!
Có nghiã là Nhí Mới nhìn Tam Tôn trong sự chói sáng của hào quang, tất cả là ba cái mặt trời! đứng gần nhau: Nhí Mới vẫn coi như: Các Pháp đều Bình Đẳng! Trong cái chói chang như vậy mà: Khi mặt trời ở giữa cục cựa (nó trội hơn cái Bình Đẳng) nên Nhí Mới mới có thể bắt trúng được. Và tất cả đều lẹ lắm.
tibu: con đọc Tứ Đại Nguyện
Nhí Mới: dạ
tibu: con biết Tứ Đại Nguyện không?
Nhí Mới: dạ không! (Đây là điều "dể thương" nhất của bọn lubu!

ai cũng hì hà hì hục giúp người còn lẹ hơn Hiệp Sĩ Mù rút kiếm nữa mà không có ai nhớ tới Tứ Đại Nguyện gồm những câu gì!

tibu: Chúng sanh vô lượng thề Nguyện độ
Nhí Mới: dạ
Nhí Mới: dạ con đọc ruj` bác ui
Nhí Mới: và tiếp theo là j` Bác
tibu: đợi Bác tý! (ngay cả tibu cũng quên nó luôn, nên vào internet mà google, nhưng tìm hoài cũng không ra ...)
Nhí Mới: dạ
tibu: Phiền não Vô Biên thề nguyện tận (sau đó là tibu đọc theo trí nhớ! Tibu lại ngạc nhiên vì cái trí nhớ này: Tibu bị bệnh tim nên nó cà xịch cà đụi lắm, vậy mà nó nhớ cũng được cái đại ý! Cũng y như người điạ phương có thể nói là họ đi trên con đường đó hằng triệu lần, nhưng hầu như là kho6ng ai biết tên của nó là gì!)
Nhí Mới: dạ rồi bác
tibu: Pháp Môn Vô Lượng Thề Nguyện học
Nhí Mới: Dạ rồi bác
tibu: Phật Đạo Vô Thượng thề nguyện thành
Nhí Mới: Dạ rồi bác
tibu: Con đối trước Tam Tôn mà đọc tứ Đại Nguyện này
Nhí Mới: Dạ (sau đó hai phút, Nhí Mới leo vào màn tivi để đối diện với Tam Tôn và đọc Đại Nguyện)
Nhí Mới: Dạ rồi
tibu: Nguyện xin các Ngài Phân thân vào Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới để độ chúng sanh
Giải thích: Vưà đọc xong là Tam Tôn phát sáng và phân thân, Nhí Mới cảm kích quá cũng làm rập khuông luôn! Do đó mà Nhí Mới báo cáo liền tù tỳ tình hình chiến trường!)
Nhí Mới: Dạ rồi
Nhí Mới: Con thấy rất là sáng bác à!
Nhí Mới: Chỗ nào có ánh sáng
Nhí Mới: Chỗ đó có con bác ơi!
tibu: Vì Tứ Đại Nguyện mà các Ngài đã phân thân được như vầy, thì con cũng theo các Ngài và cũng phân thân vào Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới để thực hiện Tứ Đại Nguyện
Nhí Mới: Dạ
Nhí Mới: Dạ rồi
tibu: Hết
Nhí Mới: Dạ
Nhí Mới: Vậy là từ bây giờ, con có thể làm tiếp việc độ tử hả Bác
tibu: Ừ
Nhí Mới: Bác kiểm tra giùm con coi Phân Thân của con đúng chưa ạ (Câu này là của ngưòi lớn ngồi bên Nhí Mới nói xen vào)
tibu: Con bị nhức đầu, hay là đừ rồi? (Nhí Mới vẫn tiếp tục báo cáo về tình hình chiến sự

)
Nhí Mới: Sao con thấy nhiều người giống con vậy bác
Nhí Mới: Nhiều lắm
tibu: Bao nhiêu?
Nhí Mới: Ở đâu có ánh sáng ở đó có con
tibu: Mà nhiều?
Nhí Mới: Con thấy nhiếu lắm bác ui
Nhí Mới: Không đếm được luôn
Nhí Mới: Nó đứng đông lắm
Nhí Mới: Con không bị bị nhức đầu mà bị đau vai thôi à
tibu: ok
tibu: Con nghĩ mệt đi
Nhí Mới: Dạ
Nhí Mới: Bài Phân thân vậy là xong rồi đó hả Bác
tibu: Khi nào bình tỉnh lại rồi thì con đếm bằng tivi, hay là hỏi Tam Tôn coi con có bao nhiêu phân thân
Nhí Mới: dạ
Nhí Mới: Tối nay con có làm tiếp Phân Thân không Bác
tibu: Tam Tôn nói chỉ 1 lần thôi mà?
Nhí Mới: Dạ
Nhí Mới: Nhiếu quá Bác ui
Nhí Mới: Mà ai cũng như con hết Bác ui
tibu: Nói phân thân cứ đi thực hiện Tứ Đại Nguyện
Nhí Mới: Con tưởng có mình con thôi, ai dè tụi nó giống con quá bác ui
Nhí Mới: Dạ
Nhí Mới: Bác chat với em NN nha
tibu: Ok