Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Chia sẻ.

Bắt đầu bởi Minh, Th5 12, 2010, 11:14 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Minh

 Re: bé hạt tiêu
« Trả lời #451 : Hôm nay lúc 08:50:33 AM »
   Trích dẫn và trả lờiTrích dẫn
Theo Tg thì Giác Tánh là Thấy Tánh ... hhh ...
Thấy cái Tánh Thấy.
Mà Tánh Thấy thì không phân, không chia ... một lô cái không.
Trong khi đó thì cuộc sống bây giờ lại cưu mang 1001 cái Có. Thế thì .....

Thấy rồi còn phải đóng cửa 30 năm.
Bạn Giác Tánh có còn 31 năm không nhỉ.
==============================
Tôi xin được phép trích đoạn này qua đây, để không xâm lấn đất của BHT.

Bác Trigia ơi, có vẻ Bác đã "Thấy cái Tánh Thấy" nên Bác mới biết nó "không chia, không phân...một lô cái không", vậy xin Bác chỉ cho bọn tôi tý kinh nghiệm được không ah ?

Với lại, "Thấy rồi còn phải đóng cửa 30 năm.
          Bạn Giác Tánh có còn 31 năm không nhỉ."

Tôi xin mạn phép Giác Tánh để trả lời Bác Trigia chỗ này nghe.

Bác Trigia ơi, nếu bọn mình nghẻo củ tỏi hết cả lũ, nếu Ông Thầy và mấy Nhí đừng xía vô độ tử, thì bọn mình còn tới 30 kiếp, 300 kiếp, 3000 kiếp trước mặt đó, đừng lo.

Lâu lâu chọc Bác Trigai chút nghe...hihi....

Mến chào cả nhà.

GiacTanh

Trích dẫn từ: Minh trên Th5 12, 2010, 11:14 PM
Re: bé hạt tiêu
« Trả lời #451 : Hôm nay lúc 08:50:33 AM »
   Trích dẫn và trả lờiTrích dẫn
Theo Tg thì Giác Tánh là Thấy Tánh ... hhh ...
Thấy cái Tánh Thấy.
Mà Tánh Thấy thì không phân, không chia ... một lô cái không.
Trong khi đó thì cuộc sống bây giờ lại cưu mang 1001 cái Có. Thế thì .....

Thấy rồi còn phải đóng cửa 30 năm.
Bạn Giác Tánh có còn 31 năm không nhỉ.
==============================

Chào huynh Minh,

Xin mượn chủ đề của anh để tiếp chuyện với huynh Trigia nhé:

Huynh bảo rằng Giác Tánh là Thấy Tánh ... hhh ... Thấy cái Tánh Thấy thì huynh có nên nói RÕ một chút là:

a) huynh - TriGia - Thấy cái Tánh Thấy; hay
b) cái Tánh Thấy nó tự Thấy Tánh nó ??

Huynh lại bảo tiếp Mà Tánh Thấy thì không phân, không chia ... một lô cái không thì chức năng của Tánh Thấy chỉ là Thấy thôi:

a) con cá bơi lội trong nước
b) con chim bay trên trời
c) con mối là ổ trong đất
d) đàn bà sinh con đẻ cái
e) đàn ông thì không mang bầu

v.v...

Huynh TriGia bảo CÓ a) CÓ b) CÓ c) CÓ d) CÓ e) không?



Huynh lại bàn: Bạn Giác Tánh có còn 31 năm không nhỉ

Ý huynh là còn 31 năm để SỐNG phải không?
Nếu PHẢI thì Giác Tánh mà SỐNG được hơn 31 năm nữa - thì là CÓ!  Không đủ 31 năm nữa - thì là KHÔNG! ;D


Trích dẫn từ: Minh trên Th5 12, 2010, 11:14 PM
Tôi xin được phép trích đoạn này qua đây, để không xâm lấn đất của BHT.

Bác Trigia ơi, có vẻ Bác đã "Thấy cái Tánh Thấy" nên Bác mới biết nó "không chia, không phân...một lô cái không", vậy xin Bác chỉ cho bọn tôi tý kinh nghiệm được không ah ?

Với lại, "Thấy rồi còn phải đóng cửa 30 năm.
           Bạn Giác Tánh có còn 31 năm không nhỉ."

Tôi xin mạn phép Giác Tánh để trả lời Bác Trigia chỗ này nghe.

Bác Trigia ơi, nếu bọn mình nghẻo củ tỏi hết cả lũ, nếu Ông Thầy và mấy Nhí đừng xía vô độ tử, thì bọn mình còn tới 30 kiếp, 300 kiếp, 3000 kiếp trước mặt đó, đừng lo.

Bộ huynh Minh nghĩ là nếu Ông Thầy và mấy Nhí mà xía vô độ tử - thì huynh sẽ ra sao? ;D


Trích dẫn từ: Minh trên Th5 12, 2010, 11:14 PM
Lâu lâu chọc Bác Trigai chút nghe...hihi....

Mến chào cả nhà.

Lâu rồi không chọc ai đó nha ... :)



Giác Tánh

trigia

Anh Minh ơi,
Em có yêu cầu hstd sửa lại chủ đề thành "Chia xẽ".
Em và tất cả mọi người cùng chia xẽ những cái được nghe, được học và những kinh nghiệm tu tập.
Nên em xin anh đổi lại chủ đề. Cho nó đúng hơn, anh Minh nghe.
Anh Minh ừ rồi đó hstd ... hihihi ...


Minh

Chào Bác Trigia,

Phải công nhận Bác ra chiêu hay quá, phải nói là quá độc.
Bái phục, bái phục.
Tôi xin được học lại chiêu này của Bác nghe. Cảm ơn Bác.

Mến.