Chào chú Sư Phụ,
Chú đã khỏe nhiều chưa ạh, con điều này muốn hỏi chú, khi nào chú thấy tiện thì trả lời cho con ạh.
Mấy tháng nay con đang thực hành sám hối, con sám hối theo đề mục tham dục, tham ái, tham tài, sân hận, si mê, và theo đối tượng như vợ, con, các người thân trong gia đình, các đồng nghiệp.v.v...
Con sám hối theo cách vào cận định đến khi thấy cái màn hình đen thùi thùi thì tác ý đến đối tượng cần sám hối, thì con thấy có một số hiện tượng sau :
1./ Có đối tượng thì cái thấy của con nó đen thùi.
2./ Có đối tượng thì cái thấy của con nó chuyển từ đen sang đỏ rực như lửa bao trùm hết cái thấy của con.
3./ Có đối tượng thì cái thấy của con nó chuyển sang màu trắng.
4./ Có đối tượng thì cái thấy của con nó chuyển sang màu vàng, khi thì vàng nhạt, khi thì vàng sáng
Các hiện tượng trên là do nguyên nhân vì vậy chú?
Con làm như thế thì có đúng cách không chú?
Kính chú.
Làm cách này cũng tạm được thôi.
Làm theo cách "Cận Định" thì nó y như là cách hầm nồi xương với lửa riu riu vậy:
Nó cần nhiều thời gian. Và làm từ từ, từng cái một.
Mình cần nhiều thời gian để suy nghĩ về chuyện đó.
Cho tới khì y như là bị "gấu rượt", thì lúc đó mới vào công phu để mà sám hối được.
Có nghiã là mình bị rơi vào tình trạng tạm gọi là "Tự Kỷ Ám Thị", và tình trạng này tạo ra cho mình có một cảm giác cực kỳ khó chiụ: Và chính sự kiện này nó thôi thúc mình sám hối thì lúc này mới có tác dụng chút đỉnh nào đó.
Khi dùng "Cận Định" mà làm thì nên căn cứ vào giấc mơ. Nó khách quan hơn.
Còn những cái thấy của mình nó khó có được cái tính cách khách quan nên nó chưa có độ rõ ràng và chính xác lắm đâu!