Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 12:57 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Đức Phật Kim Cương Trì đời thứ 3  (Đọc 7179 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
danmiennam1982
Khách
Người gởi: danmiennam1982 Khách
vào lúc: 13-06-2010, 04:10 AM


Mấy bữa trước được đứa bạn gửi cho cái link về "Đức Phật Kim Cương Trì đời thứ 3".
Sau khi đọc cái link này xong thấy có nhiều điều nghi vấn quá nên muốn post lên để hòi HSTD và thầy Tibu.

http://tuyenphap.com/tuyen-phap-viet-nam/duc-phat-kim-cuong-tri-doi-thu-iii

1/ Con nghe nói mỗi 1 cõi ta bà và 1 thời đại xác định chỉ có  1 Đức Thế Tôn ra đời. Hiện nay Đức Phật Di Lặc vẫn chưa đản sanh.

Vậy thì "Đức Kim Cương Trì" này tại sao lại xuất hiện ở đây ngay lúc này??

2/ Đức Đạt Lai Đạt Ma của Tây Tạng có phải là 1 vị Phật hay không?? Sao ngài lại xưng là Phật Sống??

3/Hiện nay vẫn có 1 số vị của các dòng truyền thừa Mật Tông Tây Tạng xưng là hóa thân của 1 số vị Đại Bồ Tát ?? Vậy có thật là các vị Đại Bồ Tát trên đang hóa thân ở Tây Tạng hay k?

http://tuyenphap.com/tuyen-phap-viet-nam/ho-se-phan-doi-cuon-sach-quy-nay

Mong thầy Tibu và HSTD giải đáp giùm con mấy điều thắc mắc này ạ.
Con cảm ơn và xin chúc Thầy sức khỏe.
Logged
steelich
Khách
Người gởi: steelich Khách
Trả lời #1 vào lúc: 13-06-2010, 02:06 PM

Trích dẫn
/ Con nghe nói mỗi 1 cõi ta bà và 1 thời đại xác định chỉ có  1 Đức Thế Tôn ra đời. Hiện nay Đức Phật Di Lặc vẫn chưa đản sanh.

Vậy thì "Đức Kim Cương Trì" này tại sao lại xuất hiện ở đây ngay lúc này??
Theo ý riêng của SL thì người đàn ông này không phải là vị Phật thật sự, vì như Phật Thích Ca nói đó, sau khi ngài diệt độ thì sẽ có Phật Di Lặc ra đời, không cần một ông Phật nào chen vô khúc giữa thời gian đó đó. Có cách kiểm chứng hay nhất, đó là đức Đạt Lai Lạt Ma là một vị sư thật sự, được cả thế giới công nhận là một vị truyền thừa, Tại sao ngài không hề biết gì về "Đức Phật" này. Nếu quả thật đây là vị Kim Cang Phật vậy tại sao ông không cứu dân Tây Tạng trước nhất khi dân Tay Tạng là dân thờ cúng và cầu nguyện ngài nhất? Lại nữa, tại sao người đàn ông này không có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp như một vị Phật? Nếu quả đây là một vị Phật thật sự thì tại sao tất cả các cao tăng trong VN như Thích Nhất Hạnh, Thích Thanh Từ hay các cao tăng thế giới như ngài Dalai Lama không tới cầu pháp? Đây chỉ là tin đồn, chưa chắc thật.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #2 vào lúc: 13-06-2010, 08:07 PM


Mấy bữa trước được đứa bạn gửi cho cái link về "Đức Phật Kim Cương Trì đời thứ 3".
Sau khi đọc cái link này xong thấy có nhiều điều nghi vấn quá nên muốn post lên để hòi HSTD và thầy Tibu.

http://tuyenphap.com/tuyen-phap-viet-nam/duc-phat-kim-cuong-tri-doi-thu-iii
Thật ra HSTD chỉ có thể giải quyết nội bộ về trình độ tâm linh của những tu sĩ trong đám lubu. Ngoài ra thì đành chịu.
Câu hỏi được hỏi cho một truyền thống khác, với những phương pháp tu hành khác xa phương pháp này. Vì thế mà không thể nào tuyên bố đại trà được. Lý do là trình độ tâm linh có quá nhiều chênh lệch.
Tuy nhiên, tibu cũng có thể chỉ cách cho những tu sĩ đã đắc được những trình độ tâm linh cao cấp hơn:
a. Tứ Thiền Hữu Sắc, với Thiên Nhãn Thông và Thiên Nhĩ Thông
b. Sau khi giữ giới luật cho thật là nghiêm chỉnh trong vòng cở ba tháng.
 
Thực tập khai mở Thần Thông Giáo Hoá theo phương cách sau đây
:
--. Chọn một tu sĩ làm đối tượng theo dõi.
--. Khi nghe vị này thuyết pháp thì dùng một lúc Thiên Nhãn + Thiên Nhĩ + Hai luân xa Anahata (Ngọc Đường) và Manipura (Lỗ Rún).
--. Làm được như trên thì hành giả sẽ biết được tính xác thực của lời trình bày của tu sĩ này.
--. Đang thực hành như vậy thì Thần Thông Giáo Hóa có điều kiện để phát triễn.
--. Lúc này thì tu sĩ mới biết được chính xác sự thực chứng của tu sĩ này về vấn đề đang thuyết pháp (Có thể thấy rõ vị này đang sưu tầm kiến thức qua sách vở, hoặc là đây là kiến thức phát xuất từ sức tu hành).
d. Từ sự hiểu biết về sự Thực Chứng của tu sĩ nọ. Ngay lúc này hành giả lại đặt câu hỏi:
- - Do đâu mà vị này có sự thực chứng này.
Thì sau đó hành giả có thể coi được con đường tu hành của vị tu sĩ này.
e. Từ đó mới có thể thấy được vị này hiện đang là hoá thân của Bổn Tôn nào đó!

Trích dẫn
1/ Con nghe nói mỗi 1 cõi ta bà và 1 thời đại xác định chỉ có  1 Đức Thế Tôn ra đời. Hiện nay Đức Phật Di Lặc vẫn chưa đản sanh.

Vậy thì "Đức Kim Cương Trì" này tại sao lại xuất hiện ở đây ngay lúc này??
Hoá thân thì có thể chấp nhận được. Nhưng cũng nên dùng cách trên mà xác quyết thì mới chắc ăn.
Trích dẫn
2/ Đức Đạt Lai Đạt Ma của Tây Tạng có phải là 1 vị Phật hay không?? Sao ngài lại xưng là Phật Sống??
Tibu chưa có nghe Ngài xác quyết là Phật Sống, hoặc là hoá thân này nọ. Nhưng chỉ nghe Ngài nói rằng : Ngài chỉ là một tu sĩ.
Trích dẫn
3/Hiện nay vẫn có 1 số vị của các dòng truyền thừa Mật Tông Tây Tạng xưng là hóa thân của 1 số vị Đại Bồ Tát ?? Vậy có thật là các vị Đại Bồ Tát trên đang hóa thân ở Tây Tạng hay k?

http://tuyenphap.com/tuyen-phap-viet-nam/ho-se-phan-doi-cuon-sach-quy-nay

Mong thầy Tibu và HSTD giải đáp giùm con mấy điều thắc mắc này ạ.
Con cảm ơn và xin chúc Thầy sức khỏe.
Như đã trình bày chi tiết ở trên, Chắc thật là có cách xác quyết được dể dàng trình độ này. Nhưng không phải ai cũng làm được. Grin Grin Grin
Logged
steelich
Khách
Người gởi: steelich Khách
Trả lời #3 vào lúc: 15-06-2010, 03:01 PM

Nếu như Sl nhớ không lầm thì ngũ minh nằm trong bộ bhagavan ghita của Ấn Giáo chứ không phải mới lạ gì, Krishna có thể làm được cả năm minh này.
Chú Tibu ơi, không biết ngoài chú Sơn và những người trong nhóm lubu ra thì còn có ai trên đời này đã thành A La Hán hay Bồ Tát không ha, ước gì mình được gặp hết tất cả bọn họ rồi hỏi kinh nghiệm tu tập, rồi viết thành sách.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #4 vào lúc: 15-06-2010, 03:34 PM

Nếu như Sl nhớ không lầm thì ngũ minh nằm trong bộ bhagavan ghita của Ấn Giáo chứ không phải mới lạ gì, Krishna có thể làm được cả năm minh này.
Chú Tibu ơi, không biết ngoài chú Sơn và những người trong nhóm lubu ra thì còn có ai trên đời này đã thành A La Hán hay Bồ Tát không ha, ước gì mình được gặp hết tất cả bọn họ rồi hỏi kinh nghiệm tu tập, rồi viết thành sách.
Làm sao mà gặp được hết được.
Nguyên tắc là: Tâm làm sao thì cảnh nó y như vậy.
Từ đó:
Tâm Vô Lượng thì cảnh cũng Vô Lượng.
Còn Tâm Giới Hạn thì cảnh cũng Giới Hạn.

Tóm lại: Tức Tâm, tức cảnh.
 
Và còn đủ sức để mà viết thì là A Nan thứ hai rồi!

Chuyện hiếm ghê lắm
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.042 seconds với 20 câu truy vấn.