Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Thưa Thầy và các bạn Đạo thân mến !
Liên Hương xin Thầy và các bạn đạo cho LH được sám hối.Sự việc là như vầy :LH được thầy cho đề mục là quáng chấm đỏ hướng về Phật A Di Đà.Ngoài đề mục mà thầy cho LH hàng ngày cũng ráng tu Tịnh nghiệp Thân Khẩu ý .Như bài thầy viết cho LH "Chuyển nghiệp thành nguyện".LH cũng tu học theo hạnh nhẫn .
Có một lần liên tục 3 ngày liền LH bị mẹ chồng mắng nhiếc,oan ức,..... nhưng trong lúc đó LH chỉ gồng mình niệm "Nam Mô A Di Đà Phật " mà không giải thích,hay "mét "lại với ông xã .....Thì cũng là 2 ,đêm liền mình thấy đề mục chấm đỏ đứng yên cũng khoảng 4,5 giây gì đó ,nhưng lúc đó LH chỉ biết hành trì mà không tác ý gì .....Đến đêm thứ 3 ,LH thấy 1 cục đỏ bằng qủa trứng gà ta đứng yên một lúc , LH cũng thấy lạ lạ nhưng không tác ý gì thêm.Sau buổi tập LH ngồi suy nghỉ "ngộ ngộ , vui vui ,hay là đây chính là phần thưởng mà Phật cho mình vì mấy ngày nay mình đã vượt qua thử thách ......"ngồi nghỉ tới nghỉ lui,tính ngày mai Spost bài lên hỏi và khoe với thầy là mình thấy chấm đỏ to như qủa trứng......"Nhưng cũng ngay lúc đó LH nảy ra ý " nghi ngờ " (Sau này LH mới biết đây là điều tối kỵ) " Biết phải không hay là do mình ba chớp ba nháng , thấy bậy , khoe bậy thì kỳ lắm...."
Kể từ khi có ý nghỉ đó đến nay LH không còn thấy "qủa trứng đỏ nữa" mặc dù LH tu tập rất siêng năng , nhưng chấm đỏ khi có khi tắt ,có hôm không thấy chút gì,cho đến hôm nay .....
LH suy nghỉ nhiều và cãm thấy mình có lổi vì chưa vững niềm tin để hành trì tu tập .Thầy cho con thành tâm sám hối .Các đạo hữu cho LH thành tâm sám hối .LH viết bài này trước là sám hối cùng Thầy và Bạn đồng tu , sau nữa chia sẻ cùng các bạn đang tu tập rút kinh nghiệm , đừng như LH nhé ............
Con Kính Chúc Thầy Khỏe ,và nếu rảnh thầy cho con xin một lời Pháp...
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Cái vấn đề là ở "cái trớn của buổi công phu còn vang động trong thân thể". Trong tư thế này mà mình nói này nọ là người bị trước tiên hết là mình.
Ví dụ như là đề mục đã xuất hiện và mình chưa chắc ăn cho lắm. Và từ đó kết án nó là vọng! Thì người bị lộn xộn là chính mình.
Cách gở:
Vào lại cho được cái đề mục và khi nó đang xuất hiện hay là chỉ thoáng qusa một sát na ... thì mình tự cho điểm luôn:
- - Phải vậy chớ! Vì tui đang tập nên bắt buộc là nhờ vào đề mục. Mà đề mục đã ra thì đúng là trình độ tâm linh của tui. Bước kế tiếp là tạo được cái hỷ lạc do giữ cho lâu cái đề mục này.
Con phớt lờ chuyện vừa rồi, nhớ là đừng có đá động gì nó cả. Tình trạng này sẽ mai một đi rất là lẹ. Và mọi chuyện sẽ trở về bình thường.