Chào chú Tibu, lâu rồi mới có giấc mơ để làm phiền chú ,mong chú giải đáp dùm con. Tối qua con ngồi niệm phật được một lúc thì thấy bùn ngủ nên con leo lên giường nằm niệm phật có gì thì ngủ luôn. Niệm được một lúc thì con ngủ thiếp đi thì con bắt đầu nằm mơ : Trong giấc mơ con thấy con, ba con và anh con (langnghiem) đang ở một căn nhà lạ lắm, giống nhà ở xứ ả rập vậy, thấy có nhiều người đang ngồi ăn, con bỗng nghe có tiếng nói ăn đi trong đó đồ ăn chay đó, nhưng con nhìn thì thấy có 1 dĩa cá, con nghĩ đồ ăn chay gì mà có cá. Tiếp sau đó con ngồi xuông với ba con và anh con để chuẩn bị ăn thì chợt có 3-4 con chim bay tới nó đậu sau lưng con và bắt đầu chế biến 1 món ăn quái dị là tự biến mình thành thức ăn, tụi nó bổ đôi đầu của con chim khác lấy nước trong sọ để làm gia vị,con thì biết trong sọ gà hay vịt thì có não và nước nó béo béo nên trong mơ có nếm thử thì thấy nó đắng ngét, đắng ơi là đắng và bất chợt ở trên trời có hàng ngần con nhện + ong = đầu ngón tay cái nó rớt xuống chích con, như phản ứng thì con phủi phủi và nhìn thấy những vết đốt như kim châm. Sau đợt đó kết thúc thì đợt khác tới là hàng ngàn con chim ( loại chim như 4 còn lúc bay tới có màu trắng chiều dài thân khoảng 20cm) bay tới mổ con , tiếng của tụi nó kêu nghe chói cả tai, con sợ quá nhìn qua bên anh con thì thấy đang ngồi thiền
Từ đầu tới đây: Con tu để thoát những chuyện rắc rối nho nhỏ trong cuộc sống. Và có thể nói là lấy hứng từ ông anh.
con thấy vậy cũng nhắm mắt và đưa tay quơ trước mặt để cản đàn chim thì thấy trong màn đen trước mặt hiện rõ bàn tay của mình quơ quơ ( bàn tay có màu giống như khi mình nhìn mặt trời rồi nhắm mắt lại thì thấy cái màu hồng hồng đỏ đỏ) và con nghĩ đến chấm đó và quán thì thấy chấm đỏ xuất hiện ( chỉ còn chấm đỏ và không nghe tiếng nữa) và phát sáng, con lập tức tập trung nhìn và phóng niệm vào đó thì thấy chấm đỏ nó hút vào
Như vậy là vào công phu ngon lành.
và cho con thấy cảnh : một ông phật ngồi trên bàn thờ, mình cũng màu vàng nhưng cái lạ là chữ Vạn màu đen chứ ko phải màu vàng như chú nói,
Thuộc bài ghê hớ
trên bàn thờ con nhìn bên cạnh thấy một ông như ông thần mặc áo như áo nhà quan nhưng ko đội mão đang đứng quạt cho ông "phật" đó, con thắc mắc và nghĩ vể chỉ muốn gặp A di đà phật như chú tả thì cảnh đó chợt biến mất và hàng loạt cảnh khác hiện ra và biến mất cũng là mấy ông Phật giả,
Hay lắm, tâm thức tỉnh trí nhiều lắm rồi đây!
và bụp một phát con đứng trước một cảnh có 3-4 người mặt đỏ, râu đen (hình như dân địa ngục) hỏi con đi đâu, con mới nói là đi gặp Phật A Di Đà, ổng kêu con đi theo 1 người để gặp Phật A Di Đà, người đó đi trước và mở 1 cái của sắt ra bước qua đó và biến mất, con định đi theo nhưng khi bước tới trước cửa thì trong đầu con xuất hiện là " Ủa Phật A Di Đà phải dùng hoa sen mà đưa mình đi chớ sao mấy ông này dẫn mình đi vào cái cửa đó làm gì?"
Thiện tâm của con rơi vào đúng lúc nên con tỉnh thức đến độ nhớ những chi tiết như là Phạt độ bằng Hoa Sen! ... Quá hay!
, sau đó con thụt lùi lại ko chịu đi
Trong giấc mơ, mà mình có thể lựa chọn này nọ chứng tỏ thiện nghiệp đã trên mức trung bình! Do thiện nghiệp nên mình mới nhìn ngang, nhìn dọc được! Mình mới định được đâu là thiện, đâu là ác.
, cái người mà hỏi con lúc nãy nhìn và cười bảo " tốt, tốt" sau đó hình như có cho con biết là cửa đó dẫn xuống đường xấu nhưng vì cảnh đó nhanh quá nên tâm con chỉ nhớ mang máng. Cảnh đó biến mất và trở về màn đen khi mình nhắm mắt và con tỉnh dậy luôn, lúc đó mới 11h tói.
Mong chú giải đáp dùm con giấc mơ này. Mơ xong tự nhiên thấy vui kì kì.

Cảm giắc "vui vui" là đúng! Đồng thời bà con trong giấc mơ chấm điểm là: "Tốt tốt", vì con đã đủ tỉnh thức để áp dụng lý thuyết vào chuyện thực tế, đủ thiện nghiệp để lựa chọn đường này, đường nọ. Và cái hay nhất là dừng lại được khi có cảm giác đó là không đúng!
Đây là một dạng tỉnh thức trong giấc ngủ: Hay lắm
