Con chào Thầy, chào mọi người!
Mấy tháng qua Thầy nghỉ diễn đàn, con cũng lẹt đẹt tập không được nhiêu.hic....
Tối qua con có vào diễn đàn nhưng không thấy bài viết của Thầy, giờ vào mới thấy. Giấc mơ đêm qua con cũng chỉ gửi lên diễn đàn chứ cũng không nghĩ để Thầy xem sớm. Lần trước mơ thấy QTABT thì mấy hôm sau thấy Thầy lên diễn đàn. Đêm qua lại mơ thấy, và tối nay lên diễn đàn thì lại gặp bài viết của Thầy

. Hai lần con mơ thấy QTABT nhưng con vẫn chưa dám chắc có phải là "hàng xịn" hay không nhưng lần nào gặp con đều thấy "rúng động" mạnh, hồi hộp, hơi thở gấp trong giấc mơ mà con cảm thấy rất mạnh.... Con xin kể giấc mơ đêm qua:
Hôm qua do đi ngủ sớm nên, từ 0h sáng là con bắt đầu mất ngủ và nghĩ ngợi nhiều về công việc, đến khoảng gần 3h thì con thấy nhức đầu vì ý nghĩ không chịu nghỉ để mà ngủ. Khi đó con nghĩ hay là thay vì nghĩ ngợi lung tung thì tập trung vào đề mục và đề mục cũng ra chút chút, nhưng chỉ một lúc là con lại quên mất và lại tiếp tục nghĩ lang bang.
Sau đó con thấy mình vào một căn phòng có trang trí cảnh giả thiên nhiên, giống mấy nơi giải trí hay có. con vừa bước vào thì có một con khỉ đi 2 chân lông màu đen chạy đến dùng tay đập vào "bộ hạ" tình huống bất ngờ vậy mà con ra tay đỡ được. Ngay sau đó xuất hiện thêm 1 con khỉ đầu chó nữa, 2 con vất cứ lôi quần kéo áo con. thế là con bỏ chạy.
Sau đó con chạy tới một bờ biển toàn là ghềnh đá to và rất đẹp, ngay sát bên tay trái lại là vách núi. Con cảm thấy không gian này rất quen thuộc với mình. Bình thường những ghềnh đá này dưới ánh mặt trời nên có màu sáng trắng, nhưng lúc đó chúng chuyển sau màu đỏ rực. Con bắt đầu có cảm giác khác lạ. Con nhìn sang bên trái, bên vách núi thì thấy một vệt sáng màu vàng sáng nhấp nháy, ở góc trái tầm nhìn thì thấy bóng dáng một người, và nhìn được khuôn mặt người này cũng chỉ thấp thoáng nhưng con nghĩ ngay là Ngài QTA. lúc này con rất rung động không dám nhìn lâu, mà chỉ nhắm mắt niệm Phật, được 3-4 niệm thì con mở mắt và vẫn thấy cảnh tượng vệt sáng nhấp nháy và dáng người đứng thế là con lại nhắm mắt lại tiếp tục niệm Phật. Đến khi hoàn hồn tỉnh dậy con mở mắt thì thấy vị trí vệt sáng là cái bóng đèn huỳnh quang nhấp nháy (bột huỳnh quang trong đèn), chỗ bóng người đứng thì là những nếp nhăn của cái mùng.
Còn giấc mơ trước, diễn ra cũng được gần 3 tháng khi con đang đi trên xe đò từ TP HCM về DakLak. Giấc mơ đó khá dài........ và, đoạn sau là con đang ngồi trong chiếc xe du lich cỡ nhỏ. khi nhìn ra ngoài trời thì thấy đám mây lạ, con lại nghĩ mây lạ xuất hiện thế này nhìn kỹ thế nào cũng thấy QTA, và con tập trung nhìn vào đám mây đó thì thầy vùng mây ngũ sắc và Ngài QTA từ từ hiện ra rất rõ ràng , quá bất ngờ tim như ngừng đập và con lại nhắm mắt vào và niệm Phật, khi mở mắt ra thì QTA BT từ từ biến mất. Mãi đến khi tỉnh hẳn con vẫn còn như in cái cảm giác khó tả này.
- 2 giấc mơ hình ảnh Ngài QTA xuất hiện mờ rõ không giông nhau, nhưng chúng cùng làm con có cảm giác hồi hộp, bất ngờ rất khó tả.

Con kể dài dòng quá!