Bà con đọc chầm chậm vì đường cực kỳ trơn trợtLạ quá không hiểu sao ngày nào con cũng lên mạng vài lần mà giờ định post bài kể giấc mơ đêm qua thì lại đọc được bài trả lời của Thầy trễ mất mấy ngày mà con ko biết. đọc xong con mừng quá, con cảm ơn Thầy.
con xin vẫn tiếp tục post bài đã viết ạ.
Thầy à…
Mấy anh LUBU nói là : đôi khi Thầy cấy cho mình thấy một giấc mơ công phu nào đó để sách tấn mình tu hành…không biết là thế nào nhưng con khoái điều này nhất…
Không ai mà làm cái chuyện này cả. Vì tự do tư tưởng sẽ bị triệt tiêu. Khi con chấp nhận cho không cái tư tưởng của mình cho bất cứ ai tùy nghi sử dụng thì mình sẽ thành người máy.
Hôm qua con đọc bài của chị TNT dịch phần con gái chú An Rồng viết…rất tâm đắt nên thực hành ngay với mẹ con; số là chiều con về đến nhà thì học trò…(con đang hướng dẫn làm luận văn tốt nghiệp đại học cho 1 em học đại học đà lạt) em đến tặng hoa mừng ngày nhà giáo việt nam…nói chuyện xong, em học sinh đó ra về, con tiễn em ra tới cửa, lúc quay vào lại thì thấy mẹ con đang đem bó hoa đặt xuống đất để dẹp bàn dọn cơm…con nhẹ nhàng giải thích như đoạn chú An Rồng giải thích…mà ko lầm lỳ… he he: con nói mẹ ơi lần sau khách tới tặng hoa, mẹ có dọn thì đặt lên chỗ cao cao trân trọng dùm con; con sợ các em học sinh thấy mình đặt xuống đất họ nói mình coi thường; họ buồn tội nghiệp…vợ con sợ mẹ con tự ái nên cười nói với mẹ con rất vui vẻ về chuyện đó như chuyện nhỏ ko có gì đáng kể…
Hú vía!

Tối lại thì chuyện lạ xảy ra:
Con mơ thấy từ hồi xa xưa nào đó…ở cõi nào đó…con là gì ko biết mà ở trong một cung điện sang trọng…vương quốc con ở vừa cổ điển vừa hiện đại như chuyện (cổ tích pha viễn tưởng)…mặc đồ như người la mã cổ đại, áo giáp bằng vàng, quần sọc ngắn… vậy mà có súng đại bác…có điều đại bác vương quốc con ko hiện đại bằng vương quốc đang lăm le xâm lấn…
Tên cầm đầu vương quốc lân bang, nó cho gián điệp qua hại con, may có tướng quân vừa dạy võ vừa bảo vệ cho con đã phòng bị trước nên việc gian tế của họ ko thành…
Tư tưởng biến thành người máy không thành.
Tướng giặc giận giữ cho quân bắn đại bác qua cung điện của con…viên đại bác nổ đoành thì lại văng ra hàng ngàn viên đạn 12 ly7 nổ tiếp, đầu đạn tung tóe đi tứ phía…ghê thật…
Sau đó thì binh đoàn nó tràn sang xâm lấn…tên cầm đầu lại là một robo…hai tay nó cầm hai cây búa : một cán ngắn, một cán dài đang chống cự với 2 vị tướng quân đang dùng kiếm của con: mà lạ hai vị đó giờ rất thân quen như là đang ở trong diễn đàn này… con chạy loanh quanh đi tìm vũ khí, ngang qua đền thờ thần thì thấy thanh búa cán rất dài (giống thanh búa nó dùng chặt đầu con ở giấc mơ trước). con cầm ra chiến đấu với nó. Nó thấy con cầm búa có lẽ là khắc tinh nên nó quăng cây búa cán ngắn quăng về phía con, cây búa của nó như một cây bu mê răng phóng đi lại quay trở về tay nó. Con để ý chuyện này nên đề phòng. Lần thứ hai nó quăng về phía con thì con dùng búa đánh cây búa của nó văng đi mất và dùng búa cán dài có lợi thế hơn cán búa ngắn của nó chặt mạnh vào đầu nó. Cái đầu bằng máy của nó rơi xuống đất lăn lông lốc…
Chấm dứt chuyện thành người máy.
Con cầm búa chạy ra cầu thang thì bên ngoài thành. Một trận đại hồng thủy dâng cao, dân chúng chết la liệt…có một đoàn người thân trong hoàng cung chạy lên cầu thang. Họ chỉ còn thân chứ tâm hồn đã bị bọn người máy khống chế họ giết người vô tội vạ. khi họ lên cầu thang gần đến con thì con dùng búa phạt vào cổ họ đứt mạch máu, họ lăng lông lốc xuống dưới. Con chặt cổ 4 người như vậy.(giống trong giấc mơ trước họ lại chặt cổ con)
Thoát khỏi tầm ảnh hưởng của "Sinh Lảo Bệnh Tử" là cái đáng làm và khó làm vô cùng.
Lúc đó từ đâu vợ con lái chiếc xe biết bay, bay tới, chở con và hai đứa con chạy thoát…nhưng lại có một con quỷ ko hồn nắm được tay vợ con đu theo….
Vợ con hi sinh thân mình ôm nó nhảy ra khỏi xe rớt xuống dòng nước cuồng cuộn phía dưới và chết…
Người mình yêu thương nhất cũng đành phải bỏ lại để mà tránh cái cảnh bị lôi lại vùng của "Sinh Lảo Bệnh Tử".
Ba cha con con đu trên dây điện cao thế nên ko bị rớt xuống nước…
Lúc bấy giờ tự nhiên con thấy là thượng đế sắp xếp cho trong cuộc chiến này vợ con phải ra đi như là trong một bộ phim mà đạo diễn đã sắp đặt trước…
Vượt ra khỏi âm dương, có không, nhiều ít,... là cái việc đáng làm.
Chiến tranh kết thúc bên con ko bị mất nước…nhưng… viên tướng của con đã chết. con nhìn xuống mặt nước thì sóng xô cái đầu bằng máy của tên tướng giặc lại gần chân con. Con lượm lên. Thay Chip tẩy bộ nhớ của nó và nạp bộ nhớ của viên tướng vào. Sau đó kiếm thân hình khác thay cái đầu máy vào.
Sau khi chuyển bộ nhớ của viên tướng xong con kích hoạt bằng cách nhìn vào mắt và nói. “ta là chủ nhân của ngươi” cặp mắt của cái đầu máy nhìn con chằm chằm để nhận dạng và la lên :”ôi sao mắt của người và da của người lại là của tôi”
Con đáp lời “thân của ngươi hiện nay là của người vợ yêu quý của tôi đó”
Điều nên suy nghĩ là: Con có thể chuyển ý của người khác, nhưng không được dùng sức mạnh tư tưởng mà áp chế họ theo ý của mình. Làm như vậy là đào tạo thêm một dạng người máy khác.
Giấc mơ kết thúc; con giấc mình thức giấc sau đó con lại mơ một giấc mơ khác cũng sống động và thực vô cùng; con đi qua bên Mỹ gặp Thầy và kể Thầy nghe giấc mơ hồi nãy. Thầy nói là trong đầu con có một mạch máu bị tắt… con xin Thầy cách để giải quyết chỗ tắt…Thầy có chỉ phương thuốc là ….gì gì đó…
Hai giấc mơ trong một đêm, rất mạch lạc… rất kỳ cục… và giải thích việc con chém cổ 4 người và chém rơi đầu một con rô bốt tướng giặc. và được Thầy giải quyết chỗ vướng măc cuối cùng trong đầu con.
Kỳ lạ quá xin Thầy hướng dẫn cho con.
Con HHDL
Một gân máu bị tắt là bị tê liệt một phần nào đó.
Khi minh bí một vấn đề nào đó thì mình bị tê liệt. Mình sẽ đi hỏi:
Tới đây sẽ đụng hai cách trả lời:
1. Đúng và Sai, Có và Không, ...
Khi bị trả lời như vậy thì người nghe bị người trả lời
hô biến thành người máy! Ý chí bị tê liệt do không tìm ra nguyên nhân, không tìm ra phương pháp giải quyết, không tìm ra con đường để phát triển...
Nay lại gặp một lời phán rằng: Đúng hay là Sai! Thì linh tính bị tê liệt hoàn toàn: Người nghe theo bị biến thành người máy.
2. Trả lời bằng cách chỉ cho cách nhận xét, nhận định tình hình cùng những chi tiết, và kế đó là con đường lý luận và nhất là sự trình bày rõ ràng "không dấu nghề" về chuyện gì đang xảy ra "Đằng Sau Hậu Trường" (Trong óc của người chỉ đường) thì:
Không những câu trả lời có tính cách di chuyển tư tưởng (do sự hợp lý, chớ không phải là một sự
chấp nhận càng qua câu trả lời như mệnh lệnh được truyền xuống "Đúng hay là Sai") Mà nó còn làm nâng cao trình độ lý luận rất là "Người" và chắc chắn tránh khỏi cái cảnh là đào tạo thêm một dạng người máy nữa!