Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:46 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 90 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Đau Gót Chân  (Đọc 3365 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
lymacsau102000
Thành viên


Bài viết: 68


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lymacsau102000
vào lúc: 29-11-2010, 05:23 AM

nhà con sắp xây, dạo gần đây chắc có nhiều thiện duyên nên mẹ con từ 1 người chỉ biết đi chùa khi có hửu sự, thì giờ đây đã đi chùa thường xuyên hơn , ăn chay nhiều và cũng sám hối , niệm phật.... nhưng con giới thiệu về việc tu theo cách niệm quán chấm đỏ thì mẹ vẫn chưa tin!
và khi xây nhà thì mẹ con có ý định thỉnh 1 tượng phật về để thờ chung với tổ tiên, con rất vui vì có tượng phật trong nhà chắc mẹ ( và con nữa ) sẽ tin tấn hơn , nhưng lại sinh 1 chuyện là đặt bàn thờ ở đâu
con thì muốn đặt ở dưới tầng trệt cho dễ thấy và cũng dễ thắp hương , cúng kiến ...
mẹ thì lại chạy hỏi khắp nơi và ai cũng có 1 ý kiến là để trên tầng cao nhất của ngôi nhà , vì để dưới đất , khi chúng ta đi trên lầu sẽ dẫm đạp lên phật!
con nghĩ sau này khi mẹ già 70 tuổi thì sức đâu mà lên lầu thắp nhang , thấy phật ....
con xin hỏi ý kiến thầy và quý sư huynh về chuyện này!
- à con xin hỏi mẹ con bị đau gót chân kinh niên , hể đi 1 chút là chân lại đau , trị rất nhiều thuốc tay , nam , sử dụng nhìu phương pháp dân gian nhưng cũng không hết! Quý sư huynh và thầy có cách gì giúp mẹ con !
con xin cảm ơn nhìu lắm
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 29-11-2010, 10:44 AM

Chỗ này có bàn về chuyện đó nè Grin
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=3910.msg16111#msg16111
 Còn bị đau gót chân thì tìm vị trí huyệt túc lâm khấp.
http://tuetinhlienhoa.com.vn/cms/article/duongkinh/kinhduong/tucthieuduong/1530/
Xong rồi dùng bút chì để nằm ngang lên chỗ đó.
Và lăn lên lằn xuống: Nó đau chảy nước mắt luôn đó.
Logged
lymacsau102000
Thành viên


Bài viết: 68


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lymacsau102000
Trả lời #2 vào lúc: 30-11-2010, 05:01 AM

thưa thầy , khi con lấy bút chì lăn qua cái chổ đó thì ko thấy đau , mà mẹ con thì đau quá trời
con muốn hỏi thầy là làm như vậy 1 ngày bao nhiu lần ạ, và 1 lần thì làm trong bao lâu thì được ạ
con cảm ơn thầy nhìu lắm
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #3 vào lúc: 30-11-2010, 07:07 AM

thưa thầy , khi con lấy bút chì lăn qua cái chổ đó thì ko thấy đau , mà mẹ con thì đau quá trời
con muốn hỏi thầy là làm như vậy 1 ngày bao nhiu lần ạ, và 1 lần thì làm trong bao lâu thì được ạ
con cảm ơn thầy nhìu lắm
nó trị được nguyên hệ thống thần kinh tọa, và một số vấn đề đau lưng.
Nên lăn dài dài cho tới khi hết đau thì đồng thời bệnh nó cũng biến đi đâu mất.
Do vậy mà tùy vào sức chịu đựng mà làm, đừng có làm cố mạng mà nó lại dập luôn chỗ đó thì mình vừa đau chỗ bị bịnh và vừa đau chỗ đó luôn thì: Khổ cộng thêm khổ.
Chữa bệnh là làm cho nó êm êm, vừa vừa trước cái đã. Sau khi làm như vậy thì coi phản ứng ra sao?
Từ đó mới biết là chưa đủ, hay là đủ rồi.

Nếu nó khó chịu thì ngưng vài ngày, và làm lại.

Bé Sam (con gái rụ) làm một tiếng đồng hồ ---> bệnh nó biến hồi nào không biết luôn.
tibu làm một tiếng đồng hồ ---> chỗ đau khó chịu. Sau khi nghĩ vài ngày, và làm lại thì bệnh nó biến hồi nào không biết luôn.
Logged
ut
Khách
Người gởi: ut Khách
Trả lời #4 vào lúc: 30-11-2010, 10:19 PM

Con nghe thầy kể cách chữa bệnh hay quá.
Mẹ con mỗi lần đi đứng là bị cái gì trong ruột thắt chặt lại đau nên cuối gòm người xuống để đi thì lại không đau. Mẹ con đã đi khám nhiều nơi, siêu âm xem có gì trong bụng không nhưng BS kết luận là không có gì. Con nghĩ hay là ngày xưa mẹ sinh con đông quá <8 đứa con> nên bị đau  dây chằng gì..gì đó hông.

Nhìn mẹ cong lưng bước đi như con lạc đà trên sa mạc mà con chẳng biết làm gì để giúp mẹ.
Gần đây, cứ mỗi lần niệm Phật quán chấm đỏ xong con lại nghĩ tới mẹ và mong cho bà hết đau, đi thẳng.

Con làm vậy được không Thầy ?
Con cảm ơn Thầy.

Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #5 vào lúc: 04-12-2010, 06:23 AM

Con nghe thầy kể cách chữa bệnh hay quá.
Mẹ con mỗi lần đi đứng là bị cái gì trong ruột thắt chặt lại đau nên cuối gòm người xuống để đi thì lại không đau. Mẹ con đã đi khám nhiều nơi, siêu âm xem có gì trong bụng không nhưng BS kết luận là không có gì. Con nghĩ hay là ngày xưa mẹ sinh con đông quá <8 đứa con> nên bị đau  dây chằng gì..gì đó hông.

Nhìn mẹ cong lưng bước đi như con lạc đà trên sa mạc mà con chẳng biết làm gì để giúp mẹ.
Gần đây, cứ mỗi lần niệm Phật quán chấm đỏ xong con lại nghĩ tới mẹ và mong cho bà hết đau, đi thẳng.

Con làm vậy được không Thầy ?
Con cảm ơn Thầy.


Cái này thì phải biết cách châm cứu. Chớ khó mà làm gì được.
Những huyệt này là do tibu tìm ra.

Bênh nhân nằm ngữa.
Vị trí ở ngay mép bẹn, khởi từ mép cao nhất của xương chậu là điểm thứ nhất, từ vị trí này đo xuống 1 thốn (đo theo mép bẹn) là điểm thứ hai. Và tiếp tục đo xuống thêm một thốn nừa thì có tất cả 3 điểm.
Châm cả hai bên (là 6 điểm) chữa dây chằng, bạch huyết.
 Thủ thuật:
Kim qua da (đau à nha). Tiếp tục xoay và đưa kim vào cho tới khi lại đau thêm một lần nữa thì ngưng không được đâm thêm nữa mà giữ kim ở mức độ xâu này.
Xoay kim một chiều (ví dụ như chiều +) kích thích. Khi kim đắc khí, thì xoay +/- 90 độ
Thời gian 1/2 giờ cho tới 1 giờ.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.04 seconds với 20 câu truy vấn.