Chào anh TiBu ! STN thì tin tưởng công việc độ tử của các Bồ Tát Nhí đến 100 /100 .Do vậy nên STN đã ghi danh độ tử cho gia đình , cho bạn bè trên mục Độ tử và sẽ tiếp tục nhờ cá Bồ Tát Nhí trong tương lai .Người bạn quen cùa STN vừa mới mất tháng trước ( bị đột quy chết ngay trên xe cấp cứu trước khi đến kịp bệnh viện) và sau đó STN nghe vợ anh ta kể lại rằng vài ngày sau anh ta về nhà mỗi ngày mà gia đình rấ nhiều người thấy .Có khi hóa thành con bướm theo chân đứa con trai đi học về .STN biết được nên đã xin các Bồ Tát nhí độ tử giúp và đã nhận được thông báo trong mục chia vui .STN chưa kịp thông báo cho vợ người bạn ấy biết thì ba hôm sau tình cờ gặp lại vợ anh ta .Chị ấy có nói với STN rằng : Sao 2 bữa rồi ko thấy ổng về nữa ! Chị ấy có ý định nhờ người cầu hồn anh ấy về để hỏi xem anh ta có điều gì oan ức muốn nói lại ko nhưng STN đã xác quyết là anh ấy sẽ ko trở lại nữa đâu sau khi đã cho chị ấy biết việc làm của mình trên diễn đàn và STN còn mở trang web này cho chị ấy xem phần độ tử có thư trả lời của các Nhí .
Cái ko ổn trong bài viết Thắc mắc về việc độ tử là do chính cách giải thích cùa STN ko được trôi chảy vì sức tu tập còn yếu kém và kiến thừc rất hạn chế nên viết bài này chỉ có ý định là được anh TiBu hay các Bồ tát Nhí trả lời cho 1 bài Hồi Đáp thật dài để học tập và có thêm tư liệu bổ sung .Nếu có điều sơ suất xin anh hoan hỉ bỏ qua và nếu anh có thời gian thì viết thêm 1 bài giảng dài thêm để STN và những người đi sau học tập thêm ở buổi sơ cơ . Cám ơn anh rất nhiều
sutrămnăm
Đọc vài đoạn này để biết khái niệm:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=733.0https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=733.0Như vậy chuyện cửu huyền thất tổ này lại căn cứ vào tính cách nhân quả với nhau từ rất là xa xưa. Nó khác rất là xa cái chuyện cửu huyền thất tổ theo gia phả, theo giòng họ. Do vậy mà có khi chỉ cần một lần độ cửu huyền thất tổ là đủ rồi. Nhưng đa số là cứ độ dài dài.
Chuyện cầu hồn:
1. Sự chính xác khi hỏi và đáp:
Khi họ vào thể xác thì họ đọc được những kiến thức của mình đối với câu chuyện, do vậy mà họ có thể biết được vài chi tiết.
2. Họ là ai?
Là những linh hồn khác nhập vào thân xác, tuyệt nhiên ít khi nào là người gia đình (99% là không đúng)
3. Ý đồ gì?
Kiếm ăn, họ ăn tinh khí của người tình nguyện cho nhập. Khi họ xuất ra thì người tình nguyện bị nhập này mệt lắm lận nguyên nhân: Hao tinh khí.
4. Nguy hiểm gì không?
Vì họ đang thiếu một thể xác, nên khi nhập được rồi thì họ có được một thể xác.
Đìều này làm họ thích thú và cứ đi theo người này hoài và hể có cơ hội là nhập vào để kiếm ăn (họ ăn tinh khí).
Nên chăng?
Không nên làm! Thử nghĩ: Ngu gì mà kêu người lạ vào nhà ở với mình? Đó là cái nhà còn đây là Thân thể của mình. Mình tình nguyện mời họ vào nhưng đến khi mời họ đi mà họ không chịu đi, thì hút gió không kêu liền! Và chẳng có hay ho gì khi mình phải vát thêm một người sống chung trong thân thể của mình! Khi họ ở luôn, thì mới biết cái khờ dại của mình thì cũng đã trể.
Do vậy mà đừng có ngu và dại dột mà làm chuyện này. Vì người nhập vào 99% là không đúng.