Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Vọng tưởng ... Tiếu lâm

Bắt đầu bởi Daive, Th5 02, 2009, 09:29 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Daive

QV đọc phần "Vọng tưởng... tiếu lâm " trong tập tin 4  - Xin trích dẫn lại:
" Có người hỏi Hai Lúa tui: Vọng tưởng là gì?
Hai lúa buột miệng:
- Là cái khoẽm!
- Hử là cái gì?
- Cái khoẽm !
- Hí hí! không hiểu!
- Đó! nó đó! hí hí! Vọng tâm đó! hí hí
Thực tế: Khó dịch cho chính xác thấy mồ đi.
Tương đối thì mình đã có một lô từ ngữ rồi nhưng thật chính xác thì xin chịu thua! hí hí Hai Lúa."

và  QV hiểu như vầy:
- Không hiểu cái  "Khoẽm"  là cái gì thì là :Vọng tưởng.
- Còn hiểu được cái "Khoẽm" là cái gì  rồi thì là ... hí hí

Xin T. và các ACE cho ý kiến.
Mến!
cần cù bù khả năng.

Ruồinhựa

Thân chào các Huynh,

Dễ ợt....giống như cái ông thiền sư nào đó trả lời cho người vấn Đạo là "Que cứt khô" ....cái "khoẽm"

hay cái "Khú" cũng là vậy!!!!(Không triệt Q.........đạo,,,!) hahaha


than

catha

Vạn Thức

Trích dẫn từ: catha trên Th5 02, 2009, 09:46 AM
Thân chào các Huynh,

Dễ ợt....giống như cái ông thiền sư nào đó trả lời cho người vấn Đạo là "Que cứt khô" ....cái "khoẽm"

hay cái "Khú" cũng là vậy!!!!(Không triệt Q.........đạo,,,!) hahaha


than

catha

Chỗ này hiểu như thế này "mầm thịt" công án của Tổ rồi còn gì!

Đúng là không hiểu công án bèn giải thích là diệt trừ vọng tưởng? Chắc chắc tu diệt trừ vọng tưởng kiểu này cao nhất vẫn chỉ là "...."

Ruồinhựa

Bạn nói rất chính xác !!!! Vì Công Án làm sao hiểu được...Thấy thôi......(triệt quyền Đạo....he..he...he) 

Vạn Thức

Trích dẫn từ: catha trên Th5 04, 2009, 09:59 AM
Bạn nói rất chính xác !!!! Vì Công Án làm sao hiểu được...Thấy thôi......(triệt quyền Đạo....he..he...he) 

Trật lất thêm cái nữa, công án là chỉ vào chỗ ngộ ra mà khế ứng với tâm, nếu không cho hiểu thì "NGộ" làm gì?

lotus123

đôi tình nhân đang yêu đang ngồi tâm sự với nhau trong công viên.
- ôi! con cún cưng yêu quý của anh
- ôi! gấu con vĩ đại của em

có một người kia đi ngang qua nghe được và tuyên bố:
- có 2 con: một con chó và một con gấu biết nói đang cười và hôn nhau, ÔI! TÔI GẶP PHẢI QUÁI VẬT!

:D

Vạn Thức

Trích dẫn từ: lotus123 trên Th5 04, 2009, 09:52 PM
đôi tình nhân đang yêu đang ngồi tâm sự với nhau trong công viên.
- ôi! con cún cưng yêu quý của anh
- ôi! gấu con vĩ đại của em

có một người kia đi ngang qua nghe được và tuyên bố:
- có 2 con: một con chó và một con gấu biết nói đang cười và hôn nhau, ÔI! TÔI GẶP PHẢI QUÁI VẬT!

:D

Nhưng đáng tiếc người này bị mù bẩm sinh lại thêm bệnh down nữa, đáng tiếc.

zelda

Nói dối người khác và làm ngưoiừ khác tin mình. Vì là lời nói dối vốn không thật . Mà người khác tin thật . Đó là vọng tưởng của người ấy .
Còn với bản thân mình, vì không tự tin vào bản thân , mãi tin theo điều gì đó khó hiểu nhưng vẫn tin . Vì lẽ này hiện tại và tương lai vọng tưởng kéo dài.
Thân Ái