Trước khi Na đi học ở Bỉ có chở Ba đi châm cứu ở Nhà Thờ Q5, SG. Mấy anh em gặp nhau mấy ngày liền nói chuyện rất vui, vì Nhĩ châm nên 2 tai mỗi người dính đầy kim rất mắc cười. Sức khỏe của Ba Ttvi có khá hơn và tìm đã được chỗ để Nhĩ châm khi cần ở Đức Trọng rồi. Còn mẹ của Ttvi thì có thay đổi đó, nàng ấy vốn vất vả nên hay lo và bướng nữa, nhưng cũng dễ thương. Hoa anh đào ở nhà năm trước nở rất đẹp. Năm nay không biết lớn nhiu rồi, chắc sẽ nở hoa đẹp hơn. Vườn hoa lan thì thật tuyệt. Công sức của Đại ca cũng nhiều vào đó đó.
Cái nhúm bé tí ở SG i cũng liên lạc điện thoại với nhau thường xuyên, thỉnh thoảng mới gặp mặt vì ai cũng bận rộn (trừ GC- nhàn hạ rồi). Vì có 1 số đã già rồi nên muốn tập tốt thì cũng phải để ý cái thân cho nó đừng bệnh quá, nó mà quậy bệnh lên thì không yên mà tập được nên khi có chuyện gì hay là kể lể với nhau cho bạn bè kỳ hiểu và đi chữa cho ích lợi mới thôi.
Cũng có đại diện thường xuyên đọc bài của thầy và cố gắng nói lại cho nhau nghe những gì thích hợp.
Nói chung là còn thương và lo cho nhau, thấy không được là góp ý tới bến với nhau ngay. Ai mà tự ái thì thiệt thân, hé hé.
Ở Việt Nam vẫn là tuyệt vời nhất, nhiều bạn đồng tu.
Thầy ở xa đã có ...phủ sóng tự động nên cứ yên tâm mà tập nhá.
Đọc mess của Đại Sư Tỷ mà ttvi nhớ mấy tỷ bên đó quá chừng, ttvi chỉ mong mỏi là có ngày nào đó được gặp lại đủ các vị sư tỷ cho dù có bị nghe la mắng nặng nhẹ gì cũng được hết miển sao gặp được các sư tỷ là vui không hết biết liền.
Cám ơn Đại Sư Tỷ nhiều lắmmmmmm.....vì lúc nào cũng để ý và lo lắng cho gia đình của ttvi. Vừa rồi Me của ttvu đã nhờ ttvi hỏi xin đề mục để tập làm ttvi mừng hết lớn, cầu mong cho Ngài tập được tới đâu thì tới miển sao phát tâm tu hành là ttvi thấy không uổng kiếp làm con của Ngài.

Phải chi mà bây gì ttvi về tới TSN rồi gặp ĐST ở đó thì quá đã luôn, các vị sư tỷ chưa có già đâu vẩn như ngày nào thôi. Lúc nào ttvi cũng muốn lắng nghe những lời nói tận tâm của các sư tỷ. Phải chi mà ttvi con ở bên đó.
Khi nào ĐST co rãnh rổi thì gởi cho ttvi vài cái mess nghen. Ttvi mong ĐST lắmmmm....