Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 06:17 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 87 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1] 2   Xuống
 
Chủ đề: TU CÓ BẠN  (Đọc 8242 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
ttvi
Thành viên


Bài viết: 202


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ttvi
vào lúc: 29-11-2010, 03:38 PM

Chú Ù ơi,

Chú cho phép cái đám lubu tụi con lập 1 hội nhỏ nhỏ ở Toronto, Canada được không chú?
Con ở đây có 1 mình nên nhiều khi cảm thấy bế tắc hay cô đơn trong việc tập tu quá mà không biết có 1 anh em nào để nghe và hướng dẩn cũng như góp ý trong quá trình tập tành này. Con ước ao được trở về Đà Lạt gặp lại các cô chú anh em để nghe, để nói.... những gì mình bế tắc. Hồi còn ở VN, mổi lần con từ SG về DL là cảm thấy nhẹ đi 70% rồi. Sau đó gặp chú Phước Nhỏ, chú Đạt, chú Bảo, chú Nhâm, chú Phúc, chú Thuận, chú Hòa, chị Hồng, cô Trang....là lòng con ấm vô cùng. Ngày con rời DL để tiếp tục lao vào chuyện kiếm chén cơm thì con thấy nhẹ nhàng vô cùng.
Con mong ước là ở Toronto này có 1 hội nhỏ nhỏ để ACE có thể tâm sự với nhau trên con đường này, được không chú? Trên diển đàn con chỉ thấy ACE ở Mỹ thì nhiều ngoài ra thi DL hay SG thôi.
Con cám ơn chú lắmmmm..... Grin Grin Grin
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 29-11-2010, 09:19 PM

Chú Ù ơi,

Chú cho phép cái đám lubu tụi con lập 1 hội nhỏ nhỏ ở Toronto, Canada được không chú?
Con ở đây có 1 mình nên nhiều khi cảm thấy bế tắc hay cô đơn trong việc tập tu quá mà không biết có 1 anh em nào để nghe và hướng dẩn cũng như góp ý trong quá trình tập tành này. Con ước ao được trở về Đà Lạt gặp lại các cô chú anh em để nghe, để nói.... những gì mình bế tắc. Hồi còn ở VN, mổi lần con từ SG về DL là cảm thấy nhẹ đi 70% rồi. Sau đó gặp chú Phước Nhỏ, chú Đạt, chú Bảo, chú Nhâm, chú Phúc, chú Thuận, chú Hòa, chị Hồng, cô Trang....là lòng con ấm vô cùng. Ngày con rời DL để tiếp tục lao vào chuyện kiếm chén cơm thì con thấy nhẹ nhàng vô cùng.
Con mong ước là ở Toronto này có 1 hội nhỏ nhỏ để ACE có thể tâm sự với nhau trên con đường này, được không chú? Trên diển đàn con chỉ thấy ACE ở Mỹ thì nhiều ngoài ra thi DL hay SG thôi.
Con cám ơn chú lắmmmm..... Grin Grin Grin
Bên Canada có khoảng 25 thành viên. Nước rộng lớn. Anh Chi Em (ACE) nào ở bên đó nên hú lên một tiếng và tìm ttvi để sách tấn nhau. ttvi có máu liêù, và chơi bạo.
Nên làm liền, nếy để lâu thì uôn lắm đó nghe bà con Grin Grin Grin
Logged
ttvi
Thành viên


Bài viết: 202


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ttvi
Trả lời #2 vào lúc: 29-11-2010, 11:15 PM

Chú Ù ơi,

Chú cho phép cái đám lubu tụi con lập 1 hội nhỏ nhỏ ở Toronto, Canada được không chú?
Con ở đây có 1 mình nên nhiều khi cảm thấy bế tắc hay cô đơn trong việc tập tu quá mà không biết có 1 anh em nào để nghe và hướng dẩn cũng như góp ý trong quá trình tập tành này. Con ước ao được trở về Đà Lạt gặp lại các cô chú anh em để nghe, để nói.... những gì mình bế tắc. Hồi còn ở VN, mổi lần con từ SG về DL là cảm thấy nhẹ đi 70% rồi. Sau đó gặp chú Phước Nhỏ, chú Đạt, chú Bảo, chú Nhâm, chú Phúc, chú Thuận, chú Hòa, chị Hồng, cô Trang....là lòng con ấm vô cùng. Ngày con rời DL để tiếp tục lao vào chuyện kiếm chén cơm thì con thấy nhẹ nhàng vô cùng.
Con mong ước là ở Toronto này có 1 hội nhỏ nhỏ để ACE có thể tâm sự với nhau trên con đường này, được không chú? Trên diển đàn con chỉ thấy ACE ở Mỹ thì nhiều ngoài ra thi DL hay SG thôi.
Con cám ơn chú lắmmmm..... Grin Grin Grin
Bên Canada có khoảng 25 thành viên. Nước rộng lớn. Anh Chi Em (ACE) nào ở bên đó nên hú lên một tiếng và tìm ttvi để sách tấn nhau. ttvi có máu liêù, và chơi bạo.
Nên làm liền, nếy để lâu thì uôn lắm đó nghe bà con Grin Grin Grin

Sướng quá...................Được chú đồng ý là tất cả rồi. Con xin ghi danh đầu tiên trong đám lubu nhỏ này và xin mời các ACE cùng tham gia. Con cám ơn chú lắmmmmm........ Grin Grin Grin
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #3 vào lúc: 01-12-2010, 04:52 PM

chú ttvi ời, chú ở Canada mà province nào? Con border Canada đó nghen, hehe
Logged
ttvi
Thành viên


Bài viết: 202


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ttvi
Trả lời #4 vào lúc: 02-12-2010, 12:09 AM

chú ttvi ời, chú ở Canada mà province nào? Con border Canada đó nghen, hehe

Chào Rắn con, mình ở Toronto. Nếu được Rắn con tham gia vào cái hội lubu nho nhỏ này thì hay quá.
Logged
ttvi
Thành viên


Bài viết: 202


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ttvi
Trả lời #5 vào lúc: 16-12-2010, 11:28 PM

Chú Ù ơi,

Chú cho phép cái đám lubu tụi con lập 1 hội nhỏ nhỏ ở Toronto, Canada được không chú?
Con ở đây có 1 mình nên nhiều khi cảm thấy bế tắc hay cô đơn trong việc tập tu quá mà không biết có 1 anh em nào để nghe và hướng dẩn cũng như góp ý trong quá trình tập tành này. Con ước ao được trở về Đà Lạt gặp lại các cô chú anh em để nghe, để nói.... những gì mình bế tắc. Hồi còn ở VN, mổi lần con từ SG về DL là cảm thấy nhẹ đi 70% rồi. Sau đó gặp chú Phước Nhỏ, chú Đạt, chú Bảo, chú Nhâm, chú Phúc, chú Thuận, chú Hòa, chị Hồng, cô Trang....là lòng con ấm vô cùng. Ngày con rời DL để tiếp tục lao vào chuyện kiếm chén cơm thì con thấy nhẹ nhàng vô cùng.
Con mong ước là ở Toronto này có 1 hội nhỏ nhỏ để ACE có thể tâm sự với nhau trên con đường này, được không chú? Trên diển đàn con chỉ thấy ACE ở Mỹ thì nhiều ngoài ra thi DL hay SG thôi.
Con cám ơn chú lắmmmm..... Grin Grin Grin
Bên Canada có khoảng 25 thành viên. Nước rộng lớn. Anh Chi Em (ACE) nào ở bên đó nên hú lên một tiếng và tìm ttvi để sách tấn nhau. ttvi có máu liêù, và chơi bạo.
Nên làm liền, nếy để lâu thì uôn lắm đó nghe bà con Grin Grin Grin

Chú ơi,
Sao con hông thấy có 1 ACE nào đó ở CAN lên tiếng cho con đở lạc lõng ở đây vậy chú. 25 thành viên là cũng nhiều mà sao lạ vậy chú? Nhân tiện chú cho con 1 bài giảng về sự cô đơn do nghiệp quả nào gây ra và cách sám hối ra sao được khong chú? Con cám ơn chú lắmmmmm......
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #6 vào lúc: 17-12-2010, 09:50 AM

Chú Ù ơi,

Chú cho phép cái đám lubu tụi con lập 1 hội nhỏ nhỏ ở Toronto, Canada được không chú?
Con ở đây có 1 mình nên nhiều khi cảm thấy bế tắc hay cô đơn trong việc tập tu quá mà không biết có 1 anh em nào để nghe và hướng dẩn cũng như góp ý trong quá trình tập tành này. Con ước ao được trở về Đà Lạt gặp lại các cô chú anh em để nghe, để nói.... những gì mình bế tắc. Hồi còn ở VN, mổi lần con từ SG về DL là cảm thấy nhẹ đi 70% rồi. Sau đó gặp chú Phước Nhỏ, chú Đạt, chú Bảo, chú Nhâm, chú Phúc, chú Thuận, chú Hòa, chị Hồng, cô Trang....là lòng con ấm vô cùng. Ngày con rời DL để tiếp tục lao vào chuyện kiếm chén cơm thì con thấy nhẹ nhàng vô cùng.
Con mong ước là ở Toronto này có 1 hội nhỏ nhỏ để ACE có thể tâm sự với nhau trên con đường này, được không chú? Trên diển đàn con chỉ thấy ACE ở Mỹ thì nhiều ngoài ra thi DL hay SG thôi.
Con cám ơn chú lắmmmm..... Grin Grin Grin
Bên Canada có khoảng 25 thành viên. Nước rộng lớn. Anh Chi Em (ACE) nào ở bên đó nên hú lên một tiếng và tìm ttvi để sách tấn nhau. ttvi có máu liêù, và chơi bạo.
Nên làm liền, nếy để lâu thì uôn lắm đó nghe bà con Grin Grin Grin

Chú ơi,
Sao con hông thấy có 1 ACE nào đó ở CAN lên tiếng cho con đở lạc lõng ở đây vậy chú. 25 thành viên là cũng nhiều mà sao lạ vậy chú? Nhân tiện chú cho con 1 bài giảng về sự cô đơn do nghiệp quả nào gây ra và cách sám hối ra sao được khong chú? Con cám ơn chú lắmmmmm......
Họ sợ con, vì không biết con là ai! hehehe
Ai cũng bị cái nghiệp thông thường này:
Vào thời tiền kiếp: Con đã từng mang tiếng dụ khị trai tơ, gái tốt vào tròng và lợi dụng họ đủ điều. Nên lần này nghe con đăng rao vặt thì họ ê càng và sợ nên không có phản ứng gì! hehehe
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #7 vào lúc: 17-12-2010, 10:36 AM

con hem sợ nè, hè hè. Con có chú Tibu bảo kê. Cheesy
Logged
ttvi
Thành viên


Bài viết: 202


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ttvi
Trả lời #8 vào lúc: 17-12-2010, 12:31 PM

Chú Ù ơi,

Chú cho phép cái đám lubu tụi con lập 1 hội nhỏ nhỏ ở Toronto, Canada được không chú?
Con ở đây có 1 mình nên nhiều khi cảm thấy bế tắc hay cô đơn trong việc tập tu quá mà không biết có 1 anh em nào để nghe và hướng dẩn cũng như góp ý trong quá trình tập tành này. Con ước ao được trở về Đà Lạt gặp lại các cô chú anh em để nghe, để nói.... những gì mình bế tắc. Hồi còn ở VN, mổi lần con từ SG về DL là cảm thấy nhẹ đi 70% rồi. Sau đó gặp chú Phước Nhỏ, chú Đạt, chú Bảo, chú Nhâm, chú Phúc, chú Thuận, chú Hòa, chị Hồng, cô Trang....là lòng con ấm vô cùng. Ngày con rời DL để tiếp tục lao vào chuyện kiếm chén cơm thì con thấy nhẹ nhàng vô cùng.
Con mong ước là ở Toronto này có 1 hội nhỏ nhỏ để ACE có thể tâm sự với nhau trên con đường này, được không chú? Trên diển đàn con chỉ thấy ACE ở Mỹ thì nhiều ngoài ra thi DL hay SG thôi.
Con cám ơn chú lắmmmm..... Grin Grin Grin
Bên Canada có khoảng 25 thành viên. Nước rộng lớn. Anh Chi Em (ACE) nào ở bên đó nên hú lên một tiếng và tìm ttvi để sách tấn nhau. ttvi có máu liêù, và chơi bạo.
Nên làm liền, nếy để lâu thì uôn lắm đó nghe bà con Grin Grin Grin

Chú ơi,
Sao con hông thấy có 1 ACE nào đó ở CAN lên tiếng cho con đở lạc lõng ở đây vậy chú. 25 thành viên là cũng nhiều mà sao lạ vậy chú? Nhân tiện chú cho con 1 bài giảng về sự cô đơn do nghiệp quả nào gây ra và cách sám hối ra sao được khong chú? Con cám ơn chú lắmmmmm......
Họ sợ con, vì không biết con là ai! hehehe
Ai cũng bị cái nghiệp thông thường này:
Vào thời tiền kiếp: Con đã từng mang tiếng dụ khị trai tơ, gái tốt vào tròng và lợi dụng họ đủ điều. Nên lần này nghe con đăng rao vặt thì họ ê càng và sợ nên không có phản ứng gì! hehehe

Chú ơi,

Con cám ơn chú lắmmmmm......

Con vô cùng xấu hổ và hối hận vì đã làm những điều tồi bại với các vị. Con nguyện xin thành thật và thành Tâm sám hối trước các vị, Tổ, Thầy, chư Phật, chư Bồ Tát vì những biệt nghiệp và ác nghiệp mà do Vô minh con đã tạo ra trong tiền kiếp cũng như trong kiếp này. Con xin cúi lạy các vị đã bị con lợi dụng mở lòng Từ Bi mà tha thứ cho những ác nghiệp mà con gây ra cho các vị. Do nhân duyên tốt mà kiếp này được THẦY cho biết về tiền kiếp và chuyển hóa con người của con, con nguyện chí thành tu tập để không phụ tấm lòng của THẦY và sự tha thứ của các vị. Các vị nào mở lòng Từ Bi xin để lại cho con 1 tin nhắn, con vô cùng hoan hỉ khi biết được rằng con đã được tha thứ. Con xin thành Tâm sám hối và thành thật cảm tạ các vị.

Chú ơi, con chỉ biết niệm: "Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát" và Quán ra Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật khi con niệm để cầu sám hối ma thôi có được không chú? Hay chú có bài Pháp nào mạnh hơn.... chú cho con xin được không chú? Con cám ơn chú lắmmmmm................
Logged
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên


Bài viết: 391

Ruồi Bu


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HHDL
Trả lời #9 vào lúc: 17-12-2010, 09:47 PM

UI dào...về Đà lạt lại thì đi uống cà phê DG với mình Cheesy ở dưới trướng Thầy, như Thầy nói toàn là chằng ăn trăn quấn nhưng Thầy vẫn kiên nhẫn độ và độ được ngon lành...vậy thì TTVI đừng lo quá...vui số 10 và anh em sẽ đến với bạn ngày càng nhiều mà  Grin Grin Grin
thân HHDL
Logged
Ginny
Thành viên


Bài viết: 41


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ginny
Trả lời #10 vào lúc: 17-12-2010, 10:57 PM

Trích dẫn
Sao con hông thấy có 1 ACE nào đó ở CAN lên tiếng cho con đở lạc lõng ở đây vậy chú. 25 thành viên là cũng nhiều mà sao lạ vậy chú? Nhân tiện chú cho con 1 bài giảng về sự cô đơn do nghiệp quả nào gây ra và cách sám hối ra sao được khong chú? Con cám ơn chú lắmmmmm......
Chú ttvi,
Ginny không có ở Canada, mà ở VN  Wink Wink
Nhưng mà thấy chú nói thế, Ginny "lên tiếng" để ủng hộ cho chú ttvi 1 phiếu để chú đỡ cảm thấy cô đơn 1 mình và để chú ttvi thấy hoan hỉ hơn Cheesy Cheesy
Ginny không biết xưng hô với chú ttvi sao Huh. Vì sắp được 21t nên Ginny mạo muội gọi chú ttvi là chú lun, hèhè  Roll Eyes
Logged
ttvi
Thành viên


Bài viết: 202


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ttvi
Trả lời #11 vào lúc: 17-12-2010, 11:12 PM

UI dào...về Đà lạt lại thì đi uống cà phê DG với mình Cheesy ở dưới trướng Thầy, như Thầy nói toàn là chằng ăn trăn quấn nhưng Thầy vẫn kiên nhẫn độ và độ được ngon lành...vậy thì TTVI đừng lo quá...vui số 10 và anh em sẽ đến với bạn ngày càng nhiều mà  Grin Grin Grin
thân HHDL

Cám ơn huynh HHDL, đệ cũng là dân DL đây nhưng vì nghiệp quả mà phải tha phương chứ đâu có muốn xa rời ACE đâu nên khi xa rồi thì lòng nhớ tới ACE vô cùng. Không biết là đệ đã gặp huynh ở ngoài đời chưa chứ hầu hết anh em cô chú lubu già thì đệ biết gần hết nên mổi khi về lại DL là đệ thấy vui số 10x10 luôn đó. Giờ đây phải ngồi 1 mình cô độc, lạnh lẽo bên cái xứ này để trả nghiệp mà không biết khi nào mới gặp lại được mọi người làm đệ cảm thấy rầu rầu nên chưa vui lên số 10 được. Cám ơn huynh đã đọc, để lại message chứng tỏ huynh đã bỏ qua lổi lầm mà đệ đã gây ra cho huynh trong tiền kiếp. Cầu xin chư Phật phù hộ để một ngày nào đó gần đây đệ có thể trở về gặp ACE thì vui quá Grin Grin Grin
Logged
ttvi
Thành viên


Bài viết: 202


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ttvi
Trả lời #12 vào lúc: 17-12-2010, 11:18 PM

Trích dẫn
Sao con hông thấy có 1 ACE nào đó ở CAN lên tiếng cho con đở lạc lõng ở đây vậy chú. 25 thành viên là cũng nhiều mà sao lạ vậy chú? Nhân tiện chú cho con 1 bài giảng về sự cô đơn do nghiệp quả nào gây ra và cách sám hối ra sao được khong chú? Con cám ơn chú lắmmmmm......
Chú ttvi,
Ginny không có ở Canada, mà ở VN  Wink Wink
Nhưng mà thấy chú nói thế, Ginny "lên tiếng" để ủng hộ cho chú ttvi 1 phiếu để chú đỡ cảm thấy cô đơn 1 mình và để chú ttvi thấy hoan hỉ hơn Cheesy Cheesy
Ginny không biết xưng hô với chú ttvi sao Huh. Vì sắp được 21t nên Ginny mạo muội gọi chú ttvi là chú lun, hèhè  Roll Eyes

Chào Ginny,

Xưng hô sao cũng được mà, khi đã vào trong cái chùa này thì mình chỉ còn đem cái TÂM ra để sám hối với nhau thì quan trọng gì mấy chuyện xưng hô phải hông G?

Cám ơn G đã bỏ qua những điều tệ hại mà mình đã làm cho G. Mình rất hoan hỉ khi nhận thấy G đã phát tâm tha thứ và ủng hộ mình. G còn ở Vn thì 1 ngày nào đó mình về lại rồi lên DL uống cafe nói chuyện cho vui nghen Grin Grin Grin
Logged
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên


Bài viết: 391

Ruồi Bu


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HHDL
Trả lời #13 vào lúc: 17-12-2010, 11:19 PM

he he ko cần nặng nề vậy...khi nào rãnh mình sẽ nhờ anh Đạt dẫn đi Thăm Bố dùm cho TTVI ha...
đừng nghĩ đó là Nghiệp đôi khi gặp hộ pháp giúp cho mình tu thì sao...canada dễ tu hơn ở đà lạt thì phải cảm ơn nữa đó Cheesy
vui lên ha
thân HHDL
« Sửa lần cuối: 17-12-2010, 11:32 PM gửi bởi HHDL »
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #14 vào lúc: 17-12-2010, 11:42 PM

Ttvi có phải là con của ông Tài không?Đừng có mà lo lắng thái quá như vậy và nhứt là đừng có buồn là tu không có được đâu.Hảy đọc cho kỷ,nhớ cho kỷ và suy nghỉ cho kỷ tất cả những điều mà Thầy chỉ dạy.Thầy nói cái bọn kém phước đức như tụi mình mà có được một phương pháp tu rõ ràng như vậy là may mắn lắm rồi,còn muốn cái gì nữa?Đằng sau lưng ai cũng có điều thơm và điều thúi.Mình có được ngày nay là do điều thơm.Ắc nghiệp theo thời gian từ từ nó sẽ trổ,và do tu hành mà nó sẽ được hóa giải từ từ thì mình mới chịu nổi;chứ nếu nó ra một cái ào là tiêu đời trai liền.Đó là có một cái nhìn có một tí xíu trí tuệ.Còn tu hành chưa xong mà bày đặt nguyện trả hết nghiệp đời này hoặc nguyện gánh nghiệp cho người này người kia thì đứt bóng giữa đường mà không giải quyết được cái gì hết!Hai mươi mấy năm nay đâu có nghe Thầy chỉ dạy gánh nghiệp gì đâu?Chỉ cho người ta tập và hồi hướng là phước đức quá cở thợ mộc rồi còn muốn cái gì nữa?Huh?!!!!!!!Vui lên nghe,sau lưng ai cũng xấu hết Thầy cũng bị mà!Thầy có kể đó!Cáo chình nghe!
Logged
Ga con
Thành viên


Bài viết: 425


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ga con
Trả lời #15 vào lúc: 17-12-2010, 11:53 PM

Ô hô hô, HHĐL tràn đầy tình thương hay sắm đòn gánh có đọc bài của bạn LNT không vậy??, nói trúng tùm lum luôn.
Logged
ttvi
Thành viên


Bài viết: 202


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ttvi
Trả lời #16 vào lúc: 17-12-2010, 11:56 PM

he he ko cần nặng nề vậy...khi nào rãnh mình sẽ nhờ anh Đạt dẫn đi Thăm Bố dùm cho TTVI ha...
đừng nghĩ đó là Nghiệp đôi khi gặp hộ pháp giúp cho mình tu thì sao...canada dễ tu hơn ở đà lạt thì phải cảm ơn nữa đó Cheesy
vui lên ha
thân HHDL
Cám ơn huynh nhiều lắm, huynh mà đi với mấy ông già lành như chú Đạt, chú Phước nhỏ, chú Nhâm... tới thì Bố của TTVI mừng lắm đây. Con đệ thì ráng chạy theo chú Ù để sang đây "hưởng phước" và "trả nghiệp". Phước thì chưa được hưởng gì mà lại bị Nghiệp đập cho tơi bời đến nổi phải la lên: "Thôi thôi con xin chừa rồi, xin cho con trả từ từ vì con chịu hết nổi rồi....xin cho con giử lại cái xác này để tiếp tục tu hành tạo chút công đức để trả cho các vị......." Grin Grin Grin

Đệ thấy ở Canada tu không dể tí nào, được sanh ra, lớn lên, tu hành, và chết đi ở Đà Lạt là điều Hạnh Phúc nhất đời. Đệ cũng cầu mong đệ sẽ gặp hộ pháp ở đây để giúp đệ trên con đường này Grin Grin Grin    
Logged
ttvi
Thành viên


Bài viết: 202


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ttvi
Trả lời #17 vào lúc: 18-12-2010, 12:06 AM

Ttvi có phải là con của ông Tài không?Đừng có mà lo lắng thái quá như vậy và nhứt là đừng có buồn là tu không có được đâu.Hảy đọc cho kỷ,nhớ cho kỷ và suy nghỉ cho kỷ tất cả những điều mà Thầy chỉ dạy.Thầy nói cái bọn kém phước đức như tụi mình mà có được một phương pháp tu rõ ràng như vậy là may mắn lắm rồi,còn muốn cái gì nữa?Đằng sau lưng ai cũng có điều thơm và điều thúi.Mình có được ngày nay là do điều thơm.Ắc nghiệp theo thời gian từ từ nó sẽ trổ,và do tu hành mà nó sẽ được hóa giải từ từ thì mình mới chịu nổi;chứ nếu nó ra một cái ào là tiêu đời trai liền.Đó là có một cái nhìn có một tí xíu trí tuệ.Còn tu hành chưa xong mà bày đặt nguyện trả hết nghiệp đời này hoặc nguyện gánh nghiệp cho người này người kia thì đứt bóng giữa đường mà không giải quyết được cái gì hết!Hai mươi mấy năm nay đâu có nghe Thầy chỉ dạy gánh nghiệp gì đâu?Chỉ cho người ta tập và hồi hướng là phước đức quá cở thợ mộc rồi còn muốn cái gì nữa?Huh?!!!!!!!Vui lên nghe,sau lưng ai cũng xấu hết Thầy cũng bị mà!Thầy có kể đó!Cáo chình nghe!

Hahahhahah, cháu vui mừng quá vì chú Tảo đã nhận ra cháu....Cháu đâu có dám gánh nghiệp gì cho ai đâu mà chỉ hổ thẹn vì ác nghiệp mà cháu đã tạo ra cho mọi người trong tiền kiếp thôi mà nên cháu thành tâm sám hối để từ nay không bao giờ làm như vậy nửa. Chú nói đúng hơn 20 năm qua chú Ù đâu có dạy gánh nghiệp gì đâu nên cháu chỉ cố gắng tập để cho mình được VUI và không phải lo lắng, buồn phiền gì hết nhưng mà nhớ thì vẩn nhớ phải hông chú. Cháu cám ơn chú đã nhắc nhở cháu lắmmmm.... Grin Grin Grin
Logged
ttvi
Thành viên


Bài viết: 202


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ttvi
Trả lời #18 vào lúc: 18-12-2010, 12:16 AM

Ô hô hô, HHĐL tràn đầy tình thương hay sắm đòn gánh có đọc bài của bạn LNT không vậy??, nói trúng tùm lum luôn.

Gà con ơi, làm ơn mổ vô cái đầu đậu hủ của ttvi 1 cái được hông để ttvi có thể nhìn thấy cái ý sâ xa của Gà con là gì vậy?Huh Huh Huh Huh
Logged
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên


Bài viết: 391

Ruồi Bu


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HHDL
Trả lời #19 vào lúc: 18-12-2010, 12:26 AM

Ttvi có phải là con của ông Tài không?Đừng có mà lo lắng thái quá như vậy và nhứt là đừng có buồn là tu không có được đâu.Hảy đọc cho kỷ,nhớ cho kỷ và suy nghỉ cho kỷ tất cả những điều mà Thầy chỉ dạy.Thầy nói cái bọn kém phước đức như tụi mình mà có được một phương pháp tu rõ ràng như vậy là may mắn lắm rồi,còn muốn cái gì nữa?Đằng sau lưng ai cũng có điều thơm và điều thúi.Mình có được ngày nay là do điều thơm.Ắc nghiệp theo thời gian từ từ nó sẽ trổ,và do tu hành mà nó sẽ được hóa giải từ từ thì mình mới chịu nổi;chứ nếu nó ra một cái ào là tiêu đời trai liền.Đó là có một cái nhìn có một tí xíu trí tuệ.Còn tu hành chưa xong mà bày đặt nguyện trả hết nghiệp đời này hoặc nguyện gánh nghiệp cho người này người kia thì đứt bóng giữa đường mà không giải quyết được cái gì hết!Hai mươi mấy năm nay đâu có nghe Thầy chỉ dạy gánh nghiệp gì đâu?Chỉ cho người ta tập và hồi hướng là phước đức quá cở thợ mộc rồi còn muốn cái gì nữa?Huh?!!!!!!!Vui lên nghe,sau lưng ai cũng xấu hết Thầy cũng bị mà!Thầy có kể đó!Cáo chình nghe!

Hahahhahah, cháu vui mừng quá vì chú Tảo đã nhận ra cháu....Cháu đâu có dám gánh nghiệp gì cho ai đâu mà chỉ hổ thẹn vì ác nghiệp mà cháu đã tạo ra cho mọi người trong tiền kiếp thôi mà nên cháu thành tâm sám hối để từ nay không bao giờ làm như vậy nửa. Chú nói đúng hơn 20 năm qua chú Ù đâu có dạy gánh nghiệp gì đâu nên cháu chỉ cố gắng tập để cho mình được VUI và không phải lo lắng, buồn phiền gì hết nhưng mà nhớ thì vẩn nhớ phải hông chú. Cháu cám ơn chú đã nhắc nhở cháu lắmmmm.... Grin Grin Grin

ý chú Tảo nói HHDL đó ...chưa lo xong cho bản thân mà đòi gánh cho con, cho mẹ...chứ không phải nói ttvi đâu ha ha... cứ vui lên đi ko sao đâu. HHDL thương chú Tảo nhiều nhiều lắm...
còn cô Gacon nói sắm đòn gánh là  khen HHDL đầy tình thương hay sắm đòn gánh để gánh hết nghiệp cho người này đến người kia...còn chuyện HHDL nói riêng với ttvi nên trúng ý cô Gà con đó mà
còn HHDL thì mong kiếm cho được một cái thế để có ngày nào đó..." con kiến nó tha luôn con ....bò --- trích lời Thầy dạy riêng HHDL trong bài trả nghiệp cho con" tới lúc đó thì ko cần gánh nữa mà tha luôn he he ....
HHDL
« Sửa lần cuối: 18-12-2010, 12:36 AM gửi bởi HHDL »
Logged
ttvi
Thành viên


Bài viết: 202


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ttvi
Trả lời #20 vào lúc: 18-12-2010, 12:33 AM

Ttvi có phải là con của ông Tài không?Đừng có mà lo lắng thái quá như vậy và nhứt là đừng có buồn là tu không có được đâu.Hảy đọc cho kỷ,nhớ cho kỷ và suy nghỉ cho kỷ tất cả những điều mà Thầy chỉ dạy.Thầy nói cái bọn kém phước đức như tụi mình mà có được một phương pháp tu rõ ràng như vậy là may mắn lắm rồi,còn muốn cái gì nữa?Đằng sau lưng ai cũng có điều thơm và điều thúi.Mình có được ngày nay là do điều thơm.Ắc nghiệp theo thời gian từ từ nó sẽ trổ,và do tu hành mà nó sẽ được hóa giải từ từ thì mình mới chịu nổi;chứ nếu nó ra một cái ào là tiêu đời trai liền.Đó là có một cái nhìn có một tí xíu trí tuệ.Còn tu hành chưa xong mà bày đặt nguyện trả hết nghiệp đời này hoặc nguyện gánh nghiệp cho người này người kia thì đứt bóng giữa đường mà không giải quyết được cái gì hết!Hai mươi mấy năm nay đâu có nghe Thầy chỉ dạy gánh nghiệp gì đâu?Chỉ cho người ta tập và hồi hướng là phước đức quá cở thợ mộc rồi còn muốn cái gì nữa?Huh?!!!!!!!Vui lên nghe,sau lưng ai cũng xấu hết Thầy cũng bị mà!Thầy có kể đó!Cáo chình nghe!

Hahahhahah, cháu vui mừng quá vì chú Tảo đã nhận ra cháu....Cháu đâu có dám gánh nghiệp gì cho ai đâu mà chỉ hổ thẹn vì ác nghiệp mà cháu đã tạo ra cho mọi người trong tiền kiếp thôi mà nên cháu thành tâm sám hối để từ nay không bao giờ làm như vậy nửa. Chú nói đúng hơn 20 năm qua chú Ù đâu có dạy gánh nghiệp gì đâu nên cháu chỉ cố gắng tập để cho mình được VUI và không phải lo lắng, buồn phiền gì hết nhưng mà nhớ thì vẩn nhớ phải hông chú. Cháu cám ơn chú đã nhắc nhở cháu lắmmmm.... Grin Grin Grin

ý chú Tảo nói HHDL đó ...chưa lo xong cho bản thân mà đòi gánh cho con, cho mẹ...chứ không phải nói ttvi đâu ha ha... cứ vui lên đi ko sao đâu. HHDL thương chú Tảo nhiều nhiều lắm...
còn cô Gacon nói sắm đòn gánh là  khen HHDL đầy tình thương hay sắm đòn gánh để gánh hết nghiệp cho người này đến người kia...còn chuyện HHDL nói riêng với ttvi nên trúng ý cô Gà con đó mà
còn HHDL thì mong kiếm cho được một cái thế để có ngày nào đó... con kiến nó tha luôn con ....bò
HHDL
hahahahah cám ơn huynh nhiều lắm.... và đệ luôn cầu mong đệ sẽ được nhiều người chỉ dẩn hơn nửa Grin Grin Grin
Logged
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên


Bài viết: 391

Ruồi Bu


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HHDL
Trả lời #21 vào lúc: 18-12-2010, 12:38 AM

 Grin Grin Grin nhớ là số 10 đó nha ...
Logged
ttvi
Thành viên


Bài viết: 202


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ttvi
Trả lời #22 vào lúc: 18-12-2010, 12:53 AM

Grin Grin Grin nhớ là số 10 đó nha ...
Đệ sẽ cố gắng hết sức..... Grin Grin Grin
Logged
Ga con
Thành viên


Bài viết: 425


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ga con
Trả lời #23 vào lúc: 18-12-2010, 05:19 AM

Vui quá đi thôi.
Cố gắng lên, TTVI.
Để tui kể lại 1 chút chuyện cũ cho ông nghe:
Cái ngày mà ông đưa giấy tờ của cả cái nhà mà ông sẽ gắn bó đến cho tui làm ...í mà.  Khi tui nhìn thấy họ, cảm giác của tui cực kỳ khó chịu, ông có để ý mặt tui lúc đó khó coi lắm không. Tui như bị khó thở, khó chịu lắm. Mà họ cũng có xấu gì đâu. Tui cũng lấy làm lạ về cảm giác của mình. tui có kể chuyện cho Ti nghe và nghe chuyện ông lên gặp cô Vân trước khi đi thì tui hiểu.
Và tui vẫn quan tâm hỏi thăm đến ông.
 Thôi, cũng là ông lựa chọn duyên kiếp này, hay nói đúng hơn là có lệnh truy nã rồi: "chạy đâu cho thóat". Hix hix.
May mà có cô Vân, có Thầy luôn bên cạnh không cho lọt sổ đứa nào.
Nói vậy là ông biết tui là ai rồi.
Tốt lắm rồi đó, bền chí nhé.
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #24 vào lúc: 18-12-2010, 08:08 AM

Chị Gà hay lắm đó!Chị Gà ơi, bữa nào dắt anh Gà lên đà lạt uống cafê nghe!hí hí hí!Cáo chình chị Gà!hí hí hí!
Logged
Trang: [1] 2   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 5.739 seconds với 20 câu truy vấn.