lúc đó con đang mơ thì thấy bầu trời trong xanh lắm, con đang quét sân thượng, tự nhiên nhìn lên trời phía bên phải thấy nguyên 1 con rồng rất đẹp, nhìn sáng bên trái thấy thêm 1 con nữa . Con hết hồn kêu mẹ ra cùng xem thì con bên trái bị mây đen che mờ thân chút xíu, lúc mẹ ra con kêu mẹ nhìn lên thì bây h mây đen tan hết để lộ ra rất nhiều rồng, con còn nhớ rõ là mình đếm từ trái qua phải đủ 12 con, tất cả đều vàng óng và có lông đỏ, khuôn mặt hiền nhưng rất uy nghiêm, bay trên trời nhưng tất cả đều xếp ngay ngắn quay mặt về hướng con như con là tâm vòng tròn vậy, rùi từ xa cũng từ phương đó có các vị trông như là thần tiên ấy củng từ 12 phương rồng đến mà tới . Lần đầu tiên con mơ thấy rõ ràng như vậy, kể lại chi tiết cũng còn nhớ, màu sắc rất sống động. cả 2 tháng nay con rất bận và ko nghĩ gì tới rồng rắn gì hết ! chả hiểu sao nữa ....
Con ko biết đây là điềm gì ? hic, mong chú Tibu giải hộ dùm con ! con cám ơn nhiều ! ^.^
Hể mà nó đẹp thì do tinh tấn mà ra. Còn dợt cái này mà nó ra cái kia thì là "Cận Định".
Tuy nhiên vì là Rồng nên mình cũng có khi bất chợt bị tham dục chi phối khá mảnh liệt.
Lúc đó nên đừng làm theo nó một cách quán tính, mà nên biết là dồn sức mà tập dợt cho nó qua hẳn cái cơn. Nếu mà mình tập được thói quen này thì không còn rồng rắn gì nữa đâu.