Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 06:38 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 87 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: giấc mơ nóng hổi luôn Thầy ơi  (Đọc 3223 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
nhà binh
Thành viên


Bài viết: 136


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: nhà binh
vào lúc: 07-01-2011, 07:59 AM

hồi nảy con nằm mơ:
               con thấy mình đang vô nhà mình thì thấy có 2 bàn, một thì thức ăn đầy nhưng không ai ngồi, một thì bạn con ngồi chơi chờ đón giao thừa thì phải, con cũng vô ngồi. Ngồi nói chuyện một hồi thì con nhìn ra đường thì thấy đường vắng lắm, một trong những người bạn nói với con là đường sẽ vắng như vậy từ tết Tây cho tới tết Ta lận đó, con nghỉ trong bụng "vắng nhưng sẻ không vắng, vì còn nhiều cảnh giới khác mà, nhất là ma", nên con mới bắc ấn (ngón cái để vô giữa lòng bàn tay và 4 ngón kia thì nắm rất chặt ngón cái) rồi đọc thầm trong đầu là: "người hiền không tới, mà người tới thì không hiền nên những ai không phận sự thì tránh ra chổ khác chơi, tui không muốn làm hại ai hết", con đọc vậy 3 lần rồi thả ấn (nhưng không xã kiểu đưa tay lên đầu).
               sau đó con lại thấy mình đi vô trường ngày nhập học, rất đông người, đứng từ trong trường nhìn ra ngoài thấy có 2 người dùng tay vạch ra ranh giới ờ ngoài và trong trường rồi vẽ vẽ nói nói gì đó với ý là không cho ma vào trường, thế là con lại bắc ấn một lần nữa (giống ấn trên nhưng lần này thì con biết là mình đang cận định vì con có nhắm mắt và thấy màng đen bùi nhùi) và nói trong đầu là cái gì không nhớ nhưng ý là "không phận sự miễng vào tui chuẩn bị xã ấn đó, đi chổ khác đi" con đọc 3 lần rồi thả tay ra như trên, liền sau đó con thấy sinh viên chạy hối hả vào lớp và con cũng chạy đi tìm lớp, nhưng chạy lên thang bộ cao lắm chứ trường không có thang máy.
 (hết giấc mơ)

giấc mơ là sao vậy Thầy? cho con biết với  Grin Grin Grin

cho con hỏi thêm, sau khi giậc mình dậy thì tim con đập loạn nhịp, nhớ tới cách thở trong "Tây Tạng Huyền Bí" co chỉ nên con thử làm theo:
              hít vô thật sâu rồi thở ra từ từ
con làm vậy cơ 3-4 lần thì tim đập lại bình thường, vậy với cách thở này thì có giúp cho người hay bị tim đập loạn nhịp không hả Thầy? vì bạn con hay bị vậy mà đi khám thì không ra bệnh  Huh Huh Huh
xin Thầy chỉ con với, con cám ơn Thầy ạ  Grin Grin Grin
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 08-01-2011, 04:42 AM

hồi nảy con nằm mơ:
               con thấy mình đang vô nhà mình thì thấy có 2 bàn, một thì thức ăn đầy nhưng không ai ngồi, một thì bạn con ngồi chơi chờ đón giao thừa thì phải, con cũng vô ngồi. Ngồi nói chuyện một hồi thì con nhìn ra đường thì thấy đường vắng lắm, một trong những người bạn nói với con là đường sẽ vắng như vậy từ tết Tây cho tới tết Ta lận đó, con nghỉ trong bụng "vắng nhưng sẻ không vắng, vì còn nhiều cảnh giới khác mà, nhất là ma", nên con mới bắc ấn (ngón cái để vô giữa lòng bàn tay và 4 ngón kia thì nắm rất chặt ngón cái) rồi đọc thầm trong đầu là: "người hiền không tới, mà người tới thì không hiền nên những ai không phận sự thì tránh ra chổ khác chơi, tui không muốn làm hại ai hết", con đọc vậy 3 lần rồi thả ấn (nhưng không xã kiểu đưa tay lên đầu).
               sau đó con lại thấy mình đi vô trường ngày nhập học, rất đông người, đứng từ trong trường nhìn ra ngoài thấy có 2 người dùng tay vạch ra ranh giới ờ ngoài và trong trường rồi vẽ vẽ nói nói gì đó với ý là không cho ma vào trường, thế là con lại bắc ấn một lần nữa (giống ấn trên nhưng lần này thì con biết là mình đang cận định vì con có nhắm mắt và thấy màng đen bùi nhùi) và nói trong đầu là cái gì không nhớ nhưng ý là "không phận sự miễng vào tui chuẩn bị xã ấn đó, đi chổ khác đi" con đọc 3 lần rồi thả tay ra như trên, liền sau đó con thấy sinh viên chạy hối hả vào lớp và con cũng chạy đi tìm lớp, nhưng chạy lên thang bộ cao lắm chứ trường không có thang máy.
 (hết giấc mơ)
Chỉ có chuyện xả ấn mà thôi. Ở đây là linh hồn nó thấy. Và nó chưa có thấy Ma. Nên nó có thể xả như thế nào cũng được.
Nhưng hể mà cái ấn nó có biểu hiện như là nằng nặng thì nên nhớ là mình đang cầm súng thiệt và đạn đã lên nòng súng rồi vì thế mà nên xả cho đúng cách.

Nếu không làm đúng cách trong khi ấn đã có cảm giác nằng nặng, như là khi mình để cái ấn ngang bụng của mình mà xả, thì cỏi Atula, hoặc là Ngạ Quỷ sẽ bị động đất. Thì chắc chắn những nơi đó họ không có vui vẻ gì!
Trích dẫn
giấc mơ là sao vậy Thầy? cho con biết với  Grin Grin Grin

cho con hỏi thêm, sau khi giậc mình dậy thì tim con đập loạn nhịp,
Do xả không đúng nên tâm nó không có yên, nên tim nó đập lung tung.
Trích dẫn
nhớ tới cách thở trong "Tây Tạng Huyền Bí" có chỉ nên con thử làm theo:
              hít vô thật sâu rồi thở ra từ từ
con làm vậy cơ 3-4 lần thì tim đập lại bình thường, vậy với cách thở này thì có giúp cho người hay bị tim đập loạn nhịp không hả Thầy? vì bạn con hay bị vậy mà đi khám thì không ra bệnh  Huh Huh Huh
xin Thầy chỉ con với, con cám ơn Thầy ạ  Grin Grin Grin
Đúng như vậy, khi mà hơi thở xâu và chậm: Người có tập thói quen này thì họ có thể làm chậm nhịp tim lại.

Tim đập loạn xạ là do thần kinh bị căn thẳng, dòng điện cung cấp cho tim nó khi có, khi không.

Kiên trì tập thở xâu theo công thức 3-2-5-2 kèm theo sự thư giãn các bắp thịt từ ngón chân cho tới ... chân tóc. Sau một thời gian thì nó mới điều hoà lại được.

Nói thêm về công thức 3-2-5-2 (pranayama căn bản của Hatha Yoga):

Hít vào đọc trong tâm Aum! Aum! Aum! [với giọng trầm và rền: Y như tiếng sấm ở xa (vang và rền)].
Treo hơi thở [lại đọc Aum! Aum! (trầm và vang rền)].
Thở ra: Aum! Aum! Aum! Aum! Aum! [lại đọc 5 lần (trầm, và vang rền)]
Chú ý: Nếu bị hụt hơi thì lần sau nhớ hít nhiều vào.
Treo hơi thở [lại đọc Aum! Aum! (trầm và vang rền)].

Áp dụng kỹ thuật pranayama này cho tới khi nó điều hoà lại. Nhớ là thư giãn các bắp thịt từ ngón chân lên tới chân tóc.

1. Khởi từ các ngón chân:
Hít vào, hướng tâm vào các ngón chân, khi thở ra thì lúc này mới ra lệnh cho các bắp thịt ở vùng này thư giãn ra và đồng thời hành giả có cảm giác nằng nặng và ấm.

2. Lên đến cổ chân: Làm lại như trên và nhớ... di chuyển cục hơi ấm từ các ngón chân lên ngay cổ chân. Có vị làm được cả hai bên, có vị lại làm từng bên một.
Đặc biệt:
Chân bị cụt (do tai nạn) thì đến đây lại có người có cảm giác đau (như bị phỏng) ở phần không gian... bị cụt. Để đối trị chỉ dùng châm cứu, hay nhất là tìm ra ông thầy ở Tứ Thiền Hữu Sắc. Ông này sẽ châm vào những biệt huyệt, những biệt huyệt này (A Thị Huyệt) sẽ làm ổn định cái hào quang ở vùng này và sẽ làm cho cơn đau biến mất.

3. Kế tiếp là lên đầu gối, rồi háng rồi hậu môn:

Nhớ chỉ là vùng hậu môn thôi! Chớ không nên thư giãn luôn cái tiền liệt tuyến (protaste). Vì lở làm thì, trong lúc ngủ ngay đêm hôm đó, thì có vị (dân nam nhi) sẽ bị xuất tinh mà không có bị giấc mơ chi phối.

4. Rồi cứ như vậy mà thư giãn lần hồi theo hướng đi lên này mà làm cho hết cả thân thể.
Từ ngón tay, cổ tay, vai.
Xong tới cổ, hàm, mặt, chân tóc.


Logged
nhà binh
Thành viên


Bài viết: 136


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: nhà binh
Trả lời #2 vào lúc: 08-01-2011, 09:23 PM

cách thở 3252 hay quá, con cám ơn Thầy ạ !!! Grin Grin Grin
Thầy ơi, con nóng tính lắm, mỗi lần nóng tính vậy có khi run cả tay, vậy cách thở này cũng giúp mình bình tỉnh nhiều phải không ạ !!?
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #3 vào lúc: 09-01-2011, 07:17 AM

cách thở 3252 hay quá, con cám ơn Thầy ạ !!! Grin Grin Grin
Thầy ơi, con nóng tính lắm, mỗi lần nóng tính vậy có khi run cả tay, vậy cách thở này cũng giúp mình bình tỉnh nhiều phải không ạ !!?
Gọi là "lửa sân". Nên hiểu là "lửa xăng". Chính nó sẽ tàn phá hết công dức, công phu, ngăn chận mọi phước báu, tàn phá tình thầy trò. Là "xia nuya" thủy ngân dành để tự tử.
Logged
nhà binh
Thành viên


Bài viết: 136


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: nhà binh
Trả lời #4 vào lúc: 09-01-2011, 08:22 PM

 :'( :'( :'( một lần nữa con cảm thấy sợ, hồi trước là tham, bây giờ là sân, con cố tập bửa giờ, nhưng đề mục của con bị "tắc đèn" rồi Thầy ơi, con không biết sao cho nó "mở đèn" lại nửa ...  :'( :'( :'( giúp con với ...

Thầy ơi, cho con hỏi thêm cái này nửa ạ, có phải con đã phạm tội với Ông Thầy của con không ạ Huh Huh
Trích dẫn
tàn phá tình thầy trò
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #5 vào lúc: 12-01-2011, 07:51 AM

:'( :'( :'( một lần nữa con cảm thấy sợ, hồi trước là tham, bây giờ là sân, con cố tập bửa giờ, nhưng đề mục của con bị "tắc đèn" rồi Thầy ơi, con không biết sao cho nó "mở đèn" lại nửa ...  :'( :'( :'( giúp con với ...

Thầy ơi, cho con hỏi thêm cái này nửa ạ, có phải con đã phạm tội với Ông Thầy của con không ạ Huh Huh
Trích dẫn
tàn phá tình thầy trò
hehehe Không lo! Chỉ xảy, trong cơn giận dữ, con chửi thầy con là : Đồ ngu như bò! Grin Grin Grin
Logged
nhà binh
Thành viên


Bài viết: 136


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: nhà binh
Trả lời #6 vào lúc: 13-01-2011, 08:25 PM

Thầy ơi,
bây giờ con tập lại từ đầu, quán 12 số, vì bây giờ con không ra đề mục được nữa, chỉ thấy lổ đen ở giửa màn đen thôi  :'( :'( :'(
con làm vậy được không ạ Huh
con cám ơn Thầy nhiều lắm lắm ...
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #7 vào lúc: 13-01-2011, 08:57 PM

Thầy ơi,
bây giờ con tập lại từ đầu, quán 12 số, vì bây giờ con không ra đề mục được nữa, chỉ thấy lổ đen ở giửa màn đen thôi  :'( :'( :'(
con làm vậy được không ạ Huh
con cám ơn Thầy nhiều lắm lắm ...
Con không nên dợt gì thêm nữa: Vì con làm quá trớn rồi. Con nên nghĩ giải lao để cho dây thần kinh nó có thời giờ để củng cố lại. Chớ không phải là do tội lổi gì cả hết. Những cái màn đen xuất hiện là vì dây thần kinh nó cần thời gian để cho nó nghĩ mệt. Nghĩ mệt xong, thì nó hoạt động lại bình thường, y như hồi con mới dợt vậy đó.

Mọi chuyện này nọ với thầy là huề vốn, và xong rồi!
Logged
nhà binh
Thành viên


Bài viết: 136


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: nhà binh
Trả lời #8 vào lúc: 14-01-2011, 01:46 AM

cuối cùng là vì con đừ hả Thầy hehehe  Grin Grin Grin con nghe xong mà mừng húm, con cứ nghỉ là mình đã nghỉ ngơi đủ mà con quán không ra ... nhưng bay giờ thì con yên bụng rồi hehehe, con cám ơn Thầy nhiều lắm lắm  Grin Grin Grin
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.052 seconds với 20 câu truy vấn.