Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 03:08 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Xin Thầy hướng dẫn cho bé của con  (Đọc 2690 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
nynano
Thành viên


Bài viết: 1


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: nynano
vào lúc: 31-07-2011, 08:20 PM

Thưa Thầy  
 
Sau khi đọc tin 5 đưa bé bị chết ở dưới ao , con về nhà kể lại chuyện cho bé của con nghe và nói nó nhờ Ông Phật đưa 5 bé đó lên Adida . Lúc đó con không có biết là các anh chị đã đưa tin lên Hoa Sen Trên Đá và nhờ các nhí chuyển đi . Bé của con sau khi công phu buổi tối xong kể rằng bé đã kể chuyện cho ông Phật của bé nghe  và nhờ ông Phật đưa đi . Sau đó bé thấy Ông Phật đưa 5 bé đó  cùng các con tôm và cá ( những con vật mà hôm đó gia đình con đã ăn ) vào hoa sen , và rồi  Hoa sen  bay lên tay ông Phật , rồi tiếp theo  be ko biet được ông Phật đã đưa hoa sen đi đâu , bé nói xem tới đó là bé hết sức rồi không xem được nữa.
 
Con không biết bé của con làm có đúng không ? và con cũng băn khoăn là các nhí đã đưa 5 bé lên rồi , bé của con lại nhờ Ông Phật đưa lên nữa thì sao ? sự trùng hợp như vậy thì sẽ ra sao .
 
Bé của con làm biếng tập lắm thưa thầy , một ngày bé chỉ ngồi không quá 5 phút nữa , con không dám ép sợ bé chán  . Hiện tại bé đang tập nói chuyện với hoa . Mỗi ngày hỏi chuyện với hoa chừng hai ba câu mà thôi .

Xin thầy chỉ dạy tiếp cho bé con của con để bé đi được đúng đường .
Con xin tri ơn thầy và kính chúc thầy nhiều sức khỏe.

Nynano

Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 31-08-2011, 03:06 AM

Thưa Thầy  
 
Sau khi đọc tin 5 đưa bé bị chết ở dưới ao , con về nhà kể lại chuyện cho bé của con nghe và nói nó nhờ Ông Phật đưa 5 bé đó lên Adida . Lúc đó con không có biết là các anh chị đã đưa tin lên Hoa Sen Trên Đá và nhờ các nhí chuyển đi . Bé của con sau khi công phu buổi tối xong kể rằng bé đã kể chuyện cho ông Phật của bé nghe  và nhờ ông Phật đưa đi . Sau đó bé thấy Ông Phật đưa 5 bé đó  cùng các con tôm và cá ( những con vật mà hôm đó gia đình con đã ăn ) vào hoa sen , và rồi  Hoa sen  bay lên tay ông Phật , rồi tiếp theo  be ko biet được ông Phật đã đưa hoa sen đi đâu , bé nói xem tới đó là bé hết sức rồi không xem được nữa.
Ừ sức của nó chưa có mạnh đó.
Trích dẫn

Con không biết bé của con làm có đúng không ? và con cũng băn khoăn là các nhí đã đưa 5 bé lên rồi , bé của con lại nhờ Ông Phật đưa lên nữa thì sao ? sự trùng hợp như vậy thì sẽ ra sao .
Nó vào và nó nhìn ra được cái "lưu ảnh" nên nó tưởng lầm là các em bé vẫn còn đó. Grin Grin Grin
Trích dẫn
Bé của con làm biếng tập lắm thưa thầy , một ngày bé chỉ ngồi không quá 5 phút nữa , con không dám ép sợ bé chán  . Hiện tại bé đang tập nói chuyện với hoa . Mỗi ngày hỏi chuyện với hoa chừng hai ba câu mà thôi .

Xin thầy chỉ dạy tiếp cho bé con của con để bé đi được đúng đường .
Con xin tri ơn thầy và kính chúc thầy nhiều sức khỏe.

Nynano


Vậy là hay lắm rồi! Cứ hỏi nó coi cái cây nó có khát nước hay không? Và nó có cần phơi nắng hay là nó có bị nắng nhiều quá không? Và con để ý những cây mà bé nó chăm sóc, thì con sẽ thấy nó mướt hơn những cây khác.  Grin Grin Grin
Bài tập mới:
Con nên chỉ cho nó coi cái vùng không gian trên cái hoa, cách cở 2 cho tới 3 cm. Con nhờ nó coi và hỏi nó có thấy được cái gì không nghe.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 1.007 seconds với 20 câu truy vấn.