brightmoon000
Thành viên
Bài viết: 391
|
 |
vào lúc: 08-04-2013, 04:11 AM
|
|
Hiện nay, diễn đàn mình số lượng hỏi về giấc mơ chiếm khá nhiều, thậm chí còn vượt cả những bài hỏi về việc tập. Bài viết này hi vọng giúp các bạn hiểu về giấc mơ, đặc điểm giấc mơ và vận dụng giấc mơ...
1) Giấc mơ không phải là cứu cánh, giấc mơ chỉ là máy dò đường, còn liệu bạn có lái được phương tiện về tới nhà hay không thì lại là một vấn đề khác.
Giấc mơ- có 1 chữ mơ- mơ mộng là 1 cái gì đó rất trừu tượng, còn thực tế thì lại là việc công phu. Lí do vì sao thầy tạo ra chuyên mục giấc mơ trong diễn đàn- vì thầy muốn tạo cho mình một động lực, một sự khích lệ tinh thần trên con đường lâu dài để tới đích. Khi công phu bạn chưa có tiến triển gì rõ rệt( dưới con mắt nhận định của bạn, nhưng thực ra là bạn đã đi được quãng đường rồi) thì việc hằng ngày mình mơ để có chuyện để kể và để hỏi thầy, thực ra cũng là một sự khích lệ tinh thần lớn lao rồi.
Nếu bạn để ý kĩ, thì giấc mơ thực ra đang thể hiện chính quá trình phát triển tâm linh của mình hàng ngày- ban ngày bạn ra sao, đêm bạn sẽ mơ như vậy - Ngày tập, đêm mơ thấy mình tập-> được như này là quá tuyệt rồi->chứng tỏ linh hồn bạn đang rât siêng năng. - Ngày bị dính tham dục, sân, si-> đêm liền mơ thấy rắn đuổi, chó sủa - Ban ngày cố gắng kiềm chế, giữ khẩu nghiệp-> liền mơ thấy nôn ra run-> khẩu nghiệp tiêu trừ. - Ban ngày nóng giận-> đêm về mơ đâm chem. - Ban ngày giữ gìn thân, khẩu, ý-> sau 1 thời gian mơ thấy mình đi vệ sinh, kì cọ toilet cho sáng sủa, khang trang. - Người hiền đi-> thông thường mơ thấy mình rụng răng... - Mơ thấy cưỡi sư tử, voi trắng-> công phu của bạn chuẩn bị có bước vượt trội đáng kể
Tóm lại sau giấc mơ, mình chiêm nghiệm lại thời gian gần đây minh ra sao thì một phần nó cũng thể hiện trong giấc mơ hết.
2) Giấc mơ thường thay đổi thường xuyên:
Bản thân mình đi những bước đi đầu tiên, công phu đang ở tình trạng chứng chứ chưa đắc-> vậy nên lúc thì mình rất tôt, lúc lại chưa được tốt lắm. Bởi vậy giấc mơ cũng vì thế mà thay đổi. Hôm nay bạn mơ và được thầy khen, ngày mai lại thấy mình mơ có tính chất sân->việc này cũng dễ hiểu vì giấc mơ đang phản ảnh chính xác tình trạng tâm linh của bạn.( ngoại trừ một vài trường hợp đặc biệt có tính chất thông báo trước).
Giấc mơ có tình trạng thông báo trước công phu. Chia làm 2 dạng:
- Thực ra công phu của bạn đang ở mức đó rồi, nhưng vì sự khác biệt giữa thể xác và linh hồn, nên khi tập bạn chưa tới được đó
- Điều này có thể gọi là sự mong muốn của bạn được thể hiện qua giấc mơ. Hàng ngày, bạn mong muốn công phu của mình sẽ đạt tới tình trạng này nên điều mong muốn nó liền thể hiện qua giấc mơ. Lâu dần vì sự mong muốn này mà mình nỗ lực thực hành, nên cuối cùng trong tương lai mình lại đạt được bước tiến mới trong tu tập.
Giấc mơ cũng 1 phần giúp người chỉ đường hiểu bạn đang ở đâu trên bước tiến triển công phu.
3) Cũng như hộ phù và vòng lưỡng kim, là 2 vật nâng đỡ bạn, giấc mơ cũng đóng góp 1 phần nhưng không phải toàn bộ trên con đường tu tập. Khi bạn đeo vòng, nó sáng chứng tỏ bạn khoẻ hoặc bạn vui. Nó tối chứng tỏ bạn yếu hoặc bạn đang buồn. Nhìn vào chiếc vòng để biết sơ qua tình trạng của mình chứ không nên hỏi tại sao nó lại như thế, bởi chiếc vòng sinh ra để làm việc hộ thân cho bạn mà thôi, không nên mất quá nhiều thời gian cho vấn đề này.
Cũng như vậy, giấc mơ giúp bạn hiểu 1 phần về bản thân nhưng đừng quá phụ thuộc hoặc đắm chìm vào nó, vì nó chỉ giúp bạn định hướng xem mình đang ở đâu mà thôi
|

Logged
|
|
|
vohuythu
Thành viên
Bài viết: 7
|
 |
Trả lời #1 vào lúc: 13-10-2013, 06:08 AM
|
|
có thật không ? . hok biết trụ trì đi đâu hề , mà lâu hok có giả đáp , đệ hồi hôm mơ thấy đi vô một nơi đất trời tươi sáng và gặp những người quen mà đang còn sống ý , thấy họ có vẻ lo lắng bảo nên quay về, lần sau đệ lại mơ thấy mình nhập định dug lúc thức chưa biết nhập định là gì , mới tu mà , lôm côm nữa , vào lại cõi đó gặp ngay ông già tóc quăn râu rậm mắt trắng giã đầy sát khí , ông phi thân lao đến như muốn giết , biết là mơ mà đệ vẫn sợ , bí quá ngồi xuống bắt ấn chuẩn đề đọc ngũ bộ chú một biến khi mở mắt thì thấy đã đến nơi khác , biển cát mát lắm có mấy bikini tắm đó nữa , thấy đẹp thick ghê nhưng biết đất này ở lâu không thọ , ngồi xuống quán hơi thở thì ngủ dậy tỉnh queo rồi , gọi hỏi cho cô danna trên diendanhoatam.org là người điểm đạo cho đệ , hỏi thì cô ko giải thick , hix , lại có hôm mơ thấy ông thầy tu áo nâu , ve mặt giống hệt đệ nhưng không phải đệ , ngồi mỉm cười nhìn nhau chơi chứ không nói năng gì . hôm sau thấy mơ linh tinh ko có ai giải thich giùm , sau khi tụng ngũ bộ chú đệ thầm nguyện có chuyện gì xin thể hiện lúc còn thức cho con dễ học hỏi , chứ cứ vào giấc mơ bắt con vắt óc mà nghĩ thì nghi lại hoài nghi , vậy là hết mơ mộng , gần đây mấy hôm rửa rau nơi sân giếng thấy con rắn , tối đề về 72  . xl mới zô ziễn đàn vui quá tag vào đây tạo xì căng đan mong mọi người quan tâm chỉ giáo , khớ khớ khớ , xin xám hối
|

Logged
|
|
|
TrieuTuLong
Thành viên
Bài viết: 524
|
 |
Trả lời #2 vào lúc: 13-10-2013, 06:22 AM
|
|
dear BrighMoon, Trieutulong có thắc mắc về hộ phù và vòng lưỡng kim:
1. Nếu mà mình tu theo phương pháp của Thầy thì cần nó hay không (nhất là người ít nhất cũng ra đề mục theo kiểu ba chớp ba nháng...), hay chỉ dùng để giúp đỡ cho người không tu...
2. Nếu mình không bị gì hết (ma nhập, điện thần nhân, yếu bóng vía...) thì chắc không cần dùng...?
Về chuyện giấc mơ và nhiều chuyện khác thì trước khi đăng bà con nên search trên forum hoặc google trước để tham khảo các trả lời rồi. Nếu không tìm thấy thì những gì thật cần thiết mình mới nên hỏi Thầy mà thôi...
---- dear tăng,
Không có trả lời thì mình quánh tiếp tục tới tới cho nó đủ đô, hàng ngày tu và những lúc làm việc thiện thì hồi hướng cho Phật Pháp Tăng, hộ pháp, Thầy và bà con đạo tràng hoasentrenda để cộng hưởng và giúp nhau trên đường tu hành thì trong đầu mình tự nhiên cũng có câu trả lời... hehe
|
« Sửa lần cuối: 13-10-2013, 08:42 AM gửi bởi TrieuTuLong »

Logged
|
|
|
brightmoon000
Thành viên
Bài viết: 391
|
 |
Trả lời #3 vào lúc: 13-10-2013, 07:53 PM
|
|
1. Nếu mà mình tu theo phương pháp của Thầy thì cần nó hay không (nhất là người ít nhất cũng ra đề mục theo kiểu ba chớp ba nháng...), hay chỉ dùng để giúp đỡ cho người không tu...
Chào chú, Hộ phù và vòng lưỡng kim là để giúp hỗ trợ cho người đang tu tập mà. Còn người không tu thì nó có giá trị giới hạn thôi và đôi khi vì họ không tu mà còn mang tới những hệ lụy khác nữa ( Cái này search diễn đàn có bài của thầy nó về việc này nha). Còn vòng lưỡng kim và hộ phù, mỗi thứ có một tác dụng riêng. VD như vòng lưỡng kim thì để nối hào quang cho mạnh hơn. Còn hộ phù thì tùy vào bệnh tật và bệnh tâm thì đeo những loại khác nhau.
|

Logged
|
|
|
Tiểu Liên Hoa
Thành viên
Bài viết: 318
|
 |
Trả lời #4 vào lúc: 13-10-2013, 11:10 PM
|
|
|

Logged
|
|
|
TrieuTuLong
Thành viên
Bài viết: 524
|
 |
Trả lời #5 vào lúc: 14-10-2013, 12:46 AM
|
|
đúng rồi bồ tát TieuLienHoa, cho tui xin lỗi...
Lý do lúc trước xin hộ phù là cho thằng con trieutulong vì vấn đề của nó, còn bản thân trieutulong thì đã từ lâu lắm rồi bản thân trieutulong sao cũng được, nếu ông Phật rước mình đi lẹ thì đôi khi nó còn đỡ cực :-)...
Bây giờ trong cái chùa này nhiều thông tin quá không thể nào đọc hết, mỗi chổ mình lượm lặt một ít một số thì của Thầy, một số thì của tăng... sau đó tổng hợp rút gọn lại nhét vô đầu... đó là chưa kể gia cảnh mỗi người mỗi khác thành ra cũng là cùng 1 vấn đề nhưng câu trả lời cũng khác nhau chút ít...
TrieuTulong đúng là có cái thói đọc lướt ba chớp ba nháng, 1 cuốn sách thì mình cũng không nhớ cụ thể chỉ nắm đại ý... cái đầu bây giờ do đã làm việc nhiều với kiến thức thế gian này cùng với lo buồn bận rộn chạy gạo lâu ngày nó ăn vào thói quen... Cũng là do tham sân si quá nhiều, cho nên nó từ lâu đã trở nên khô cằn, trí lực vá ý chí đều suy giảm, khả năng kiên nhẫn bây giờ nó khá kém, cho nên trieutulong tu tập cũng khó khăn hơn người ta rất nhiều, ngồi thiền cũng không thể ngồi lâu nổi... mỗi khi quán tưởng đều muốn làm sao đó cho nó ra nhanh... híc
Cái lời khuyên tu bằng TÂM mình của TieuLienHoa nó hay thiệt đó nhen, tui đã làm thử cách này thì nếu mà mình hiểu rõ TU BẰNG TÂM và hàng ngày lấy cái TÂM CHÂN THẬT CHÍ THÀNH này ra tu thì nó làm việc hết xẩy, lúc nào hoàn cảnh nào nó cũng tu được hết, cũng hướng về ông Phật, Thầy, Tổ... trieutulong cảm ơn vụ này rất nhiều nhen.
TieuLienHoa coi dùm tui phải làm sao để khắc phục cái này? Từ xưa giờ trieutulong làm việc gì cũng cực nhọc hơn người ta hết, người ta làm một thì mình phải bỏ công sức ra làm gấp 2-10 lần rất khốn khổ thì mới xong... híc... Và cái chuyện là trieutulong hay làm việc ba chớp ba nháng và cái sự kiên nhẫn lại quá kém như vậy, ý chí thì giảm sút trầm trọng, mình cứ nhủ là phải tinh tấn mà vẫn làm không nổi... tình hình là những năm gần đây do lao lực lao tâm làm việc quá độ mà trieutulong bị kiệt quệ giống như ngọn đèn dầu sắp tắt, không còn sức để mà tu hành và làm việc. Hàng ngày trieutulong phải tự sạc pin bằng cách tập yoga hít thở và ngủ trên nóc nhà ngoài trời mưa trời gió lạnh lẻo hổng giống ai hết để tự nạp năng lượng, đi ra ngoài đường thì chọn những con đường có sông ngòi biển, cây xanh để hít thở xạc pin... nhiều lúc lang thang cả ngày ngoài đường chỉ để gần mấy nơi chốn đó thì tinh thần thể xác mới có sức sống, không thôi thì thần xác trieutulong nó giống như gà chết vậy đó... cái tinh khí thần ý chí mình bị hao mòn không còn được bao nhiêu thì cũng khó mà tu hành và làm việc gì nổi... ôi thôi tội lỗi là do con, nghiệp do con, thiệt là khổ nạn... Namo Phật, Namo Pháp, Namo Tăng.
|
« Sửa lần cuối: 14-10-2013, 12:59 AM gửi bởi TrieuTuLong »

Logged
|
|
|
tuephuong5
Thành viên
Bài viết: 585
|
 |
Trả lời #6 vào lúc: 14-10-2013, 08:39 PM
|
|
HiTtl tui bán cho ông mỏ than hồi nào mà không đăng ký bản quyền vậy(hehe),ông còn hơn tui còn có thể cựa quậy tứ lung tung được còn tui bó tay .com .vn.dậm chân tại chổ nín thở tập .thôi than thì than nhưng không quên nhiệm vụ là được rồi ,còn thầy còn các bồ tát sẳn sàng lụm mình khi ra đi ,thầy nói mình bước dzô bao nhiêu năm sẽ lết ra bao nhiêu năm ,trừ những quái kiệt trong sự tu tập ,tui cũng mong ông sẽ xuất sắc trong sự tu tập ,còn cái áo ông đang mặc chưa bỏ được đừng đày ải nó quá nó phát bệnh hối hận không kịp,tui là một trường hợp ...
|

Logged
|
|
|
brightmoon000
Thành viên
Bài viết: 391
|
 |
Trả lời #7 vào lúc: 14-10-2013, 09:41 PM
|
|
Chào chú, Tập Trường sinh học hút khí, hút năng lượng thì có bài hút bằng cái đan điền, tuy nhiên chú đâu có biết vị trí chính xác của cái đan điền ở chỗ nào đâu mà làm. Vậy nên lâu dần nó thành : Tưởng đúng mà lại là sai, tưởng hay mà lại là không hay... Chú thử tập Vạn Thắng Công xem sao. Trong VTC thầy cũng bàn về vị trí huyệt đan điền đây: Khi nói về khí công thì cũng có nói về "dồn khí xuống Đan Điền".
Đan Điền ở đâu:
Người ta trả lời là cứ nhìn võ sư bận đồ võ, ngay cái nút thắt đai là đan điền. Chính xác hơn thì là vùng huyệt Khí Hải, Quang Nguyên (hai huyệt ở ngay vùng dưới rún đó! Chính xác hơn tý nữa: Không phải nó ở ngoài da đâu nghe cha nội, mà nó nằm bên trong.
Suy nghĩ: Bụng bia, bụng nhỏ, bụng bị mổ vùng đó, ... theo như câu trên: Đan Điền nằm bên trong, dưới lỗ rún là nằm ở chỗ nào?
Do không biết đúng ngay boong nên khi niệm: Dồn khí xuống Đan Điền thì khí nó cứ theo ý của mình mà dồn đại xuống cái vùng mà mình nghĩ rằng: Đó là cái đan điền! Và chắc chắn là sai!
Vì tình trạng định vị sai cái đan điền, nên những tay nội công đã có khí lực, đều bị: 1. Đau bụng không nguyên nhân 2. Bị trỉ 3. Bị bất tỉnh khi tập dồn khí. 4. Có cảm giác trống trơn ở dưới bụng vùng mà người này gọi là "Đan Điền"
Do bị bịnh như trên mà ông bà mình chê và có câu: Có niệm mà chuyễn là Tà.
Do VTC có thể khắc phục chuyện đan điền và có thể làm cho người tập phục hồi sức khỏe, tính dẽo dai, thằng bằng ... mà không cần "Dồn Khí xuống Đan Điền" nên ông bà lại có câu thứ hai: Không Niệm Mà Chuyển Mới Là Chánh tông.
|

Logged
|
|
|
|