Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 06:38 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 87 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Con xin thầy Tibu giúp đỡ một vài điều thắc mắc ạ  (Đọc 1266 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Dudu66
Thành viên


Bài viết: 3


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dudu66
vào lúc: 05-05-2020, 04:22 AM

Con xin kính chào Thầy Tibu và các bạn đồng tu Grin Grin Grin

Hiện tại thì con mới tu tập đề mục Niệm Phật – Quán Chấm Đỏ được khoảng 1 tháng thôi ạ, con cảm thấy rất may mắn khi biết đến Chùa HSTD, trước đây con là người khá cục cằn, thô lỗ, hay khẩu nghiệp, nhiều tính xấu, tuy vậy nhờ biết đến HSTD mà con biết là phải sửa đổi lối sống, tính cách cũng như những suy nghĩ sai trái của mình, con tự hứa sẽ cố gắng trở thành người hiền dù biết sẽ rất khó khăn nhưng sẽ không nản lòng.

Trên kia là đôi điều tâm sự hơi lan man của 1 thành viên amateur ạ  Grin Grin Grin hì hì mong Thầy đừng cười ạ, giờ con xin phép hỏi Thầy 3 vấn đề này ạ mong Thầy giải đáp cho con hiểu với :

1.   Từ trước đến giờ khi đi du lịch hoặc phải ngủ lại nơi xa lạ do công việc thì con chưa bao giờ mất ngủ hoặc gặp ma quỷ gì trêu ( nói dễ hiểu là con nhắm mắt cái là ngủ lăn quay rùi ạ  Grin ), vậy mà hôm 1-5 mới đây con đi du lịch ở vùng núi Tây Bắc, con có thuê 1 phòng để ngủ lại, phòng rộng family nhưng con chỉ ở 1 mình, con có đeo vòng lưỡng kim do bạn con cho, mà con đeo vào phòng tắm tự dưng nó đen xì luôn ạ, dù bình thường con đeo nó màu hồng sáng, đến tối đi ngủ con cứ nhắm mắt lại lơ mơ là nghe có tiếng người đi lại xung quanh rồi ngủ mơ thấy rất nhiều xác chết ở quanh phòng, thật sự là con cũng thấy ghê ghê, đến bây giờ con về ngủ ở nhà con rồi mà cũng vẫn thấy có vẻ ko ổn lắm, con xin hỏi Thầy ko biết có phải con bị ma quỷ gì trên chỗ rừng núi kia theo về nhà ko ạ  Cry Cry Cry

2.   Con tu tập mới được thời gian rất ngắn nên dù con rất tin vào Đức Phật và Phật Pháp nhưng mà cũng có lúc con không biết mình tu tập có đúng cách không,  con có đọc kỹ về phương pháp tu rồi nhưng vẫn tự thấy hơi băn khoăn vì con cũng sợ THTT mà trước khi tập con là 1 đứa như đã nói ở trên đó là ko phải người hiền rồi hay sân hận  Sad

Ngoài ra còn vấn đề  về thời gian tu tập ạ, khoảng 1 tuần đầu lúc đang nghỉ dịch Covid con tập phải được gần 30 phút 1 lần nhưng giai đoạn gần đây do bắt đầu làm việc lại nên gần đi ngủ con mới tập nên thời gian chắc cũng chỉ được 10 phút là con ngủ thẳng cẳng rùi  Cry ko biết tập thời gian ít vậy thì có tác dụng không nữa hả Thầy Cry Sad

3.    Sáng nay lúc đang ngủ lơ mơ thì tự dung con  thấy đoàng 1 cái như kiểu tiếng súng bắn trong đầu ạ, kiểu inh tai luôn ấy ạ nhưng mà thời gian rất ngắn thui, con không biết có vấn đề gì liên quan đến tu tập không ạ tại sau vụ đi du lịch về con cũng thấy ko yên tâm lắm ạ  Sad Sad Sad

Con mong Thầy Tibu giải đáp giúp con với ạ, con cảm ơn Thầy và HSTD nhiều nhiều ạ  Grin Grin Grin
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 04-06-2020, 07:41 AM

Con xin kính chào Thầy Tibu và các bạn đồng tu Grin Grin Grin

Hiện tại thì con mới tu tập đề mục Niệm Phật – Quán Chấm Đỏ được khoảng 1 tháng thôi ạ, con cảm thấy rất may mắn khi biết đến Chùa HSTD, trước đây con là người khá cục cằn, thô lỗ, hay khẩu nghiệp, nhiều tính xấu, tuy vậy nhờ biết đến HSTD mà con biết là phải sửa đổi lối sống, tính cách cũng như những suy nghĩ sai trái của mình, con tự hứa sẽ cố gắng trở thành người hiền dù biết sẽ rất khó khăn nhưng sẽ không nản lòng.

Trên kia là đôi điều tâm sự hơi lan man của 1 thành viên amateur ạ  Grin Grin Grin hì hì mong Thầy đừng cười ạ, giờ con xin phép hỏi Thầy 3 vấn đề này ạ mong Thầy giải đáp cho con hiểu với :

1.   Từ trước đến giờ khi đi du lịch hoặc phải ngủ lại nơi xa lạ do công việc thì con chưa bao giờ mất ngủ hoặc gặp ma quỷ gì trêu ( nói dễ hiểu là con nhắm mắt cái là ngủ lăn quay rùi ạ  Grin ), vậy mà hôm 1-5 mới đây con đi du lịch ở vùng núi Tây Bắc, con có thuê 1 phòng để ngủ lại, phòng rộng family nhưng con chỉ ở 1 mình, con có đeo vòng lưỡng kim do bạn con cho, mà con đeo vào phòng tắm tự dưng nó đen xì luôn ạ, dù bình thường con đeo nó màu hồng sáng, đến tối đi ngủ con cứ nhắm mắt lại lơ mơ là nghe có tiếng người đi lại xung quanh rồi ngủ mơ thấy rất nhiều xác chết ở quanh phòng, thật sự là con cũng thấy ghê ghê, đến bây giờ con về ngủ ở nhà con rồi mà cũng vẫn thấy có vẻ ko ổn lắm, con xin hỏi Thầy ko biết có phải con bị ma quỷ gì trên chỗ rừng núi kia theo về nhà ko ạ  Cry Cry Cry
Nếu mà con cứ sợ là con đang "bắt ấn triệu thỉnh" cho nên bất cứ chấn động nào cách chỗ con ở đều có thể ghé thăm con.
Nên chú ý vào hơi thở 3-2-5-2

https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=19901.0
Trích dẫn
2.   Con tu tập mới được thời gian rất ngắn nên dù con rất tin vào Đức Phật và Phật Pháp nhưng mà cũng có lúc con không biết mình tu tập có đúng cách không,  con có đọc kỹ về phương pháp tu rồi nhưng vẫn tự thấy hơi băn khoăn vì con cũng sợ THTT mà trước khi tập con là 1 đứa như đã nói ở trên đó là ko phải người hiền rồi hay sân hận  Sad
Chuyện gì cũng có thứ tự.
Muốn đi tiểu thì phải... (tự hiểu Cheesy)
Muốn học Thiền thì phải ăn ở hiền lành trước cái đã.
Trích dẫn
Ngoài ra còn vấn đề  về thời gian tu tập ạ, khoảng 1 tuần đầu lúc đang nghỉ dịch Covid con tập phải được gần 30 phút 1 lần nhưng giai đoạn gần đây do bắt đầu làm việc lại nên gần đi ngủ con mới tập nên thời gian chắc cũng chỉ được 10 phút là con ngủ thẳng cẳng rùi  Cry ko biết tập thời gian ít vậy thì có tác dụng không nữa hả Thầy Cry Sad
Không có kỹ luật bản thân thì chừng nào mới thành Phật được? trên 2600 năm và đang cà xịch, cà đụi như vậy! Biết bao giờ mới tu xong?
Trích dẫn
3.    Sáng nay lúc đang ngủ lơ mơ thì tự dung con  thấy đoàng 1 cái như kiểu tiếng súng bắn trong đầu ạ, kiểu inh tai luôn ấy ạ nhưng mà thời gian rất ngắn thui, con không biết có vấn đề gì liên quan đến tu tập không ạ tại sau vụ đi du lịch về con cũng thấy ko yên tâm lắm ạ  Sad Sad Sad

Con mong Thầy Tibu giải đáp giúp con với ạ, con cảm ơn Thầy và HSTD nhiều nhiều ạ  Grin Grin Grin
Nó có hai cách hiểu:
1. Cảnh cáo con đó. Đây là phát súng chỉ thiên. Phát thứ hai là bắn có gây tổn thương.
2. Mày tưởng ở đây chỉ có một mình mày hả? Mày ngon à!
« Sửa lần cuối: 04-06-2020, 08:04 AM gửi bởi Tibu »
Logged
Dudu66
Thành viên


Bài viết: 3


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dudu66
Trả lời #2 vào lúc: 04-06-2020, 11:05 AM

dạ con cảm ơn Thầy nhiều , con sẽ cố gắng kỷ luật bản thân, nhất là ăn ở hiền lành và kiểm soát tư tưởng chặt chẽ ạ.
Con xin kính chúc Thầy thật nhiều nhiều sức khoẻ ạ !
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.043 seconds với 20 câu truy vấn.