Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 03:01 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: xin đề mục cho cô bạn  (Đọc 1851 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
lymacsau102000
Thành viên


Bài viết: 68


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lymacsau102000
vào lúc: 05-04-2011, 07:18 AM

xin chú và các nhí cho bạn con đề mục tu
nó tên : Phạm huỳnh ngọc hân, sinh năm 1991
biết đạo phật hồi còn nhỏ, lúc nhỏ thường được ngoại cho đọc kinh hằng đêm trước khi ngủ
Xin đề mục xong rồi con bé này nó có 1 câu hỏi muốn hỏi chú là :
- " Trong lòng con luôn cảm thấy bất an,
luôn cảm thấy người khác ghét mình, dù người ta có tốt với con như thế nào nhưng con vẫn cảm thấy đó là sự giả dối
Con luôn canh tỵ, con sợ những người bên mình sẽ yêu người khác hơn con, mặc dù con đã cố gắng nghĩ tốt về họ, nhìn những mặt tốt của người đó, nhưng con vẫn cảm thấy những điều xấu xa từ họ, chỉ cần nhìn thấy họ, nghĩ về họ, trong lòng con cảm thấy khó chịu, chỉ cần nói về họ, là con luôn cảm thấy những điều xấu, con đã cố gắng tha thứ cho những người đã từng làm con tổn thương nặng nề, con đối xử tốt với mọi người, nhưng nhiều lúc con không thể hòa nhập với họ được, trong con luôn tồn tại sự sợ hãi, sợ bị tổn thương và sự hận thù, thậm chí là con hoài nghi lòng tốt của người khác dù không biết đó là thật hay giả, xin thầy giúp con "
dạ con cảm ơn chú và các nhí nhiều.

Logged
hstd
Global Moderator
*****

Bài viết: 217


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hstd Global Moderator
Trả lời #1 vào lúc: 08-04-2011, 06:53 AM

xin chú và các nhí cho bạn con đề mục tu
nó tên : Phạm huỳnh ngọc hân, sinh năm 1991
biết đạo phật hồi còn nhỏ, lúc nhỏ thường được ngoại cho đọc kinh hằng đêm trước khi ngủ
Xin đề mục xong rồi con bé này nó có 1 câu hỏi muốn hỏi chú là :
- " Trong lòng con luôn cảm thấy bất an,
luôn cảm thấy người khác ghét mình, dù người ta có tốt với con như thế nào nhưng con vẫn cảm thấy đó là sự giả dối
Con luôn canh tỵ, con sợ những người bên mình sẽ yêu người khác hơn con, mặc dù con đã cố gắng nghĩ tốt về họ, nhìn những mặt tốt của người đó, nhưng con vẫn cảm thấy những điều xấu xa từ họ, chỉ cần nhìn thấy họ, nghĩ về họ, trong lòng con cảm thấy khó chịu, chỉ cần nói về họ, là con luôn cảm thấy những điều xấu, con đã cố gắng tha thứ cho những người đã từng làm con tổn thương nặng nề, con đối xử tốt với mọi người, nhưng nhiều lúc con không thể hòa nhập với họ được, trong con luôn tồn tại sự sợ hãi, sợ bị tổn thương và sự hận thù, thậm chí là con hoài nghi lòng tốt của người khác dù không biết đó là thật hay giả, xin thầy giúp con "
dạ con cảm ơn chú và các nhí nhiều.

Nhí đã tìm ra:  Pháp môn là Tịnh Độ và Phương Pháp là Niệm Phật Quán Chấm Đỏ   .  Xin Chia Vui cùng lymacsau102000 và Bạn Grin Grin Grin

Tịnh Độ thì nên đọc và làm theo cách thức sau đây:
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-chon-loc/cach-niem-phat-tinh-do-927
https://www.hoasentrenda.com/fp/tinh-do/tinh-do-la-gi-2065
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-doc-them/ky-thuat-niem-phat-2371
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-doc-them/niem-phat-2372
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=299.0
https://www.hoasentrenda.com/fp/vuon-cap-co-doc/vuon-cap-co-doc-1253
 
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.036 seconds với 20 câu truy vấn.