Con chào Thầy, mấy Nhí và toàn thể Anh Chị Em cùng sinh hoạt, tu tập trên diễn đàn hoasentrenda này. Con tự biết mình trong tiền kiếp cũng như kiếp này gây nhiều nghiệp chướng nên thân tâm luôn mang nhiều nổi bi sầu. Luôn bị Vong linh theo chi phối, mặc dù Con đã dùng rất nhiều phương pháp như đọc Kinh, đọc Sám hối, Trì Chú, nghe Pháp hồi hướng cho Vong sớm siêu thoát. Nhưng con thấy hình như công đức con tạo vẫn chưa đủ để khỏa lấp nghiệp chướng con đã gây ra nên giờ đây, tâm trí thì điên đảo, thể xác thì yếu đuối, tương lai, sự nghiệp đang nằm dưới đáy vực, cho nên Con luôn mong muốn mình tìm được nơi, cũng như pháp môn để tu hành cho tâm trí lắng lại, và sâu xa hơn nữa là khi từ bỏ thân xác tạm này thì biết đường trở về nhà để mãi không bị lạc lối chốn đau thương này. Con loay hay mãi trong đây thì tìm ra được diễn đàn. Con rất vui mừng khi thấy Thầy, các Nhí, các anh chị rất hoan hĩ, tận tình chỉ dạy, truyền đạt lại kinh nghiệp tu hành mà mình đã chứng đạt cho các bạn đồng tu đi sau. Con xin Thầy, các Nhí và Anh Chị Em một đề mục để Con tu tập. Con sẽ cố gắng tu hành vì Con và vì chủ nợ của con nữa.

Con cuối đầu.