Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Lời thề có tác dụng không ?

Bắt đầu bởi Happy Life, Th4 12, 2011, 08:00 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Happy Life

Thầy ơi, lời thề có tác dụng như thế nào vậy thầy. Nếu đã lỡ thề thì như thế nào ?

Con nhớ lúc nhỏ và cả tụi nhỏ bây giờ hay ngụy biện bằng cách. Chấm nước miếng thề thốt :)) "Tao mà nói láo, ra đường xe cán, ba má chết chùm, cả nhà chết hết" (Độc dã man :-s) Mà tụi nó vẫn sống nhăn :))

Vậy thì lời thề cũng chỉ là lời đầu môi thôi phải không thầy ? Vậy thì cứ thề bậy, chắc cũng không sao thầy ha

Con nhớ hồi lớp 9, cô con dạy ngày cuối và chỉ một số bí quyết để làm bài thi. (Trong đó có 1 bí quyết cấm truyền tụng) và cô đã bắt thề không được nói ra. Nếu nói, con cháu thi rớt, đời đời thi rớt. Nghe mà hãi hùng  :-\ Nếu con nói ra không biết có bị gì không đây ?

Còn lời thề nguyện của chư Phật ? Các vị Phật đã thề thì ai sẽ chứng cho các ngài ạ ?

Con cám ơn thầy nha
Kiên trì, bền bỉ. Không có tính chuyện nghỉ xả hơi.

Ginny

Ginny ké trong lúc chờ chú trả lời xíu xíu  :P
Ginny thì nghĩ quan trọng hơn hết vẫn là tâm lực của lời nói, ý là mấy câu thề nguyền đó đó. Chẳng hạn như người ta thề vậy nhưng trong lòng người ta nghĩ và muốn sao ???

Tibu

Trích dẫn từ: Happy Life trên Th4 12, 2011, 08:00 AM
Thầy ơi, lời thề có tác dụng như thế nào vậy thầy. Nếu đã lỡ thề thì như thế nào ?

Con nhớ lúc nhỏ và cả tụi nhỏ bây giờ hay ngụy biện bằng cách. Chấm nước miếng thề thốt :)) "Tao mà nói láo, ra đường xe cán, ba má chết chùm, cả nhà chết hết" (Độc dã man :-s) Mà tụi nó vẫn sống nhăn :))

Vậy thì lời thề cũng chỉ là lời đầu môi thôi phải không thầy ? Vậy thì cứ thề bậy, chắc cũng không sao thầy ha

Con nhớ hồi lớp 9, cô con dạy ngày cuối và chỉ một số bí quyết để làm bài thi. (Trong đó có 1 bí quyết cấm truyền tụng) và cô đã bắt thề không được nói ra. Nếu nói, con cháu thi rớt, đời đời thi rớt. Nghe mà hãi hùng  :-\ Nếu con nói ra không biết có bị gì không đây ?

Còn lời thề nguyện của chư Phật ? Các vị Phật đã thề thì ai sẽ chứng cho các ngài ạ ?

Con cám ơn thầy nha
Không có tâm lực thí không làm ăn gì được cả.
Có tâm lực thì mình nói ra thì ráng mà chịu.
Muốn xóa thì phải nhập định lại đúng mức độ chánh định khi nói lời xa xụa đó và nói lại lới khác để xóa nó luôn.
hstd đã có nhiều tu sĩ bị như vậy rồi!

Happy Life

#3
Ở trạng thái bình thường, mình nói ra. Có trường hợp nào "tự nhiên" lại có tâm lực không thầy. Nếu mình nói ra, mà tập trung cực mạnh, liệu đó có phải là tâm lực không thầy ?

Con thấy mấy dzụ trù ẻo nhiều khi đúng ghê. Đó có phải là trường hợp vô tình xuất hiện tâm lực và làm cho lời thề linh ứng ?

Thầy ơi, con vẫn có 1 thắc mắc, lời thề phát ra, ai là người chứng và thi hành lời thề đó cho mình vậy thầy ?


Cám ơn thầy nhiều nghen ;D
Kiên trì, bền bỉ. Không có tính chuyện nghỉ xả hơi.

Tibu

Trích dẫn từ: Happy Life trên Th4 12, 2011, 08:53 AM
Ở trạng thái bình thường, mình nói ra. Có trường hợp nào "tự nhiên" lại có tâm lực không thầy. Nếu mình nói ra, mà tập trung cực mạnh, liệu đó có phải là tâm lực không thầy ?
Nó mà chớp nhoáng thì không hề bị gì.
Nhưng nếu tình trạng khó chịu cứ âm ỷ trong lòng và vì chịu hết nổi và ngay lúc này mà phát biểu là có người ôm đầu máu.
Trích dẫn
Con thấy mấy dzụ trù ẻo nhiều khi đúng ghê. Đó có phải là trường hợp vô tình xuất hiện tâm lực và làm cho lời thề linh ứng ?
Chỉ là trùng hợp. Bà rá nhập ông Địa nó trúng.
Trích dẫn

Thầy ơi, con vẫn có 1 thắc mắc, lời thề phát ra, ai là người chứng và thi hành lời thề đó cho mình vậy thầy ?


Cám ơn thầy nhiều nghen ;D
Chẳng có ai ngoài cái tâm lực của mình.
Tuy nhiên, trong một số trường hợp lớn và quan trọng, thì có các ác thần tới và thi hành chuyện này. Nhưng người thầy pháp này phải được học hỏi đàng hoàng. Nếu không thì các ác thần sẽ hành động y như là thuốc trừ xâu:
Họ giết cả cái tốt, lẫn cái xấu luôn.
Cho nên khi thầy phù thủy này đứng đàn mà làm chuyện này phải là ngưới hiểu biết là lúc nào thì ngưng tác pháp. Có nghĩa là thầy pháp này phải có tâm lực mạnh hơn các ác thần!