Xin chào Thầy và các huynh tỷ!
Thưa các huynh tỷ, vấn đề " Hỏi" trong Tập Tin đã được Thầy nói đến, và các chú HSTĐ tổng hợp, đăng lên. Nhưng vì tầm quan trọng của việc này, nên xin phép lại rườm rà, vì được biết, khó mà thành công khi âm thầm làm theo những gì đọc được trên diễn đàn mà không hỏi cho rõ. Đặc biệt là các huynh tỷ đã đọc và tự chọn Đề Mục và tự làm. Các vị đã có dũng khí dành cuộc đời cho việc tu tập và biết vào website để đọc thì khó khăn gì việc hỏi một vài câu về việc tập của mình đâu.

Ngoài ra, việc Hỏi lại còn giải quyết được một việc khác trong việc Tập, đó là : mình tập tài tử thì không có gì lắm đâu, nhưng mình đã xác định "mở đường máu" để thoát thì việc tập của mình dĩ nhiên là thường xuyên, và mình trong chờ vô nó không ít. Và với một tý sai, càng tập, cái sai này càng in sâu vô cách tập, nó có cái bất lợi về thân thể người tập và các cõi giới mà Tâm mình ảnh hưởng tới. Và cái chuyện tội nghiệp cho người, tội nghiệp cho mình này có được cái gì đâu mà mình không chịu hỏi để làm cho trúng.
Hiện nay, các Thầy đang vào mùa An Cư Kiết Hạ thì có một lý do trong đó là cùng học tập. Còn hồi xưa nữa, có vị tu ngầu rồi, cũng bị kẹt và dùng thần thông bay đến Đức Phật Thích Ca để hỏi cái vụ ngủ gục, hay có lúc Đức Phật lại bay đi chỉ vị này vị kia. Mình ở cái " chùa trên trời " này, chỉ cần đăng ký nick, nếu chưa có, có rồi thì vô hỏi thôi, sẽ được Người Chỉ Đường hay các vị đi trước chỉ ngay. Sướng quá, khỏi bay làm chi, dùng Nhị Chỉ, Tam Chỉ, Cửu Chỉ thần công ( gõ lóc cóc) là sẽ được trả lời rồi.
Việc tập của mình, đôi lúc nó bí, có duyên thì tự nhiên đọc Tập Tin, đọc sách, hay nhìn trời đất, bỗng nhiên mình " À, há há há..." rồi nghĩ cho kỹ và hỏi lại. Còn không, nếu mình tìm hông ra thì mình hỏi lên, đó là đáp lại tấm lòng của Người Chỉ Đường. Vì hồi xưa, Người Chỉ Đường trong lúc tìm cách đi, một mình gánh chịu bao nhiêu oan ức, hiểu lầm, buồn bã, chết... và dĩ nhiên là hông có muốn thấy lại cái cảnh có ai đó lọ mọ trầy trật trong khi mình còn đây. Vậy, mình hỏi ra là do mình chưa tìm được chứ có phải gì đâu mà lo.
Đằng nào thì mình cũng đang tập mà, cho nên sẽ có cái này, cái nọ nó đến, có thể là mình nắm chưa chắc hay do nghiệp xấu nó " chơi" mình nên mình quờ quạng. Vì vậy, mình cứ hỏi những cái hiện tượng nó xảy ra đó, và mọi người đều có thể căn cứ vào đó để có thể có cách đối phó khi gặp phải. Việc này âu cũng là lợi người, lợi mình mà, làm liền, he he.
Còn chuyện cuối cùng là hình như có câu : " Tin hay không tin thì từ từ tính, ông làm cho trúng cái phương pháp đã". Vậy thì mình cứ hỏi để làm cho trúng, chớ có cái gì đâu mà dấu im ỉm cái chuyện tập của mình nè.
Hết ạ.
Xin chúc Thầy và các huynh tỷ cùng gia đình luôn vui, khỏe nhé.