Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Chỉ cười qua những bài văn của trẻ thôi sao?

Bắt đầu bởi TDD, Th8 20, 2011, 08:53 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

TDD

Đề: Tả ông nội của em
Nhà em có nuôi một ông nội. Ông không có răng. Sáng sáng mẹ em cho ông nội ăn. Trưa trưa ba em cho ông nội ăn. Hôm nào không có ba và mẹ ở nhà thì ông nhịn đói.

Đề: Tả bà nội
Nhà em có một bà nội, không biết nuôi bà từ lúc nào nhưng khi sinh ra em đã thấy bà rồi. Bà năm nay đã sáu mươi tuổi đầu.

Đề: Tả về người bà em yêu quý
Nhà em có nuôi một bà nội, bà làm nghề đi chùa.

Đề:Tả ông nội
Nhân dịp về quê, mẹ em có xin 1 ông nội về nuôi. Mũi ông hồng hồng, lúc nào cũng ươn ướt. Tóc ông chỉ lơ thơ mấy sợi, nhìn ông ai cũng muốn bế.

Đề: Tả bà ngoại
Ở nhà em có một bà ngoại. Mẹ em không cho bà ngoại làm gì hết, vì mẹ nói bà làm cái gì là hư cái đó. Có một hôm, mẹ mua bánh cho em ăn. Mẹ đem vào phòng cho em ăn và nói không được cho bà biết. Nhưng thực không ngờ bà em đã đứng bên ngoài và nghe được hết...

Đề:Tả ông (bà)
Ông nội em già rồi, sáng nào ông cũng uống trà. Ông bắt em đổ xác trà, rồi rửa bình trà cho ông chế nước uống. Chừng nào có bạn tới chơi thì ông cũng kêu em đi rửa bình trà. bla.. bla... các thể loại về cái bình trà...Kết luận, em mong ông sống lâu với em và đừng bắt em đi rửa bình trà !!! (Thương có điều kiện ;D )

Đề: Em hãy tả về bà của mình
Nhà em có nuôi một bà nội, suốt ngày ngồi phẩy quạt nhưng ruồi không bay khỏi miệng, mồm luôn dạy cháu phải sạch nhưng bà lại lấy khăn lau bàn để lau ly uống nước.

Đề: Tả ông nội
Nhà em có nuôi một ông nội, ông nội suốt ngày chẳng làm gì cả, chỉ trùm chăn ngủ. Đến bữa ăn ông ló đầu ra hỏi: Cơm chín chưa bây?

;D ;D ;D  :'( :'( :'(

(Chọn lọc từ những bài văn bất hủ của học trò - Nguồn: internet)
Phật Giáo tạo ra người hiền nếu và chỉ nếu người này hiểu rằng đời là Vô Thường. Không ngộ được điều này thì lúc nào cũng phát tâm hơn thua và sanh chuyện. (Tibu)

Ga con

- Thì đời là vậy mà. Mọi thứ vốn đã đều ngoài ý muốn của mình.

- Lục Thú đồng cư thì thế thôi, đủ hết. 

TCH

Nhớ ngày xưa TCH có đoạn văn tả ông nội cũng bất hủ lắm. :D

Tibu

Tibu thì làm bài luận văn tả con mèo:
Thưa Thầy nhà em không có nuôi mèo.