Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Giấc mơ Hộ Pháp và Phật Tánh

Bắt đầu bởi lá chuối, Th4 27, 2011, 01:02 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

lá chuối

Thầy ơi,

Con có một chuỗi những giấc mơ như sau :

Tối 17 tháng 4 :  Mơ thấy Thầy và con nói chuyện qua cái TV không có điện.
Tối 18 tháng 4 :  Mơ thấy dợt và quán ra màn TV trắng như hột gà, nằm ngang, sau đó ra hình có màu.
( Hai giấc mơ này BHT đã giải cho con).

Tối 24 tháng 4 : Mơ thấy Thiện/Ác phân minh. (Thầy đã giải cho con).

Tối 25 tháng 4 :  
  Con mơ thấy con ở trong một căn phòng có nhiều kính xung quanh. Bất chợt qua một khe tủ con nhìn thấy một đôi mắt rất to và sáng vàng nhìn con. Con sợ, chạy quanh phòng thì thấy cái Ông đó chạy quanh theo con, không rõ lắm. Chạy qua chạy lại trốn Ổng thì Ổng chạy tới cửa chính, cũng là cửa kính. Ổng cao khoảng 2m, to lớn, lông lá đen ngòm, bù xù dữ tợn, mắt sáng quắc. Con hơi sợ, nhưng ngay lúc đó một tư tưởng xẹt qua trong đầu con : " Tui là Hộ Pháp Kim Cang, đến xin làm Hộ Pháp".  Con thấy hết sợ , nhưng tay lại với lấy cái ổ khóa bằng kim loại màu vàng, nhỏ xíu , mỏng manh (so với cái cửa) bấm cửa khóa lại. Ổng đứng ngoài, buông thõng hai tay, nhìn con im lặng. Con nhìn Ổng. Bốn mắt nhìn nhau. Hết phim. ;D ;D ;D

Tối 26 tháng 4 :
  Con mơ thấy con chuẩn bị lên xe ôm đi đâu đó. Ông lái xe (không thấy mặt, ốm nhom, tả tơi) ra giá hai triệu ( 2.000.000). Con đồng ý lên xe. Dù là ổng cầm lái, con ngồi sau, nhưng cảm giác chỉ là chung xe, còn mạnh ai nấy lái. Xe chạy cán qua một sợi dây điện đen nằm ngang đường, dứt nó ra khỏi ổ cắm trên vách. Con đường lởm chởm đất đá, khô khan.
  Chở con đi được một đoạn rất ngắn thì xe đột ngột lên dốc. Dốc rất cao, dốc ngược đứng lên. Con đường và dốc này lởm chởm đất đá. Con lên tới đỉnh dốc thì chới với suýt mất đà, ông lái xe và chiếc xe biến mất. Con nhảy ngay xuống, tay ôm một vật gì không rõ, cố sức chạy vượt qua "điểm chết" ( ngay cái điểm cao nhất của con dốc, dừng thì rớt ngược xuống, bước 1 bước là lên tới đường bằng). Con vượt qua ngay. Con đường chấm dứt.

  Con thấy cảnh con ... đi tè ( ;D ;D ;D), tè đầy vô 2 cái bịch một chất sền sệt, đặc đặc, màu vàng cam. Con mang ra rãnh thoát nước đổ xuống, ngay lúc này trong đầu con có những tư tưởng xẹt qua rất nhanh, theo thứ tự như sau :
  1. Cái này nó đặc như vậy, sao mà chảy hết xuống cống được ?
  2. Con đọc câu " Phật tánh ở khắp mọi nơi sao mình không thấy cà ? ", đọc ba lần.
  3. Con nghĩ tới thằng con 7 tuổi.
  4. Con kiểm soát thân thể. Không thấy bị gì.
  5. Một tư tưởng :  sau 2 ngày mới bị. Cảm giác sẽ như động đất.
  6. Mình sẽ canh me và dọn cho thằng nhóc ăn.
   ( từ 1--> 6 : nhớ rõ )
   (Phần mình : Nhờ Má nấu ăn, nhờ chồng đưa nước uống -- câu này nhớ mang máng)

 Con vừa đọc, vừa nghĩ như vậy xong thì cái thứ con tè ra đó nó cũng trôi hết xuống lỗ thoát nước.
 Con đứng dậy, bước trở vào phòng. Thân xác vẫn là con, nhưng đầu óc trống rỗng, vui tươi như con nít nhảy chân sáo.
 Con nhìn thấy chồng và đứa 5 tuổi đang ngồi chơi. Hết mơ.

Thầy ơi, Thầy coi dùm con với nhé. Những giấc mơ này đều xảy ra khi con dợt xong rồi ngủ, hay dợt rồi ngủ luôn ạ. Con cám ơn Thầy.


langnghiem

Quý ông Don-ki-hô-tê!!

Tibu

Trích dẫn từ: lá chuối trên Th4 27, 2011, 01:02 AM
Thầy ơi,

Con có một chuỗi những giấc mơ như sau :

Tối 17 tháng 4 :  Mơ thấy Thầy và con nói chuyện qua cái TV không có điện.
Tối 18 tháng 4 :  Mơ thấy dợt và quán ra màn TV trắng như hột gà, nằm ngang, sau đó ra hình có màu.
( Hai giấc mơ này BHT đã giải cho con).

Tối 24 tháng 4 : Mơ thấy Thiện/Ác phân minh. (Thầy đã giải cho con).

Tối 25 tháng 4 :  
  Con mơ thấy con ở trong một căn phòng có nhiều kính xung quanh. Bất chợt qua một khe tủ con nhìn thấy một đôi mắt rất to và sáng vàng nhìn con. Con sợ, chạy quanh phòng thì thấy cái Ông đó chạy quanh theo con, không rõ lắm. Chạy qua chạy lại trốn Ổng thì Ổng chạy tới cửa chính, cũng là cửa kính. Ổng cao khoảng 2m, to lớn, lông lá đen ngòm, bù xù dữ tợn, mắt sáng quắc. Con hơi sợ, nhưng ngay lúc đó một tư tưởng xẹt qua trong đầu con : " Tui là Hộ Pháp Kim Cang, đến xin làm Hộ Pháp".  Con thấy hết sợ , nhưng tay lại với lấy cái ổ khóa bằng kim loại màu vàng, nhỏ xíu , mỏng manh (so với cái cửa) bấm cửa khóa lại. Ổng đứng ngoài, buông thõng hai tay, nhìn con im lặng. Con nhìn Ổng. Bốn mắt nhìn nhau. Hết phim. ;D ;D ;D
Căn phòng nhiều kính rất là quan trọng trong khi nằm mơ: Nó dại diện cho sự soi chiếu vào bên trong tâm thức. Có nghĩa là "Chơn sám hối" đó  ;D ;D ;D Và không có hộ pháp nào linh ứng hơn cái này! ;D ;D ;D
Trích dẫn
Tối 26 tháng 4 :
  Con mơ thấy con chuẩn bị lên xe ôm đi đâu đó. Ông lái xe (không thấy mặt, ốm nhom, tả tơi) ra giá hai triệu ( 2.000.000). Con đồng ý lên xe. Dù là ổng cầm lái, con ngồi sau, nhưng cảm giác chỉ là chung xe, còn mạnh ai nấy lái. Xe chạy cán qua một sợi dây điện đen nằm ngang đường, dứt nó ra khỏi ổ cắm trên vách. Con đường lởm chởm đất đá, khô khan.
  Chở con đi được một đoạn rất ngắn thì xe đột ngột lên dốc. Dốc rất cao, dốc ngược đứng lên. Con đường và dốc này lởm chởm đất đá. Con lên tới đỉnh dốc thì chới với suýt mất đà, ông lái xe và chiếc xe biến mất. Con nhảy ngay xuống, tay ôm một vật gì không rõ, cố sức chạy vượt qua "điểm chết" ( ngay cái điểm cao nhất của con dốc, dừng thì rớt ngược xuống, bước 1 bước là lên tới đường bằng). Con vượt qua ngay. Con đường chấm dứt.
Hehehe Hộ pháp theo kiểu tự phát thì hay làm như vậy lắm! Có nghĩa là:
Chuyện ai nấy làm.
Tới khi chính mình gặp nguy thì Hộ Pháp lại biến đâu mất, chỉ còn lại một mình mình.  ;D ;D ;D

Khác với Kim Cang Vương! Hộ Pháp này có học nên "chết là cùng chết, sống thí cùng sống".
Trích dẫn
  Con thấy cảnh con ... đi tè ( ;D ;D ;D), tè đầy vô 2 cái bịch một chất sền sệt, đặc đặc, màu vàng cam. Con mang ra rãnh thoát nước đổ xuống, ngay lúc này trong đầu con có những tư tưởng xẹt qua rất nhanh, theo thứ tự như sau :
  1. Cái này nó đặc như vậy, sao mà chảy hết xuống cống được ?
  2. Con đọc câu " Phật tánh ở khắp mọi nơi sao mình không thấy cà ? ", đọc ba lần.
  3. Con nghĩ tới thằng con 7 tuổi.
  4. Con kiểm soát thân thể. Không thấy bị gì.
  5. Một tư tưởng :  sau 2 ngày mới bị. Cảm giác sẽ như động đất.
  6. Mình sẽ canh me và dọn cho thằng nhóc ăn.
  ( từ 1--> 6 : nhớ rõ )
  (Phần mình : Nhờ Má nấu ăn, nhờ chồng đưa nước uống -- câu này nhớ mang máng)

 Con vừa đọc, vừa nghĩ như vậy xong thì cái thứ con tè ra đó nó cũng trôi hết xuống lỗ thoát nước.
 Con đứng dậy, bước trở vào phòng. Thân xác vẫn là con, nhưng đầu óc trống rỗng, vui tươi như con nít nhảy chân sáo.
 Con nhìn thấy chồng và đứa 5 tuổi đang ngồi chơi. Hết mơ.
Thật ra đây là biểu hiệu của "Vi Tế Ngã". Tibu nói lại cho rõ:

Giấc mơ tường trình về chuyện "Ngộ Đạo" cùng với sự dàn xếp cho những người trong gia đình thân tặng bửa ăn đầu tiên để được nhiều phước báu!

Lời bàn:
Làm như vậy là không được đâu:
Là vì khi Ngộ Đạo là bước vào dòng suối Vô Ngã, thì hành động liền sau đó cũng phải là "Vô Ngã" Thì nó mới có lý.

Chớ khi mới vào chuyện Ngộ Đạo mà lại tính chuyện riêng cho gia đình của chính mình thì nó bị chỏi và... Hiện tượng Ngộ Đạo bị ngừng lại ngay lập tức! Có nghĩa là đang chóng mặt thì nó ngừng lại ngay lập tức! Thay vì là chóng mặt trong vòng 24 giờ đồng hồ y như những người đi trước kể lại!

Nói lại cho rõ:
Như vậy thì chuyện Ngộ Đạo nó xảy ra tự nhiên thì cứ để cho nó diễn tiến một cách tự nhiên. Không nên tác ý này nọ vì làm như vậy thì lại là hành động của "Bàn Ngã"! Mà khi cái này mà có thì cái kia bị tiêu diệt liền thôi!
Trích dẫn
Thầy ơi, Thầy coi dùm con với nhé. Những giấc mơ này đều xảy ra khi con dợt xong rồi ngủ, hay dợt rồi ngủ luôn ạ. Con cám ơn Thầy.
Hai giấc mơ đều hay, nhất là giấc mơ cuối cùng!
Ý đồ sau khi Ngộ Đạo là không có, thì cái tâm nó mới chịu Ngộ Đạo được! ;D ;D ;D


[/quote]