Con Chào Thầy và mọi người!
Lúc gần sáng nay sau khi tập được chút chút xong con thiếp đi và nằm mơ. Và toàn cảnh của giấc mơ chủ yếu là về bóng tối (đêm).
Chuyện thấy đen trong giấc mơ về ban đêm nó có thể xảy ra do hai (2) vần đề:
1. Là vì tâm thức thô bạo nên khi mơ thì linh hồn nó trở về lại cõi giới xa xưa của nó: Ở đây là cõi súc vật và cõi này thì chỉ có tham dục mà thôi.
2, Là do mệt quà nên tâm thức xuống cấp và chỉ thấy toàn là cảnh nhá nhem tối. Nhưng với đặc điểm là người nằm mơ vẫn còn lanh lợi với những lý luận chính xác, có tình, có lý. Chớ không hề u mê, đờ đẩn, vắt óc không ra một chữ!
Trong giấc mơ con có nuôi 1 con Dê Con Màu Đen, con Dê này rất khỏe mạnh, mập mạp và cũng rất nghe lời. Có vẻ nó quý con lắm. Con thấy nó ăn một loại cây gì đó mọc trên phân của con vật nào đó. (Con thấy lạ vì ngày trước con đi chăn trâu chăn bò thì các con này không ăn cỏ mọc trên phân của chúng, dù cỏ tốt đến đâu).
Do cảnh giấc mơ là toàn bóng tối nên nhiều khi con không nhận ra con Dê này dù nó đang ăn ngay trước mặt. Và như con đã nói, con Dê này có vẻ rất quý con và nghe lời con. CHỉ cần con ra hiệu gọi nó là nó lập tức chạy đến.
Lý luận chính xác, có tình có lý ---> tâm không có thể là thô bạo do đó mà kết luận là do mệt mỏi mà mơ ra cành này.
Sau đó chuyển sang cảnh con thấy con đang nằm ngủ con cảm giác phía trên đầu mình có con vật nào đó con nghĩ là con Dê đó, con ngước nhìn ngược lên thì thấy một đứa bé mới sinh (đứa bé sinh thiếu tháng thì phải vì nó rất bé). Vậy con Dê đâu? con liền thấy nó nằm trên bụng con, con giật mình gạt nó xuống đất. (Cái đoạn này con nhớ mang máng không rõ nữa, chả biết là dê hay chó nữa).
Sau khi gạt con vật trên bụng xuống con liền thấy cánh cửa ngôi nhà mở toang ra. Và xuất hiện một bóng người tay cầm dao xuất hiện rọi đèn vào mặt con. Làm con nhìn không rõ. Con giật mình sợ quá và nghĩ "Chộm nó đến giết mình à" lúc đó sợ lắm nhưng con lại vẫn cứ nằm yên đó. Bóng người đó từ từ tiến lại chỗ con nằm. Khi đến gần thì con thấy đó là một hồn ma của 1 người Phụ nữ khuôn (và con lại biết người phụ nữ đó là mẹ của đứa bé trên đầu giường của con, và người này chết vì sinh non). Lúc này con sợ quá chẳng biết làm gì chỉ cố gắng niệm A Di Đà từng tiếng một về hướng hồn ma đó. Và khi các tiếng niệm của con bay vào hồn ma đó thì nó Phình to ra và đi mất.
Độ người bằng niệm Phật! Tuyệt vời! Làm đúng cách nữa chớ! Đi lên trên đó là cái chắc!

Còn lại đứa bé, con chẳng biết làm sao, chẳng lẽ lại nuôi nó. Mà con lại không muốn nuối. Sau cùng hình như là có người nhận nuôi nó. Con lại thấy xấu hổ, vì mình tu hành như với Pháp môn tuyệt như của Thầy mà lại không đủ can đảm để nuôi một đứa bé như người ta.
Con mà suy nghĩ được như vậy trong giấc mơ là con ngon rồi đó nghe!

Cái tâm của con nó hiền ra và nó bắt đầu tính chuyện cho con làm đó!
Trong giấc mơ còn xuất hiện đâu đó cảnh của một con chim bị nhốt trong lồng (nó đang nhảy nhót hay phá lồng gì đó) nhưng con lại không nhớ ở đoạn nào không biết nó muốn nói về cái gì nữa
Đó là tình trạng tu hành chưa vừa ý, nên nó hiện ra cảnh như vậy đó mà.
Sau giấc mơ con cứ nghĩ đây có liên quan đến tham ái rồi, sợ quá nên con phải gửi lên đây ngay để nhờ Thầy và BHT bắt mạch kê đơn cho, mặc dù biết mấy hôm ni không thấy Thầy viết bài.
Con Alu3xu!
Chắc chắn không phải là tham dục. Con yên tâm công tác
