Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 06:11 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 87 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Xin Thầy chỉ dậy  (Đọc 1768 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
vethoi
Khách
Người gởi: vethoi Khách
vào lúc: 21-05-2011, 06:52 PM


Con xin chào Thầy và các hstd,

Con xin được Thầy hướng dẫn tu tập và xin Thầy cho con một đề mục để hành thiền.

Con sinh năm 1970, nam, hiện đang ở Việt Nam. Con đã có gia đình và hai đứa con. Con biết tới Thầy khi tìm được giải đáp cho thắc mắc nhiều năm nay của con về câu "an trú niệm trước mặt" trong kinh Nikaya, đặc biệt là trong Trung Bộ Kinh. Đã hơn hai năm nay con nghiên cứu và tự mày mò tu theo cuốn Kinh này.

Trong thời gian vừa rồi thì con chủ yếu là học giới, giữ giới, nghiên cứu kinh điển, hộ trì các căn và tiết độ trong ăn uống.

Trước đó nữa thì con rất tích cực thực hành lý tưởng Bồ Tát, đã nhiều lần phát Bồ tát nguyện trong quá trình hỗ trợ bà con trị bệnh bằng khí và mật tông. ( 6 năm) .

Cách đây hơn hai năm, vào dịp Tết, con nhận ra dù mình có giúp rất nhiều người trị bệnh, mình có thể nói hay ( về thiền, về duy thức, tánh không..) , mình có sức khỏe tốt...mình có duyên qua tận Tây Tạng, núi Kailash, rồi đã thăm Tứ Động Tâm ở Ấn Độ, nhưng mình vẫn còn tham và sân ( si thì hiển nhiên), và dường như nó không giảm mà  có dịp là bùng phát.

Con nghĩ không ổn, chắc vấn đề này phải có ai đó đã từng nghiên cứu, thế là con dừng hết việc cũ, dừng luôn việc hướng dẫn mọi người tu tập trị bệnh và tập trung tìm hiểu. Con đọc được sách của Thầy Thông Lạc, và qua đó con tìm ra bộ kinh Nikaya, và cũng rất tình cờ, cuốn kinh mà con thích nhất chính là kinh Trung Bộ - Tập 3.

Từ đó, con rõ ra con đường bát chánh đạo, (đặc biệt là qua đại kinh bốn mươi), thấy nó một cách tổng quát, nhưng khi hành thiền thì vướng, vì không rõ một số kỹ thuật. Đặc biệt là câu "an trú niệm trước mặt". Con biết là câu đó quan trọng , mà không thấy chỗ nào giải thích nó cả. Mọi người đều nói tới việc thở dài, thở ngắn..và đi tiếp.

Con thì nghĩ đơn giản là nếu không cần thì Kinh đã không ghi, mà đã ghi mà mình không hiểu thì rất kẹt.

May mắn thay con tìm được Thầy và diễn đàn này. Con mừng quá, con đã đọc, đã tin và xin tập.

Con xin Thầy cho con một đề mục để hành thiền, để con có thể đi hết con đường Giới - Định - Tuệ mà Như Lai đã chỉ ra ngày nào. Và xin Thầy và các hstd hoan hỷ chỉ bảo trong quá trình tập.

Con sẽ tinh tấn thực hành những điều Thầy chỉ dậy, đầu tiên là đem lại giải thoát cho chính mình và sau đó là đem hết khả năng đời và đạo của mình ra giúp đỡ cha mẹ, bà con cho tới chúng sanh các cõi.

Với niềm hoan hỷ và xúc động bao la, con xin kính lễ Thầy và xin chào các hstd.
Logged
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 2758


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoasentrenda Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 22-05-2011, 07:12 AM


Con xin chào Thầy và các hstd,

Con xin được Thầy hướng dẫn tu tập và xin Thầy cho con một đề mục để hành thiền.

Con sinh năm 1970, nam, hiện đang ở Việt Nam. Con đã có gia đình và hai đứa con. Con biết tới Thầy khi tìm được giải đáp cho thắc mắc nhiều năm nay của con về câu "an trú niệm trước mặt" trong kinh Nikaya, đặc biệt là trong Trung Bộ Kinh. Đã hơn hai năm nay con nghiên cứu và tự mày mò tu theo cuốn Kinh này.

Trong thời gian vừa rồi thì con chủ yếu là học giới, giữ giới, nghiên cứu kinh điển, hộ trì các căn và tiết độ trong ăn uống.

Trước đó nữa thì con rất tích cực thực hành lý tưởng Bồ Tát, đã nhiều lần phát Bồ tát nguyện trong quá trình hỗ trợ bà con trị bệnh bằng khí và mật tông. ( 6 năm) .

Cách đây hơn hai năm, vào dịp Tết, con nhận ra dù mình có giúp rất nhiều người trị bệnh, mình có thể nói hay ( về thiền, về duy thức, tánh không..) , mình có sức khỏe tốt...mình có duyên qua tận Tây Tạng, núi Kailash, rồi đã thăm Tứ Động Tâm ở Ấn Độ, nhưng mình vẫn còn tham và sân ( si thì hiển nhiên), và dường như nó không giảm mà  có dịp là bùng phát.

Con nghĩ không ổn, chắc vấn đề này phải có ai đó đã từng nghiên cứu, thế là con dừng hết việc cũ, dừng luôn việc hướng dẫn mọi người tu tập trị bệnh và tập trung tìm hiểu. Con đọc được sách của Thầy Thông Lạc, và qua đó con tìm ra bộ kinh Nikaya, và cũng rất tình cờ, cuốn kinh mà con thích nhất chính là kinh Trung Bộ - Tập 3.

Từ đó, con rõ ra con đường bát chánh đạo, (đặc biệt là qua đại kinh bốn mươi), thấy nó một cách tổng quát, nhưng khi hành thiền thì vướng, vì không rõ một số kỹ thuật. Đặc biệt là câu "an trú niệm trước mặt". Con biết là câu đó quan trọng , mà không thấy chỗ nào giải thích nó cả. Mọi người đều nói tới việc thở dài, thở ngắn..và đi tiếp.

Con thì nghĩ đơn giản là nếu không cần thì Kinh đã không ghi, mà đã ghi mà mình không hiểu thì rất kẹt.

May mắn thay con tìm được Thầy và diễn đàn này. Con mừng quá, con đã đọc, đã tin và xin tập.

Con xin Thầy cho con một đề mục để hành thiền, để con có thể đi hết con đường Giới - Định - Tuệ mà Như Lai đã chỉ ra ngày nào. Và xin Thầy và các hstd hoan hỷ chỉ bảo trong quá trình tập.

Con sẽ tinh tấn thực hành những điều Thầy chỉ dậy, đầu tiên là đem lại giải thoát cho chính mình và sau đó là đem hết khả năng đời và đạo của mình ra giúp đỡ cha mẹ, bà con cho tới chúng sanh các cõi.

Với niềm hoan hỷ và xúc động bao la, con xin kính lễ Thầy và xin chào các hstd.


Nhí tìm ra:
Pháp Môn: Tịnh Độ
Đề Mục: Quán Chấm Đỏ
 Grin Grin Grin Xin chia vui cùng vethoi  Grin Grin Grin

Tịnh Độ thì nên đọc và làm theo cách thức sau đây:
https://www.hoasentrenda.com/fp/tinh-do/tinh-do-la-gi-2065
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-doc-them/ky-thuat-niem-phat-2371
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-doc-them/niem-phat-2372
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=299.0
https://www.hoasentrenda.com/fp/vuon-cap-co-doc/vuon-cap-co-doc-1253
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.041 seconds với 20 câu truy vấn.