1. ĐỨC PHẬT TRONG... CHÙAHồi con còn nhỏ xíu xìu xiu.... Ngày rằm hay Tết Ba Má dắt đi chùa thắp nhang lễ Phật. Chẳng biết mô tê ất giáp gì, thấy người lớn làm sao thì bắt chước y chang, miệng cũng lầm rầm "Nam mô A Di Đà Phật" ... Lớn lên chút xíu, tự dưng chán tham gia đoàn đội trong trường, leo vô chùa tham gia sinh hoạt Gia đình Phật Tử, từ đó con biết về Đức Phật Thích Ca... Biết sơ sơ và dừng lại đó.
Kinh kệ bắt đầu ...
2. ĐỨC PHẬT TRÊN... BÀN THỜCông cuộc chinh phục những con điểm số học hành, lần lượt xô con ra khỏi chùa. Đêm đêm đứng trước bàn thờ thắp nhang niệm Phật rồi đi ngủ.
Kinh kệ vẫn âm ỉ ...
Lớn lên chút nữa, gặp chuyện buồn, cầu khấn cho Ba qua cơn bạo bệnh, xin xỏ cho con chút bình an...v.v... con lại đứng trước bàn thờ. Thấy sao Đức Phật gần mà xa, xa mà gần. Có gì đó rất mơ hồ, trừu tượng. Ngài là ai ? Sao mình chưa biết nhiều về Ngài ? Hỏi ai ? Tìm đâu ? Những câu trả lời không thỏa đáng. Nhưng Ngài vẫn hiện hữu dù có vẻ mơ hồ trong tâm. Bạn bè dăm ba đứa gặp nhau cũng mỗi đứa góp một chút cái biết, cái nghe về Đức Phật, và có khi tụi con còn thấy Đức Phật thật gần gũi, gần tới mức cả đám dám và rất muốn gọi - và đã thật sự gọi lén lút với nhau :
Anh Phật Thích Ca. Không hiểu sao bọn con như thế, nghĩ lại chỉ nhớ rằng tuổi chúng con hoa hiên, muốn Phật phải gần gũi như bạn bè , dìu dắt, chỉ đường cho chúng con như
Huynh Trưởng, trong cái
Biết mơ mơ màng màng mà đứa nào cũng khát khao muốn biết. Và đêm về thấy sợ. Sợ cái cách gọi Ngài bị Ngài quở trách là bất kính.
Thời gian trôi.... Ra trường. Công việc. Yêu. Gia đình nhỏ. Gia đình lớn. Cơm áo gạo tiền... Lại cuốn phăng con đi...
Kinh sách ngủ yên trên giá...
Có lúc bất giác giật mình nhìn lên bàn thờ. Ngài vẫn ở đó. Đôi mắt Từ Ái nhìn con lăn lộn trong đời. Sóng gió khó khăn, con lại quỳ dưới chân....bàn thờ. Con khóc, con cầu mong Ngài cho con bình yên, con cầu mong Ngài soi sáng cho con.
Những khúc ngoặt hiện ra. Con tìm lại. Con đến bàn thờ, con không quỳ nữa, con vịn lấy bàn thờ , con muốn vịn vào tay Ngài để con gượng dậy. Con muốn ôm chân bức tượng như ôm chân Thầy mình, con muốn lấy tấm tranh Ngài xuống thật gần để con tỉ tê tâm sự những buồn đau. Bỗng dưng con thấy Ngài gần gũi quá, đâu quanh đây luôn hiện diện, luôn ấm áp. Bất giác con không muốn gọi Ngài là Đức Phật ơi... Con muốn gọi Ngài ngắn gọn "Phật ơi...." . Thời gian lại qua. Tâm con nghĩ về Ngài gần thêm nữa. Con vẫn vịn bàn thờ, con gọi : "Thầy ơi..."... Rồi một ngày kia, bất giác con tha thiết gọi: "Ba ơi.... Ba giúp con....".
Những mối nghi ngờ hiện ra : Đức Phật A Di Đà là ai ? Ngài từ đâu đến ? Tại sao lại khuyên niệm A Di Đà Phật trong khi Người khai sáng Đạo Phật là Đức Thích Ca ? Tại sao ? Tại sao ??.... Mơ hồ ! Kinh sách ! Mạt Pháp ! Tin vào ai ? Sách nào ? Trong lòng con chỉ có Đức Phật Thích Ca !
Trên con đường một mình tăm tối, con tìm lại Ngài qua từng khúc trí nhớ suốt thời gian tu ba rọi. Ngài gần gũi thân thương biết bao ! Con tìm ra cách để thấy con gần Ngài thêm tí nữa : Con vẫn quỳ dưới ... chân bàn thờ. Nhưng lần này con nhắm mắt, con tưởng tượng con đang quỳ dưới chân Ngài, Ngài ngồi đó lắng nghe con... xung quanh con là rừng cây ... Con cứ nhắm mắt nghĩ tưởng như thế , con mặc sức gọi "Ba ơi..."
3. ĐỨC PHẬT TRÊN ... INTERNET.Ngày thay đổi cuộc đời con đến ! Trong cái tan hoang tâm hồn, con tìm thấy Hoa Sen Trên Đá.
Con tìm thấy Đức Phật A Di Đà !
Con tìm thấy Thầy, Pháp của Thầy, con nghĩ rằng con đã tìm thấy mảnh vụn cuối cùng của tâm con. Con chỉ còn việc theo chỉ dạy của Thầy để ghép dần bức ráp hình phức tạp - ráp hình Tâm Linh !
Thầy - Đức Phật hiện hữu - Có thật - Sống động - Gần gũi - Vui tính và giản dị như chính cái tên Hai Lúa - và quan trọng nhất là : Sống nhăn răng và mình có thể hỏi bất cứ chỗ nào trên bước đường tu và câu trả lời luôn có sẵn ! Còn gì bằng ! Còn gì để nói ! Còn gì để buồn !
Thầy - trong tâm con :
phình to...
phình to ....
phình to.... che luôn Đức Phật Thích Ca buổi ban đầu !
Còn lại Đức Phật - Thầy.
4. ĐỨC PHẬT DƯỚI CÂY BỒ ĐỀ.Xin tri ân người hỏi và Người Trả Lời !!
Con tìm lại Đức Phật Thích Ca lần nữa !
Con tìm thấy Đức Phật A Di Đà. Con tìm thấy Quan Âm Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát...v.v...
5. ĐỨC PHẬT TRONG TÂM CON.Đức Phật A Di Đà
Đức Phật Thích Ca
Thầy
Giờ đây con nhắm mắt, nghĩ về AI trong các Ngài ở trên, thì lòng con mở ra, con nhìn thấy cả Ba Ngài xếp hàng ngang cho con thủ thỉ. Nhìn thấy bằng cả trái tim chứ con chưa quán ra Linh Ảnh được đâu 3 Thầy nhé !

Con xin cúi đầu Đảnh Lễ !!