Thầy ơi,
Dạo này buổi tối con không dợt được, nằm xuống mới chuẩn bị nhập đề chút xíu là khò...khò rồi

.
Làm việc nhiều quá thì khi tâm nó thanh tịnh được là nó ngủ khỏe thôi

chuyện bình thường mà con
Tối hôm qua, con tự nói với mình là con sẽ "lập lại trật tự". Nhưng khi con dợt thì cái cảm giác gì giống như chích chích đằng sau lưng. Con tự trấn an mình đó chỉ là ảo giác nhưng hiện tượng này lại tiếp tục, và con không thể tiếp tục tập trung được.
Chẳng có gì đâu mà, là vì những lần trước con đã dợt ngon lành rồi thì không có ai dại dột đến độ mà bám vào thân thể của con để rồi sẽ bị chóng mặt khi con vào lại được "Chánh Định". Họ không có thời giờ để đùa dai với con làm gì đâu! Con an toàn mà.
Con nhớ tới lời Thầy dặn :
"Có muốn thay đổi thì nên chú ý vào sự ra vào của hơi thở. Theo kiểu:
1. Khi con hít vào thì nên nói trong tâm là: Tui đang hít vào.
2. Khi con thở ra thì nên nói trong tâm: "Tui đang thở ra."
Con làm như trên được 1 lúc và con làm tiếp như chiêu dưới của Thầy :
"Khi con quen chiêu ở trên rồi, thì nên điều đình tâm thức của mình bằng chiêu thức như sau:
1. Hít vào: Thanh tịnh
2. Thở ra: thì con tác ý đẩy ra hết những cái vọng, những sự mệt mỏi."
Con thấy rõ sự chuyển biến rất nhanh : thanh tịnh và bớt vọng. Con lại tiếp tục quay về câu niệm thì hiện tượng kia lại xảy ra, và con cảm thấy mình không còn buồn ngủ luôn.
Một khi con chiến thắng được cơn buồn ngủ thì mức độ tập trung của con là đang ở vào Sơ Thiền (với dấu hiệu là không buồn ngủ, vốn là dấu hiệu đặc biệt của Sơ Thiền). Nhưng lại có cảm giác ngay sau lưng thì con thay kệ nó, là vì hệ thần kinh đang thay đổi để thích ứng với tình hình mới đó.
Sau cùng con quyết định dừng niệm và cố gắng đi vào giấc ngủ. Mới chợt mắt một lúc con lại có 1 giấc mơ thật khủng khiếp.
Một con bò chợt thấy con nó lao vào người con, con biết là con không thể bỏ chạy được vì khoản cách giữa nó và con quá gần. Nhưng khi nó vừa lao vào con thì con niệm Phật, giống như quán tính con niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật... con niệm nhanh và niệm thành tiếng đến khi thức giấc vẫn còn niệm. Khi thức giấc con mới biết là mình đang nằm mơ.
Hộ Pháp dạy cho con bài học là con đang đi đúng hướng rồi đó (là vì con gặp hảo tướng trong câu chuyện "Cài Búa Tạ":
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-chon-loc/cai-bua-ta-932Tuy là ác mộng nhưng lại là ác mộng lành.
Con tĩnh tâm và sám hối trong tâm với Ông Phật về những điều mà con đã vô tình hay cố ý gây ra trong kiếp này, kiếp trước và vô lượng kiếp trước. Và con đã có một giấc ngủ bình yên đến sáng.
Thầy ơi, Thầy xem giúp con Thầy nhé.
Con cảm ơn Thầy nhiều.
Con làm đúng lý thuyết, vừa hay và hợp lý lắm đó nghe.
