Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 08:17 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 85 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Quán Hoa sen 5 cánh  (Đọc 2930 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Dieu Ngan
Thành viên


Bài viết: 0


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dieu Ngan
vào lúc: 04-08-2011, 03:23 AM

tặng thêm một bài nữa cho các bạn mới tinh  Grin

Quán Hoa Sen Năm Cánh

Phuoc Nguyen: nhìn hoa sen: là ngũ uẩn giai không. Nếu và chỉ nếu nó có 5 cánh, còn nó nhiều cánh thì lung tung, nó liên quan đến Tha Hóa Tự Tại, mà khi coi hoa sen thì nó tự đông dạy cho mình cái Vô Thường. Điều kiện này cũng chỉ xảy ra khi hoa sen có 5 cánh, còn nó nhiều cánh thì nó không dạy gì mình hết. Mà nó làm cho mình có cảm giác là tu hành giỏi hơn người thường.

Phuoc Nguyen: hoa sen năm cánh có vị trí là ngang với tầm nhìn: Lúc đó mình cảm nhận được mọi chuyện đều "Vô Thường"
Khi mình cảm nhận nhiều hơn bình thường, có nghĩa là: Gặp chuyện thì phản ứng tâm lý lại là: Ủa nó Vô Thường mà! Mắc gì mà mình giận?
Hoặc là: Ủa, nó Vô Thường mà.. thì nó hư ... là đúng rồi! Mắc gì mà lại tiếc?

đại khái như vậy! Thì lúc này Hoa Sen đã đủ lực để rời vị thế nằm ngang, và tự động di chuyển lên vị thế, mà mình phải hơi nhìn lên cao: Vị Thế ở góc độ là +60 độ

từ vị thế +60 độ này. Nên nhớ là tự nó đi lên khi mình đã đủ tâm lực để có thể nhận thức về sự "Vô Thường" trong đời sống. Thì lúc này mình mới thấy có người ngồi, hay là đứng trên hoa sen năm cánh này.

DN: ủa vậy hồi đầu chỉ có tưởng tượng cái hoa sen thôi sao chú. chỉ cái hoa sen ngang với tầm nhìn?

Phuoc Nguyen: ừ chỉ là hoa sen thôi

DN: khi nào hoa sen lên cao mới có hình phật?
 tuy nhiên vẫn niệm danh hiệu vào đó phải không chú

Phuoc Nguyen: khi nó đủ lực cấp độ 1: Nó tự động đi lên. Khi nó đầy đủ hơn nữa: Lúc này mới có người ngồi, hay là đứng trên cái Hoa sen năm cánh mập ú như chuối sứ này hehehe

Hết

à, khoan đã, Thầy mới giả nhời một bạn là: khi sám hối mà không mường tượng ra cái ông Phật mờ mờ ngồi trên cái hoa sen 5 cánh này, thì không có ăn thua  Grin
« Sửa lần cuối: 04-08-2011, 07:13 AM gửi bởi Ga con »
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #1 vào lúc: 04-08-2011, 03:30 AM

Con thấy Chuối nhà mình đâu có mập ú đâu? Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.045 seconds với 20 câu truy vấn.