Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:46 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 90 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: thầy ơi, cho con hỏi về thiền ....  (Đọc 3624 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
nhà binh
Thành viên


Bài viết: 136


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: nhà binh
vào lúc: 10-11-2010, 01:24 PM

con kính chào Thầy ah,
thưa thầy, em của ban con (thường gọi la Út cở 13 tuổi thì phải  Grin Huh Grin) vừa nhận được đề mục ngọn lửa và tập  được vài tuần. Tối qua được hỏi thì Út nói là chỉ cần nghỉ tới đề mục la nó ra liên, và đếm tới 12 thi niệm HỶ sau đó thì mở mắt ra cười đã rồi nhắm mắt lai ngủ. Grin Grin Grin
vậy bây giờ Út phải làm gì tiếp theo Huh  Huh xin Thầy cho con biết để con chỉ tiếp cho út ah !!!
con cám ơn Thầy nhiều lắm lắm  Grin Cheesy Cheesy
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 10-11-2010, 01:34 PM

con kính chào Thầy ah,
thưa thầy, em của ban con (thường gọi la Út cở 13 tuổi thì phải  Grin Huh Grin) vừa nhận được đề mục ngọn lửa và tập  được vài tuần. Tối qua được hỏi thì Út nói là chỉ cần nghỉ tới đề mục la nó ra liên, và đếm tới 12 thi niệm HỶ sau đó thì mở mắt ra cười đã rồi nhắm mắt lai ngủ. Grin Grin Grin
vậy bây giờ Út phải làm gì tiếp theo Huh  Huh xin Thầy cho con biết để con chỉ tiếp cho út ah !!!
con cám ơn Thầy nhiều lắm lắm  Grin Cheesy Cheesy
Nguyên tắc là một tuần là một bước.
Út cứ làm cho nó bằng đầu đủa. Và sơn cho nó có màu vàng lá cờ.
Và cứ giữ như vậy một tuần.
Logged
nhà binh
Thành viên


Bài viết: 136


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: nhà binh
Trả lời #2 vào lúc: 10-11-2010, 03:09 PM

Con xin cảm ơn thầy nhiều ạ!    Smiley
Hôm qua con hỏi và nghe Út nói thế, con biết là anh chàng chịu tập, con mừng và thấy vui trong bụng lắm!  Grin Grin Grin Con sẽ thường xuyên nhắc nhở và hỏi hang em nó tập.
À, Thầy cho con hỏi thêm.  Nếu giữ ngọn lửa màu vàng này chỉ bằng đầu đủa thì nó sẽ có giống như là cái chấm màu vàng thôi không Thầy?  Huh
Con cảm ơn Thầy!!!  Grin Grin Grin Grin
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #3 vào lúc: 10-11-2010, 06:20 PM

Con xin cảm ơn thầy nhiều ạ!    Smiley
Hôm qua con hỏi và nghe Út nói thế, con biết là anh chàng chịu tập, con mừng và thấy vui trong bụng lắm!  Grin Grin Grin Con sẽ thường xuyên nhắc nhở và hỏi hang em nó tập.
À, Thầy cho con hỏi thêm.  Nếu giữ ngọn lửa màu vàng này chỉ bằng đầu đủa thì nó sẽ có giống như là cái chấm màu vàng thôi không Thầy?  Huh
Không, Grin là vì mọi động tác đều nhắm vào cái tâm Roll Eyes.
Và chiến trường nó đánh từ bên này (là Vô Minh ---> Hiện tượng là Út 13 tuổi chưa sạch mũi xanh) kéo dài qua tới bên kia (là cái Vô Sư Trí---> thể hiện bằng cái Trí Tuệ Vô Song, cái Nhạy Cảm của cái đúng, cái chánh ...).

Vì điều kiện ngầm là đụng độ tới Vô Sư Trí nên ngay từ đầu là phải đánh cho thật là trúng đường.
Do vậy: Khi mình cho nó chơi với cái chấm màu vàng thì cái tâm của Út sẽ nhắm vào sự giữ giới luật, suy nghĩ và ăn nói theo cái Minh Triết, Cảm nhận được từ cái mức độ chánh tà của một đối tượng nào đó, cho tới thấy một cách rõ ràng cách người khác tu hành ra sao!
================

Giải thích tại sao lại dùng ngọn lửa để làm đề mục.
Nguyên nhân của việc chọn ngọn lửa là vì trong bốn chất căn bản cấu tạo nên thân thể Út thì lại thiếu lửa (bốn chất căn bản đó là Đất, Nước, Gió, Lửa). Do vậy mà việc đầu tiên phải là đổ xăng và rồ ga cho máy nó chạy cho được cái đã (Bằng thủ thuật là đem lửa vào cái tâm).

Kế đó là nương vào cái trớn này mà lái cái tâm của Út và hô biến nó thành Chư Thiên của cõi Hữu Sắc. Mà trạm đầu tiên là Tứ Thiền Hưũ Sắc. Và sau đó, là mưu đồ biến Út thành một dạng Bồ Tát. Rồi tính sau  Grin Grin Grin Câu hỏi hay lắm đó nghe nhà binh Grin Grin Grin

Logged
nhà binh
Thành viên


Bài viết: 136


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: nhà binh
Trả lời #4 vào lúc: 12-11-2010, 01:10 AM

dạ con sẽ làm theo lời Thầy ah,
con cám ơn Thầy nhiều lắm lắm  Grin Grin Grin
Logged
lotusviet
Thành viên


Bài viết: 185


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lotusviet
Trả lời #5 vào lúc: 12-11-2010, 06:58 AM

Thày giảng đọc ké mà ngộ ra chuyện của mình. Cám ơn thày nhiều. Cheesy Cheesy
Logged
phuongtim
Thành viên


Bài viết: 17


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: phuongtim
Trả lời #6 vào lúc: 18-11-2010, 07:54 PM

Thầy ơi,
Hồi tuần trước con có nhờ nhà binh hỏi về việc tu tập của Út,  con cho Út đọc lời Thầy nói: "Nguyên tắc là một tuần là một bước.  Út cứ làm cho nó bằng đầu đủa. Và sơn cho nó có màu vàng lá cờ.  Và cứ giữ như vậy một tuần."   Hôm nay con có hỏi lại thì thằng em bảo là 'khi nhắm mắt lại, không phải thấy ngọn lửa mà là tưởng tượng ra ngọn lửa' như vậy cũng đúng rồi hả Thầy?!  Cheesy  Út còn nói với con là ngọn lửa rõ hơn, có chiều sâu và cả cái bóng đen (shadow) xung quanh ngọn lửa nữa.  Cheesy Út giữ ngọn lửa và đếm tới 12, mở mắt ra cười rồi nhắm mắt lại ngủ.  Thầy cho con hỏi là bước tiếp theo Út cần làm gì nữa vậy Thầy? 
Con cám ơn thầy nhiều ạ!!! Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #7 vào lúc: 19-11-2010, 03:06 PM

Thầy ơi,
Hồi tuần trước con có nhờ nhà binh hỏi về việc tu tập của Út,  con cho Út đọc lời Thầy nói: "Nguyên tắc là một tuần là một bước.  Út cứ làm cho nó bằng đầu đủa. Và sơn cho nó có màu vàng lá cờ.  Và cứ giữ như vậy một tuần."   Hôm nay con có hỏi lại thì thằng em bảo là 'khi nhắm mắt lại, không phải thấy ngọn lửa mà là tưởng tượng ra ngọn lửa' như vậy cũng đúng rồi hả Thầy?!  Cheesy  Út còn nói với con là ngọn lửa rõ hơn, có chiều sâu và cả cái bóng đen (shadow) xung quanh ngọn lửa nữa.  Cheesy Út giữ ngọn lửa và đếm tới 12, mở mắt ra cười rồi nhắm mắt lại ngủ.  Thầy cho con hỏi là bước tiếp theo Út cần làm gì nữa vậy Thầy?  
Con cám ơn thầy nhiều ạ!!! Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy
Để ý tới tính tình của Út: Nó im lặng hơn hay là nó cũng chưa có sự thay đổi gì nhiều?
Sự học hành của nó ra sao? Dể thuộc hơn hay là y như xưa?

Kế đó là nói Út cứ giữ hình đó càng lâu (lâu hơn 12 đếm) càng tốt.

Và để ý tới tính tình của Út.
« Sửa lần cuối: 19-11-2010, 03:13 PM gửi bởi Tibu »
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.042 seconds với 20 câu truy vấn.