Mơ xong lên ghi liền vì sợ quên

Chào Thầy!
Con mơ thấy nước lũ (biển) đang dần di chuyển đến và chúng con (không biết cùng ai nữa) chạy lên tầng ba của một căn nhà, nhìn rõ thì là cái gác, con gọi điện cho mẹ con "mẹ ơi lũ đang đến, mẹ coi cái gì quan trọng thì đưa lên cao và mẹ lên trên luôn nghen", rồi con nghe một người chạy lũ chung nguyện... lúc này con nhìn lại thì thật là kì lạ, mực nước đã cao hơn và bao bọc xung quanh nhưng nước không dính lên người tụi con, con nghe tiếp cái vị ấy nói to "nếu lời nguyện của tôi chân thật thì hãy cho dòng nước này bung ra", một sự chấn động từ dòng nước bung ra như vòi nước mạnh tạo thành hình bông hoa, trong sự chấn động đó con nghe tiếp lời nói của vị ấy "địa ngục không trống tôi thề không thành Phật".
Để thực hiện được lời nói này thì ...
Khi vừa xoay lưng thì tiếp một cơn lũ (cũng biển), lúc này con cùng với anh con (người anh đã mất). Nhìn phía trước là một đống những khúc gỗ được chất đống, con kêu anh con chạy lên đó, khi anh con lên được phía trên cũng cao, nhìn lại con thì con đã đừ, con nói "anh cứ lên trước đi mặc kệ em!", nhưng anh con không nói mà đi ngược lại nắm tay con kéo lên.
Chỉ có
người đã chết thì mới làm được thôi. Cụm từ "người đã chết" ý là nói đến cái Vô Ngã đó mà

Con ý thức được con bơi ngửa dưỡng khí rất giỏi nên con chọn một khúc gỗ thật to để kê cái đầu
Trong khi độ người mà dùng ý tưởng "Khúc Gỗ" là một tư tưởng cực lớn, đó là "Chơi Hết Mình". Y như khúc gỗ trong chỗ này nè:http://www.youtube.com/watch?v=J0uvxoNzwvg&feature=related hay là ở đây cũng có:
The Gift of the The Giving Tree và đặt cái đầu anh con ở ngay bụng (cũng ngửa mặt), con dặn anh con nhớ niệm Phật (A DI DA PHAT), lúc đó con vẫn biết là đã qua 3 ngày 3 đêm và anh con đã ngất xỉu, nhưng con vẫn giữ cái đầu anh con ở bụng không để trôi đi, con tiếp tục niệm Phật.
Chơi tới cùng.
TB: khi tỉnh dậy tay phải con vẫn cầm chày bắt ấn kim cang
Đây cũng là ý tưởng "tập chơi tới cùng" theo kiểu: Ngủ rồi mà không thả tay.