Chú Tibu ơi, chú cho Brightmoon hỏi.
Khi Brightmoon thực hành đề mục tu quán ngọn lửa, hôm đầu thì không sao, nhưng mấy ngày sau, khi Brightmoon đang chuẩn bị vào giai đoạn quán thì thấy toàn thân chân tay mỏi và buồn buồn như khi có thay đổi thời tiết một chút thì chân tay người ta thường bị như vậy( nhưng không phải là bị nhức xương). Và cảm giác thấy một luồng ( không biết diễn tả ra sao, năng lượng hay khí đều không đúng), có lẽ là một luồng cảm giác đi từ bộ phận của nữ chạy dọc qua người lên đến bên trên( không chắc có đi lên đến đầu hay không), nhưng cảm giác ở ngực là khá rõ rệt, và làm cháu khá mất tập trung.
Chú cho cháu hỏi,liệu cháu có làm sai bước nào trong lúc tập không ạ?
Cháu cám ơn chú.
Brightmoon00
Hiện tượng Cận Định đó. tibu bị cái này rất là lâu. Sau này, do an trú chánh niệm đằng trước mặt, mới thoát được. Gần đây thì lại có câu của Ngài Xá Lợi Phất nên anh em thoát nhanh hơn.
Có nghiã là, đọc trong tâm câu đó với đại ý như sau:
Tui không muốn thấy các sắc pháp này nữa, vì tui biết còn rất là nhiều cảnh giới cao đẹp hơn, tui còn rất là nhiều việc phải làm.Và kế đó là niệm liên tục tên của đề mục mình và nhìn ngay đằng trước mặt và cố mà vẽ cho ra cái viền của đề mục.
Tới đây thôi, thì các cảm giác của Cận Định, với ba đặc tính rất là rõ ràng:
1. Xuất hiện bất ngờ
2. Không thể lập lại, y chang lần thứ hai, theo ý muốn.
3. Ngoài chương trình tu tập.
Sẽ tự động biến mất từ hồi nào không hay.
Hết
Tất nhiên, là con nên dùng cách hộ thân, chỉ với ý đồ là phòng xa mà thôi.