Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:46 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 90 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Xin Chú Tibu hoặc các "cao thủ" kiểm chứng giùm  (Đọc 2501 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Bao Minh
Khách
Người gởi: Bao Minh Khách
vào lúc: 02-12-2011, 07:06 PM

Con là Tịnh Minh.

Con muốn làm "cao thủ thứ dử" cho nên lâu nay củng dợt lai rai.  Ban đầu là thiền, vài năm sau này là Mật Tông.  Tất cả đều chỉ tự con đọc sách, nghiên cứu, và thực hành thôi.  Cuốn sách về Phật giáo con đọc đầu tiên cũng là cuốn "Đức Phật và Phật Pháp".

Trong lúc dợt con có thấy ép phê và cũng có "nhập và xuất" cho nên con lo sợ là bị Tha Hoái xỏ mủi.  Con xin chú Tibu hoặc các cao thủ trên HSTD coi sét và kiểm chứng giùm con.  Con muốn khẳng định rằng con đang đi đúng hướng.  Nếu có gì xin chú chỉ giáo để con dợt lại cho có bài bản vửng chắc hơn.
Logged
langnghiem
Thành viên


Bài viết: 466


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: langnghiem
Trả lời #1 vào lúc: 02-12-2011, 08:05 PM

Bạn Tịnh Minh vui tính quá ! Cheesy Cheesy Cheesy. Muốn làm "cao thủ thứ dữ" cho nên lâu nay chỉ tập dợt lai rai, ln không biết khi bạn tập xì khói thì trong đầu bạn đang muốn trở gì nữa Grin Grin Grin
Ln không biết bạn đã có xin đề mục trên diễn đàn hay chưa. Nhưng qua những gì bạn viết thì ln hiểu rằng hiện giờ bạn chỉ có "tu đại" qua sách vở, và vẫn chưa có đề mục thích hợp cho bạn. Với kĩ thuật "AN TRÚ CHÁNH NIỆM ĐẰNG TRƯỚC MẶT" rõ ràng, chi tiết, và được hệ thống hóa như vầy mà một người chưa từng để lại thân xác nào ở Trái Đất, và chưa nhận được đề mục thích hợp cho mình từ vị Thầy, ôm vào rừng chuyên tâm tập tành hằng mấy chục năm cũng không được gì, huống chi là sách vở hằm bà lằng với phương pháp đại khái, chung chung, không rõ ràng. Hi vọng bạn sẽ sớm nhận được đề mục thích phù hợp với mình.
Bạn có thể có được những khái niệm cơ bản về Tha Hóa Tự Tại khi đọc bài viết sau đây : https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=4990.0 .
Hi vọng bạn sớm có câu trả lời từ Thầy cũng như sẽ không phải vướng vào THTT Grin Grin Grin
Logged
jmmy198x
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 85



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: jmmy198x
Trả lời #2 vào lúc: 03-12-2011, 12:23 AM

Trong lúc dợt con có thấy ép phê và cũng có "nhập và xuất" cho nên con lo sợ là bị Tha Hoái xỏ mủi
Cứ có nhập xuất là không đúng rồi. Theo như chư Phật thì tự thắp đuốc lên đi. tu đến đâu chứng đến đó, chứ ko nhờ bất cứ phần nào nhập vào cả. Bạn hãy xin đề mục rồi làm theo "AN TRÚ CHÁNH NIỆM ĐẰNG TRƯỚC MẶT" là ok. Chúc bạn sớm thành tựu
Logged
Bao Minh
Khách
Người gởi: Bao Minh Khách
Trả lời #3 vào lúc: 03-12-2011, 11:09 AM

Hồi trước khi TM thiền, thì ngoài những lúc "sổ tức", TM sài "nhỉ căn" bằng cách nghe nhạc và tập trung vào 1 loại âm thanh nào đó.

Bây giờ, khi TM trì chú thì miệng đọc vừa đủ nghe và tai thì tập trung vào tự nghe tiếng mình đọc. TM có an trú đằng trước mặt, nhưng trong đầu thì tróng không chứ không có quán tưởng 1 hình ảnh nào.  Bởi vây cho nên nhiều khi TM nằm mơ thì lại nghe tiếng chứ không thấy hình, hoặc thấy thì cũng lờ mờ thôi.

Lúc TM thấy "nhập" thì một linh ảnh nào đó bay lao xuống từ trên trời và tông vào mình lúc TM đang ngủ. Sau đó, nếu TM có nằm mơ thì thừờng thấy có 1 người "bạn" đứng bên mình.  Cái tâm của TM nó gán cho người "bạn" này cái tên của những thằng bạn mà TM học chung xóm từ hồi nhỏ. Có thằng củng "ăn học đàng hoàn", có thằng thì "lang bang".  Mới gần đây, lúc TM nằm ngủ thì thấy 1 linh ảnh đến từ bến trái và đứng chắn ngang trên đầu mình. TM có ngước lên nhìn nhưng không thấỵ  Theo kinh nghiệm cá nhân thì TM thấy nếu lúc mình đang nằm mà linh ảnh đến từ bên trái thì là "thứ dử" còn nếu đến từ phía phải (phía mà chư Phật nằm kiết tường ngủ) thì là "dân hiền".

Một điều chắc chắn là từ bây giờ trở đi là TM sẻ thừờng xuyên "hộ thân".  Còn căn bản thì TM sẻ bắc đầu quán Phật vàng trên hoa sen 5 cánh để sám hối.

Tịnh Minh.
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #4 vào lúc: 03-12-2011, 11:58 AM

Hộ Thân là làm cho hào quang khép lại để không bị "người lạ" xâm chiếm. Cũng như là khóa cửa nhà. Nhưng mà bạn cho người ta đi ra đi vô thân thể bạn như cái nhà không cửa rồi thì bạn có khóa cửa lại cũng như không, vì cái cửa đã hư rồi.

Bạn có đề mục chưa vậy? Nếu có rồi thì, như Langnghiem nói, chỉ còn một cách là cắm đầu cắm cổ mà tập An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt mà thôi. Chỉ khi nào bạn dứt ra được cận định thì họ mới không tìm ra bạn. Còn ngoài ra, bạn làm gì thì cũng vậy thôi. Bạn mà lạng quạng là thành cao thủ đầu mưng mủ luôn đó hehehe.

Bạn đọc trong đây, chú Tibu có bàn về tha hóa tự tại một cách rất là kĩ lưỡng. Nếu bạn đọc kĩ thì sẽ thấy nó rất giống với trường hợp của bạn. Họ cũng khởi sự là muốn làm cao thủ và cuối cùng là ôm đầu mũ. Bây giờ thì bạn cố gắng An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt với một đề mục đi, sau này rồi làm cao thủ sau hén.
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=4990.0
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.04 seconds với 20 câu truy vấn.