Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Re: BAN THỊ PHI

Bắt đầu bởi ticien, Th4 14, 2012, 06:38 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

baothoho

    Thân chào bà con cô bác,
       Mấy hôm rày,  cái tiêu đề Gánh lạc xoong của Bạn Thienly khơi mào,thấy nó cũng hay hay,Em mon men định tham gia vài giòng ,( đóng góp vài món  suy tư cũ mèm  đã được xếp vào kho  kỷ niệm) trong tiêu đề này cho vui cửa vui nhà....Rồi ...lại thấy  cái ban Thị phi  do bác Ticien đề xuất. Cả hai món,(Gánh lac xoong,và Ban thị phi )mục đích nó cũng gần giống nhau,(theo em nghĩ thế) nhưng cái thị phi thì Em thấy có vẻ  gần gủi với cuộc sống hàng ngày hơn, thêm nữa,cái chị Gà con tự dưng lại < lôi> Em vào cái tiêu đề này bằng cách trích mấy câu  vớ vẩn (của Em)   làm Em  thấy thinh thích,và thế là quyết định... đăng kí làm thành viên của cái ban   Thị Phi này he he he...,về trình độ,Em nhận thấy chỉ đủ tư cách làm thành viên  dự khuyết thôi...nhưng nếu có ai tin tưởng,bầu làm thành viên chính thức thì  em cũng.... chịu luôn.he he he  Thế mới biết cái màn rủ rê,nó cũng có nhiều uy lực lắm.
      có lẽ,trong cuộc sống hàng ngày,không lớn thì nhỏ ai  cũng phải dính một vài chuyên thị phi ...(theo cái nghĩ thông thường ,chín người thì có tới... mười tám ý...) Thì làm sao không có chuyện bàn  này  tán nọ,,,... Đôi khi, mình thấy mình ngu , mình nói mình ngu  nhưng người khác không  cho là mình ngu... hay  mình nói thiệt,nhưng người khác không tin mình nói thiệt....rồi thế là...  chia phe bàn tán,thêm mắm thêm muối, vẽ rắn thêm chân vẽ rồng thêm cánh...Thậm chí < chẳng cần lắng nghe chẳng cần thấu hiểu.> và cuối cùng  chính mình  lại
dính chưỡng   thị phi...hehehe.
        Nhưng...theo Em,chính thị phi,nó có giá trị của nó, nó chính là thước đo  (cho mình mà cho cả đối phương),nó  khiến ta phải quay lại để nhìn  mình ,nó chính là thử thách và  sau khi bình tĩnh lại, hoặc bằng chính sự hiểu biết của mình hay bằng sự góp ý của nhiều người, ta sẽ chọn cho mình một quyết định tiến bộ hơn,... thị phi nó chính là bài học...vì nếu ta sợ thị phi,có khi ta sẽ không chân thật,còn nếu ta  chân thật thì chẵng sợ thị phi   ,vì bản chất của thị phi  là  không chân thật...(he he đường trơn trợt khó đi xin đọc chậm  )và nữa .thái độ của ta trước cái chuyện thị phi đó như thế nào... nghiêm túc ,dửng dưng hay buồn phiền, hay bực bội... mỗi cảm xúc sẽ xác định ta đang  ở cấp độ nào (có kiểm soát được cái tham sân si của mình không)

      không biết  suy nghỉ trên có chính xác không, nhưng cái này Em rút ra từ kinh nghiệm bản thân cho nên đôi khi nó chỉ có giá trị cho bản thân Em, Bác nào có kinh nghiệm nào khác  xin bổ xung...  Và đôi khi chiện thị phi làm cho cuộc đời của ta  trúc trắc, nó làm cho  chuyện tu tập của ta đôi khi truc trặc... rồi từ cái trục trặc mói phải tự động viên mình,mới  nghĩ ra được mấy  câu vớ vẩn  để đôi lúc buồn  buồn mà ngâm cho đỡ tủi...ở đây BTH xin sửa lại chút chút.

           Ví phỏng mọi điều trôi trót lọt,
           Mắc chi mà tớ phải tập tu
           Kính chúc mọi người hoan hỉ mãi,
           Bắt tay mần tiếp chuyện dở dang

      (Chuyện dở dang đây chính là  chuyện tu tập hàng ngày còn ì ạch...và nhiều nghĩa khác ...) Kính chúc mọi người gác chuyện thị phi,đi (tu) tới nơi, về tới bến....
         (Tb, cái chị Ticien này nói  đôi khi cứ là đúng  không chê vào đâu được, những bài về  tu tập,Em chỉ xem qua,rồi chiêm nghiệm,chẳng dám góp lời nào,còn ba cái chuyện linh tinh thì ...nhiều chuyện... mong các  cô các bác thông cảm hi hi ) 
     Trên đây chỉ là vài suy nghĩ để <tám > không có giá trị dinh dưỡng, đúng tiêu chuẩn Thị Phi hi hi hi... ;DThân ái chào... ;D
       

Ga con

Trích dẫn từ: baothoho trên Th4 16, 2012, 07:04 AM
    Thân chào bà con cô bác,
       Mấy hôm rày,  cái tiêu đề Gánh lạc xoong của Bạn Thienly khơi mào,thấy nó cũng hay hay,Em mon men định tham gia vài giòng ,( đóng góp vài món  suy tư cũ mèm  đã được xếp vào kho  kỷ niệm) trong tiêu đề này cho vui cửa vui nhà....Rồi ...lại thấy  cái ban Thị phi  do bác Ticien đề xuất. Cả hai món,(Gánh lac xoong,và Ban thị phi )mục đích nó cũng gần giống nhau,(theo em nghĩ thế) nhưng cái thị phi thì Em thấy có vẻ  gần gủi với cuộc sống hàng ngày hơn, thêm nữa,cái chị Gà con tự dưng lại < lôi> Em vào cái tiêu đề này bằng cách trích mấy câu  vớ vẩn (của Em)   làm Em  thấy thinh thích,và thế là quyết định... đăng kí làm thành viên của cái ban   Thị Phi này he he he...,về trình độ,Em nhận thấy chỉ đủ tư cách làm thành viên  dự khuyết thôi...nhưng nếu có ai tin tưởng,bầu làm thành viên chính thức thì  em cũng.... chịu luôn.he he he  Thế mới biết cái màn rủ rê,nó cũng có nhiều uy lực lắm.
      có lẽ,trong cuộc sống hàng ngày,không lớn thì nhỏ ai  cũng phải dính một vài chuyên thị phi ...(theo cái nghĩ thông thường ,chín người thì có tới... mười tám ý...) Thì làm sao không có chuyện bàn  này  tán nọ,,,... Đôi khi, mình thấy mình ngu , mình nói mình ngu  nhưng người khác không  cho là mình ngu... hay  mình nói thiệt,nhưng người khác không tin mình nói thiệt....rồi thế là...  chia phe bàn tán,thêm mắm thêm muối, vẽ rắn thêm chân vẽ rồng thêm cánh...Thậm chí < chẳng cần lắng nghe chẳng cần thấu hiểu.> và cuối cùng  chính mình  lại
dính chưỡng   thị phi...hehehe.
        Nhưng...theo Em,chính thị phi,nó có giá trị của nó, nó chính là thước đo  (cho mình mà cho cả đối phương),nó  khiến ta phải quay lại để nhìn  mình ,nó chính là thử thách và  sau khi bình tĩnh lại, hoặc bằng chính sự hiểu biết của mình hay bằng sự góp ý của nhiều người, ta sẽ chọn cho mình một quyết định tiến bộ hơn,... thị phi nó chính là bài học...vì nếu ta sợ thị phi,có khi ta sẽ không chân thật,còn nếu ta  chân thật thì chẵng sợ thị phi   ,vì bản chất của thị phi  là  không chân thật...(he he đường trơn trợt khó đi xin đọc chậm  )và nữa .thái độ của ta trước cái chuyện thị phi đó như thế nào... nghiêm túc ,dửng dưng hay buồn phiền, hay bực bội... mỗi cảm xúc sẽ xác định ta đang  ở cấp độ nào (có kiểm soát được cái tham sân si của mình không)

      không biết  suy nghỉ trên có chính xác không, nhưng cái này Em rút ra từ kinh nghiệm bản thân cho nên đôi khi nó chỉ có giá trị cho bản thân Em, Bác nào có kinh nghiệm nào khác  xin bổ xung...  Và đôi khi chiện thị phi làm cho cuộc đời của ta  trúc trắc, nó làm cho  chuyện tu tập của ta đôi khi truc trặc... rồi từ cái trục trặc mói phải tự động viên mình,mới  nghĩ ra được mấy  câu vớ vẩn  để đôi lúc buồn  buồn mà ngâm cho đỡ tủi...ở đây BTH xin sửa lại chút chút.

           Ví phỏng mọi điều trôi trót lọt,
           Mắc chi mà tớ phải tập tu
           Kính chúc mọi người hoan hỉ mãi,
           Bắt tay mần tiếp chuyện dở dang

      (Chuyện dở dang đây chính là  chuyện tu tập hàng ngày còn ì ạch...và nhiều nghĩa khác ...) Kính chúc mọi người gác chuyện thị phi,đi (tu) tới nơi, về tới bến....
         (Tb, cái chị Ticien này nói  đôi khi cứ là đúng  không chê vào đâu được, những bài về  tu tập,Em chỉ xem qua,rồi chiêm nghiệm,chẳng dám góp lời nào,còn ba cái chuyện linh tinh thì ...nhiều chuyện... mong các  cô các bác thông cảm hi hi ) 
     Trên đây chỉ là vài suy nghĩ để <tám > không có giá trị dinh dưỡng, đúng tiêu chuẩn Thị Phi hi hi hi... ;DThân ái chào... ;D
       

Hoan hô, hoan hô bác 8, bác 8 đã 8 hay quá, 8 chân thật luôn (làm gì có chân giả, nhỉ  ;D).
Nếu ai nhất trí cho Ban Thị phi này là cơ hội để nhìn lại mình, để tu sửa mình cho lọt vào 8 chánh đạo như ý của bác 8  thì ..thật là gặp nhau ở đây là thiện duyên rồi. he he.
Cảm ơn chị Ticien đã cho ACE cái ý tưởng hay, cảm ơn admin đã cho cái địa điểm để ace làm cái "hồ than thở" cho nhau, để xả street, để nhìn lại Tham, sân, si của mình mà chỉnh cho chuẩn.
Đạo không có đời đạo ích cho ai. (tui nhớ đại ý thế, bạn nào có thể sửa dùm) ;D.

Bởi đôi khi mình tự tin là mình đẹp rồi, giỏi rồi, tu ngon rồi, mà vào đây thấy các bạn "nội soi" cho bằng các loại camera thì ngỡ ngàng vì cái phiến diện của mình, hì hì.

Cái khó nhất là chỉ ra được cho bạn mình cái sai, nói sao cho bạn nhận ra, hiểu ra mà không phải dùng đến lời thô ác, không để cái giận nó biến lời nói thành "đao trượng hại người", như trong bài Pháp âm chủ đề "sân hận" do 4 bạn lubu làm, GC nghe đi nghe lại mấy bữa nay, thấy hay quá, bà con nghe đi nhé.

Chúc mọi người khỏe mạnh, an vui tu tập.

lengoctao27

Hay quá là hay!Lọt vô cái Ban này mình cố ngửi mà không thấy mùi sân hận gì hết mà còn được nghe BAOTHOHO thuyết pháp hay đáo để! ;)
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D!

thienly

Thị phi ư?
Có ngay:

Thông báo khẩn từ BHT:

" Hồi đầu tháng 4, Chú TIBU đã bị bay vào mắt một con vit, nay chú đã khỏe, nhưng bé chưa rõ con vit có bị làm sao không? Nó ở đâu?
Diễn đàn có ai biết xin làm ơn báo cho bé.
Bé xin au ta cho người nào báo tin chính xác 100 vang luong.
Do bé chưa rành tiếng Việt mà mẹ bé lại không chịu dịch và cũng không chịu trách nhiệm, mong người đọc thông cảm nếu bé diễn đạt sai.
Vì thế nhờ cô chú nào có khả năng dịch vào, dịch ra(*), bé xin au ta ngươi dịch 50 vang luong". :-* :-* :-*

Hết.
BHT
Ghi chú: (*)(dịch trở lại tiếng Anh rồi lại dịch trở ra tiếng Việt giúp bé)

Rancon

Trích dẫn từ: thienly trên Th4 22, 2012, 09:24 PM
Thị phi ư?
Có ngay:

Thông báo khẩn từ BHT:

" Hồi đầu tháng 4, Chú TIBU đã bị bay vào mắt một con vit, nay chú đã khỏe, nhưng bé chưa rõ con vit có bị làm sao không? Nó ở đâu?
Diễn đàn có ai biết xin làm ơn báo cho bé.
Bé xin au ta cho người nào báo tin chính xác 100 vang luong.
Do bé chưa rành tiếng Việt mà mẹ bé lại không chịu dịch và cũng không chịu trách nhiệm, mong người đọc thông cảm nếu bé diễn đạt sai.
Vì thế nhờ cô chú nào có khả năng dịch vào, dịch ra(*), bé xin au ta ngươi dịch 50 vang luong". :-* :-* :-*

Hết.
BHT
Ghi chú: (*)(dịch trở lại tiếng Anh rồi lại dịch trở ra tiếng Việt giúp bé)


??? ??? ??? Cho hỏi BHT mà Thienly nói ở đây là ai ạ?

Người lớn mình giỡn qua giỡn lại sao cũng được hết. Xin đừng mang con nít vào nghen. Cám ơn!

thienly

LẠI CHUYỆN THỊ PHI

Đề mục ban thị phi thành lập đã được hơn một tuần, nhưng hiện nay chủ yếu đang bàn về "công tác tổ chức nhân sự".

Chuyện thị phi (thật/giả - thất/thiệt) thì mới có 2 trong đó thienly vừa mới thị phi thì tiếp theo là Rancon.

Nếu như thienly là Thị Kính thì sẽ bắt chước vị thiền sư nào đó khi người ta giao con cho mình (phi/giả) và khi đòi con lại (thị/thật) mà nói: Thế à!

Nhưng nếu thienly nói "thế à" thì người khác biết ngay là không nói thật (vì thiền sư là người đã có cái tâm "trống rỗng và trong sáng", còn thienly thì nặng nề và tối tăm).

Bởi vậy lại tiếp tục thị phi:

Sáng sớm, một Tây (Pháp) gặp một Lão già (Ta):

Tây nói:                       Comment' alez vous?
Đọc là:                         com  - măng - ta - lê - vu. (Tây dịch: Chào cụ, cụ khỏe chứ?)
Ta nghe:                      công - môn  - tả - lão - phu.
Ta dịch :                      Cửa - công,  đánh-  lão - già.
Hiểu là:       Chết tôi rồi, không biết tôi có lỗi gì đây mà mới sáng sớm đã bị Tây nó đòi uýnh.


Bèn bỏ dép, chạy lấy người.

(Bản quyền câu chuyện này thuộc về cụ Lãng Nhân Phùng Tất Đắc, thienly không chịu trách nhiệm về mức độ thị phi của câu chuyện).

----



Ga con

#21
Trích dẫn từ: thienly trên Th4 23, 2012, 03:53 AM
LẠI CHUYỆN THỊ PHI

Đề mục ban thị phi thành lập đã được hơn một tuần, nhưng hiện nay chủ yếu đang bàn về "công tác tổ chức nhân sự".

Chuyện thị phi (thật/giả - thất/thiệt) thì mới có 2 trong đó thienly vừa mới thị phi thì tiếp theo là Rancon.

Nếu như thienly là Thị Kính thì sẽ bắt chước vị thiền sư nào đó khi người ta giao con cho mình (phi/giả) và khi đòi con lại (thị/thật) mà nói: Thế à!

Nhưng nếu thienly nói "thế à" thì người khác biết ngay là không nói thật (vì thiền sư là người đã có cái tâm "trống rỗng và trong sáng", còn thienly thì nặng nề và tối tăm).

Bởi vậy lại tiếp tục thị phi:

Sáng sớm, một Tây (Pháp) gặp một Lão già (Ta):

Tây nói:                       Comment' alez vous?
Đọc là:                         com  - măng - ta - lê - vu. (Tây dịch: Chào cụ, cụ khỏe chứ?)
Ta nghe:                      công - môn  - tả - lão - phu.
Ta dịch :                      Cửa - công,  đánh-  lão - già.
Hiểu là:       Chết tôi rồi, không biết tôi có lỗi gì đây mà mới sáng sớm đã bị Tây nó đòi uýnh.

Bèn bỏ dép, chạy lấy người.

(Bản quyền câu chuyện này thuộc về cụ Lãng Nhân Phùng Tất Đắc, thienly không chịu trách nhiệm về mức độ thị phi của câu chuyện).
----

Chào Thiên Lý.

Thiên Lý là thành viên mới nên có lẽ chưa hiểu kỹ về diễn đàn này. Nguyên tắc đầu tiên trong việc tu tập của Chùa HSTĐ là sửa mình từ từ theo tiêu chuẩn "Có Hiếu, Ăn ngay nói thật" và An trú chánh niệm đằng trước mặt với đề mục của mình.

Diễn đàn cũng là nơi ACE trao đổi kinh nghiệm tu tập, là nơi học hỏi những tiến bộ cũng như tránh những sai lầm của các bạn đồng tu nữa.

Do điều kiện sống của mỗi người còn ít nhiều còn khó khăn nên diễn đàn còn là nơi cứu tinh cho những ai khó khăn trong chuyện "nói sự thật" trong cuộc sống hàng ngày, ở đây họ được nói thật rất tự nhiên, thoải mái, nói hết, nói rõ.... những ưu điểm, khuyết phạm, lỗi lầm của chính mình mà chả sợ ai biết mình, chả sợ ai dòm ngó, chê bai, hiểu lầm...(vì đã có Thầy và các Nhí kiểm tra và tư vấn), nhờ đó ACE có thể yên tâm tu tập.

Ban thị phi này đẻ ra cũng là chỗ để ACE giải trí tí xíu khi vui đùa với nhau về những sai lầm trong đời sống tu hành của ACE mà thôi, tức là chỉ nói (chê) những việc đang làm (có chút sai) và làm (sửa) những việc đang nói (sai), chứ không đem những chuyện tào lao xịt bộp đầy rẫy ở ngoài xã hội vào đây làm gì, vì nó vô ích, chẳng cần thiết chút nào trong việc sửa mình để tu tập của ACE ở đây.

Bạn cứ đọc lại mục này đi mà xem, bạn sẽ hiểu rõ hơn.
Và đề nghị bạn dừng đăng các bài kiểu như vừa rồi đi nhé, vì nó cực kỳ và vớ vẩn vô ích ở đây.

Chúc bạn vui khỏe, tu tập tốt, nếu bạn là thành viên của HSTĐ.  ;D.