Thầy ơi, mấy hôm nay con hay bị ác mộng quá. Con sợ lắm... Nhưng con không nhớ nổi giấc mơ của mấy ngày hôm trước. Có hôm nay, con vừa nằm thấy ác mộng, cứ nhắm mắt là lại nằm mơ tiếp tục giấc mơ cũ. Con sợ quá, nên hông dám ngủ.
Con nằm mơ thấy có 1 con quỷ, tên gì thì con quên rồi. Nó cứ nhập vào 1 người, thì con phải tìm cách đâm vào cổ bên trái thì nó mới xuất ra. Nếu không thì nó đi giết người. Và cứ thế, con mơ thấy nó giết lần lượt mọi người, trong đó có 1 người cô, mẹ, ròi đến chó,... Rồi con giật mình tỉnh giấc. Sau đó ngủ tiếp và lại mơ tiếp tục đi giết như vậy cứ như tiếp nối giấc mơ cũ. Con sợ quá...
Sám hối và không nên tính chuyện lơ là trong công phu. Con đi chơi nhiều quá, con phung phí thời giờ nên con phải tu hành đều đều lại, khởi sự bằng sám hối và sau đó là trở về tập tành cho nó đàng hoàn luôn.