Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 06:34 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 87 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: MONG THẦY CHỈ DẠY CHO CON  (Đọc 1634 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
trungchon
Thành viên


Bài viết: 44


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: trungchon
vào lúc: 11-05-2012, 10:44 PM

Thầy ơi!
Con tu tập bắt đầu từ ngày rằm tháng tư cho đến nay. Đề mục chưa xuất hiện, chỉ thỉnh thoảng con vẽ ra được cái khung của ngọn lửa nhưng tô màu vàng cho nó thì chưa được. Và mỗi ngày vào buổi trưa con tập VTC khoảng 15 phút, sau đó con đi tắm liền, rồi ngồi thiền tiếp (nếu còn thời gian) hoặc là đi làm luôn. Trong quá trình tập tành như vậy, có một vài điều bất thường xảy ra, con viết lên đây mong Thầy khi nào khỏe và có thời gian rảnh giải đáp giùm con.
1) Có một ngày, trên đường đến sở làm, con cảm giác người con rất mệt, tay chân run rẩy và bủn rủn, tim đập nhanh, cảm giác hồi hộp, người vã mồ hôi, giống như bị trúng gió vậy.
Trong giờ làm việc, những bất thường lại xảy ra lần nữa, giống y hệt như trên. Con mới nhớ tới lời Thầy dạy và đoán có thể đây là do nghiệp sát, nên con cố gắng chịu đựng và niệm Phật. Trong lúc niệm thì con cảm giác có đỡ hơn chút xíu.
Cho con hỏi suy đoán của con có đúng hay không ạ? Và những lúc bị như vậy thì nên làm gì là tốt nhất ạ?
2) Ngày hôm kia trong lúc ngồi thiền, trên đầu của con (khoảng ngay cái thóp) thỉnh thoảng hơi nhói đau. Sau khi tập VTC và ngồi thiền, con đi làm liền. Hôm đó thật là một ngày tệ hại. Con muốn làm việc nhanh lẹ nhưng không thể được, vì con cảm giác như người mình mất hết sức vậy đó, nói chính xác là không thể nào vận dụng sức lực được.
Trong giờ làm việc, thỉnh thoảng con lại cảm giác hơi nhói đau, cũng ngay chỗ cái thóp trên đầu. Rồi thỉnh thoảng con cảm giác ngay trước ngực mình hơi man mát. Trong lúc làm việc, con có niệm Phật (dù tán tâm)
Sau giờ làm, lết được về đến nhà là con mừng hết lớn (vì quá mệt). Con leo lên giường ngay lập tức, cũng cố nhớ dặn dò linh hồn ráng tập nếu thể xác vì mệt mà ngủ quên, nhưng chưa dặn hết câu thì con ... đã chìm vào giấc ngủ rồi.
3) Ngày hôm qua tình trạng mệt mỏi lại xuất hiện nữa. Mệt đến độ mà trong đầu cứ nảy ra ý muốn xin về sớm để nghỉ ngơi (nhưng thực tế thì con vẫn ráng chịu đựng đến giờ về)
Cho con hỏi những mệt mỏi đó là nguyên nhân gì ạ?
Những ngày mệt mỏi đó, con cũng có vài giấc mơ
Giấc mơ 1: ... có nhiều chi tiết không đầu không đuôi nên rất khó viết ra, nhưng có một điểm kỳ lạ là con nhìn thấy một vài đứa bé mà thân thể nó sáng trưng, giống như là nó mặc đồ dạ quang hay là quấn đèn ne-on khắp người vậy đó...
Rồi có cảnh con tìm cách chạy trốn ra khỏi một ngôi nhà vì người rượt con đang bước vào cửa trước. Con chạy ra phía đằng xa, tự dưng lại thấy như mình đang ở trên cao, khung cảnh chung quanh rộng lớn như hoang mạc. Con bước xuống phía dưới thì thấy những bậc tam cấp ngay dưới chân con. Thế là con nghiễm nhiên bước xuống, cảm giác ung dung tự tại.
Giấc mơ 2: ... (có vài chi tiết ban đầu con không nhớ)
con đang bắc thang để leo lên lầu thì có người phụ nữ mập kêu con lại, khen con và cho tiền (hình như là 10 đồng). Sau đó con thấy bà ấy cũng cho tiền những người khác.
Giấc mơ 3: con gặp ba của con (trong thực tế thì con không có ba từ lúc con còn nhỏ, không ký ức, không hình ảnh luôn). Con vui vẻ vào nhà ba chơi...
... Nhà con hình như có tiệc tùng gì đó, có rất nhiều người đến tham dự. Rồi con bị một người nào đó bắt nạt. Ông ấy ôm chặt con, đảo quanh khắp phòng như thách thức xem có ai dám xen vô cứu con không. Con thấy mấy anh của con ở đó, con nhìn từng người một nhưng không ai lên tiếng gì cả. Lúc đó tay con cầm một cái gì đó như là một bó sợi bằng sắt. Ông ấy lấy cái đó quất và chà vào tay con nhưng con không có cảm giác đau đớn gì hết. Rồi bất thình lình một người thanh niên trong đám đông bật dậy, cầm một cây gậy sắt, quất một phát mạnh vào đầu ông ấy. Ổng gục xuống ngay tại chỗ. Con nghĩ là ổng bất tỉnh nhưng có người nói là ổng chết rồi. Con nhìn thấy cây gậy dính máu. Rồi con quay qua, lại nhìn thấy người anh lớn của con nằm dưới đất. Có người nói vì ảnh liếm máu nơi mấy ngón tay của con để hút chất độc ra nên bị chết. Con nhìn thấy bàn tay của con có vài ngón dính đầy máu. Rồi con giãy đành đạch trên đất, vừa la vừa khóc bù lu bù loa, vừa nói (đại ý là) vì sao phải làm như vậy, vì sao phải đổi cả mạng sống của mình để cứu con vậy, con đâu có xứng đáng để được cứu đâu.
Rồi con chợt bừng tỉnh giấc.
Hết.
À, tiện đây cho con hỏi luôn, Thầy có tấm hình nào về bộ xương, hay cái đầu lâu, hay xác chết, hay hình về mấy cái vụ vô thường đó, mà nhìn vào tạo cảm giác gớm ghiếc, muốn ói mửa hông Thầy? Con hỏi xin vì mấy hôm nay con đang tìm cách diệt dục bằng cách tưởng tượng những hình đó. Mà nó hiệu quả lắm Thầy ơi.
Khi con đi đường, hoặc lúc làm việc, bất kỳ khi nào con nhìn thấy người nào đó mà đẹp làm tâm con ưa thích là con kiểm soát tư tưởng liền ngay lập tức. Nếu con phát hiện ra tư tưởng tham dục trước lúc con nhìn được người đó thì con nhất định sẽ không nhìn về hướng đó. Nếu đã lỡ nhìn thấy người đó rồi thì con chụp cái hình đó vào đầu, nếu là nhìn thấy khuôn mặt thì con ịn nguyên cái đầu lâu vào cái hình con vừa chụp đó, nếu là thân người thì con quán tiếp xương xẩu, ruột gan phèo phổi bên trong. Rồi con nói với tư tưởng: đó ông thấy hông, toàn là máu, mủ, phẫn, tiểu không đó. Ham hố cho lắm vô để mà chi. Những cái chuyện bậy lúc trước mình làm thì giờ đã là dĩ vãng rồi, vô minh trong quá khứ mà thôi. Bây giờ đã gặp được Chánh Pháp, đã nhìn thấy ánh sáng của con đường rồi, thì phải biết vượt qua trở ngại để mà tiến tới đích luôn. Bỏ thói quen cũ nghen. Ông đừng có khởi lên những tư tưởng bậy bạ nữa nghen. Phải biết thanh tịnh và hướng thượng nghen.
Mặc dù quá trình tưởng tượng và nói chuyện với tư tưởng xảy ra chỉ có vài giây ngắn ngủi, và tâm thức con cũng chỉ ở dưới Cận Định, nhưng con thấy nó hiệu quả ghê luôn Thầy ơi. Vì có mấy hôm con nằm mơ thấy chuyện dâm dục mà khi thức dậy thì con không hề bị xuất tinh.
Lúc trước ấy à, mỗi lần mà nằm mơ thấy những chuyện ấy, thì khi thức dậy ... ướt quần là chuyện bình thường. (con xin lỗi Thầy và mọi người vì không biết phải viết về những chuyện tế nhị này như thế nào để không bị phản cảm)
Cho con hỏi là con làm như vậy thì có phải là chế chiêu bậy hay không vậy Thầy? Và có nên tiếp tục làm hay không vậy Thầy?
Trungchon.


Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 3.51 seconds với 20 câu truy vấn.